Ca chào đời của bé Ryu được các bác sĩ mô tả là một hiện tượng y khoa đặc biệt hiếm gặp, đến mức họ dự định ghi lại trường hợp này trên các tạp chí chuyên ngành. Em bé đã phát triển bên ngoài tử cung của mẹ, bị che khuất bởi một khối u nang buồng trứng lớn tương đương quả bóng rổ – tình trạng tiềm ẩn nguy hiểm nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi.

Theo các chuyên gia, chỉ khoảng 1 trong 30.000 ca mang thai xảy ra ở vùng bụng thay vì trong tử cung. Đáng chú ý hơn, việc thai nhi có thể sống sót đến gần đủ tháng trong những trường hợp như vậy gần như chưa từng được ghi nhận, với tỷ lệ dưới 1 trên 1 triệu. Tiến sĩ John Ozimek, Giám đốc khoa sản tại bệnh viện Cedars-Sinai (Los Angeles), nơi bé Ryu chào đời, khẳng định đây là một ca “thực sự kỳ lạ”.

Mẹ của bé, chị Lopez, 41 tuổi, là y tá sống tại Bakersfield, California. Điều khó tin là chị không hề biết mình đang mang thai đứa con thứ hai cho đến chỉ vài ngày trước khi sinh. Khi bụng bắt đầu lớn lên từ đầu năm, chị cho rằng nguyên nhân đến từ khối u nang buồng trứng vốn đã được các bác sĩ theo dõi từ khi chị còn trẻ. Trước đó, chị từng phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng phải và một khối u khác, nhưng khối u lớn này vẫn được giữ lại.

25-1766645784-cau-be-chao-doi-tu-ca-sinh-hiem-hoi-thach-thuc-y-hoc.jpg

25-1766645784-cau-be-chao-doi-tu-ca-sinh-hiem-hoi-thach-thuc-y-hoc.jpg
Cậu bé Ryu và gia đình. (Ảnh: AP)

Trong suốt thai kỳ, Lopez không có những dấu hiệu thường thấy của việc mang thai như ốm nghén hay cảm nhận thai máy. Chu kỳ kinh nguyệt vốn không đều, thậm chí có những giai đoạn kéo dài nhiều năm không xuất hiện, càng khiến chị không nghi ngờ điều gì. Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn có những chuyến du lịch nước ngoài.

Chỉ đến khi cảm giác đau và áp lực vùng bụng ngày càng tăng, Lopez mới nghĩ rằng đã đến lúc cần phẫu thuật loại bỏ khối u nang nặng tới 10 kg. Trước khi chụp CT, chị được yêu cầu thử thai để tránh nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, và kết quả khiến tất cả sững sờ: chị đang mang thai.

Tin vui được Lopez chia sẻ với chồng, anh Andrew, trong một trận đấu bóng chày của đội Dodgers vào tháng 8, bằng một món quà nhỏ kèm lời nhắn và bộ quần áo sơ sinh. Khoảnh khắc ấy, theo lời anh Andrew, gương mặt vợ vừa rạng rỡ vừa nghẹn ngào.

Ngay sau đó, Lopez bắt đầu thấy không khỏe và được đưa đến bệnh viện Cedars-Sinai. Các bác sĩ phát hiện chị bị tăng huyết áp nguy hiểm và lập tức can thiệp. Những xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiếp theo cho thấy tử cung của chị hoàn toàn trống rỗng, trong khi một thai nhi gần đủ tháng nằm gọn trong túi ối, ẩn trong khoang bụng gần gan.

Tiến sĩ Ozimek cho biết thai nhi không xâm lấn trực tiếp vào các cơ quan quan trọng, mà chủ yếu bám vào thành bên của khung chậu. Dù vẫn rất nguy hiểm, vị trí này được đánh giá là dễ xử lý hơn so với trường hợp bám vào gan.

Các chuyên gia sản khoa nhận định, phần lớn các ca mang thai ngoài tử cung đều dẫn đến vỡ và xuất huyết nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời. Nguy cơ tử vong thai nhi trong những trường hợp hiếm hoi sống sót có thể lên tới 90%, kèm theo tỷ lệ dị tật bẩm sinh cao. Tuy nhiên, mẹ con Lopez đã vượt qua mọi rủi ro tưởng chừng không thể.

Ngày 18/8, một ê-kíp y tế đông đảo đã tiến hành mổ bắt thai. Bé Ryu chào đời với cân nặng 3,6 kg, trong khi người mẹ được gây mê toàn thân và đồng thời phẫu thuật loại bỏ khối u nang. Dù mất nhiều máu, Lopez đã được kiểm soát tốt và cả hai mẹ con đều hồi phục thuận lợi.

“Tất cả thật sự rất đáng kinh ngạc”, Tiến sĩ Ozimek chia sẻ.

Kể từ đó, bé Ryu khỏe mạnh và phát triển bình thường. Trong Giáng sinh đầu tiên của con trai, Lopez nói rằng chị cảm nhận sâu sắc sự may mắn và ân phúc mà gia đình mình nhận được. Với chị, sự xuất hiện của Ryu không chỉ là một ca sinh hiếm hoi, mà còn là “món quà tuyệt vời nhất” giữa đời.

QT (SHTT)