Thế giới

Cậu bé mặc bộ đồ ngủ lên tàu bỏ đi tìm mẹ giữa đêm sau khi cãi nhau với bố vì chuyện học hành dù luôn đạt thành tích xuất sắc

Bước xuống nhà ga ở một thành phố khác, cậu bé với trang phục xanh của bộ pijama màu xanh khiến lực lượng cảnh sát chú ý khi em chỉ đi một mình vào buổi tối. Sau khi thăm hỏi, người ta mới biết cậu đang bỏ nhà đi tìm mẹ sau khi có cuộc tranh luận gay gắt với bố về chuyện học hành.

Cậu bé mặc bộ đồ ngủ lên tàu bỏ đi tìm mẹ giữa đêm sau khi cãi nhau với bố vì chuyện học hành dù luôn đạt thành tích xuất sắc
Cậu bé người Trung Quốc trong bộ đồ ngủ đã một mình lên tàu đi tìm mẹ giữa đêm sau khi cãi nhau với bố về chuyện học hành dù luôn đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: SCMP/Shutterstock/Weibo

Theo Đài truyền hình tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đưa tin, cảnh sát tại nhà ga đường sắt ở thành phố Nam Kinh đã phát hiện một cậu bé mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam một mình bước xuống tàu vào tối 18/2.

Các nhân viên thuộc lực lượng chức năng sau đó đã đưa cậu bé đến đồn cảnh sát địa phương để hỗ trợ. Tuy nhiên tại đây, cậu bé nói mình không nhớ số điện thoại của bố mẹ.

Một trong các nhân viên cảnh sát địa phương là anh Lưu Vân Triều (Liu Yunchao) cho biết cậu bé có những cách cư xử rất kỳ lạ và cố gắng né tránh những câu hỏi của người lớn.

"Cậu bé nói mình bị tách khỏi bố mẹ khi họ vẫn đang ở trên tàu và từ chối cung cấp thông tin chi tiết về gia đình mình,” anh Lưu kể lại.

Nghi ngờ cậu thiếu niên này đang bỏ nhà đi, các sỹ quan đã mua đồ ăn và an ủi đứa trẻ. Sau một hồi nói chuyện, cậu bé mới tiết lộ lý do tại sao lại đi một mình trong bộ đồ ngủ.

Cậu bé mặc bộ đồ ngủ lên tàu bỏ đi tìm mẹ giữa đêm sau khi cãi nhau với bố vì chuyện học hành dù luôn đạt thành tích xuất sắc - 1
Sau một hồi khuyên bảo, cậu bé mới kể chuyện mình bỏ đi tìm mẹ sau khi cãi nhau với bố. Ảnh: Weibo.

Cậu bé tiết lộ mình mang họ Châu, hiện đang học tại một trường cấp hai trọng điểm ở thành phố khác và đang bắt tàu đi tìm mẹ. Cậu cũng nói thêm rằng dù mình luôn đạt điểm cao ở trường nhưng bố của cậu vẫn đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn và luôn có cách dạy con vô cùng nghiêm khắc.

Ngày hôm đó, cậu và bố mình đã có sự bất đồng về quan điểm nên Châu đã rời nhà và bắt tàu để đi tìm mẹ, hiện đang làm việc ở thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Tuy nhiên, cậu bé không tiết lộ hiện cậu và bố đang sống ở đâu.

Khi cảnh sát liên lạc lần đầu với cha của cậu bé, ông đã tỏ ra rất tức giận và từ chối đón con trai mình và coi đây là cách dạy cho cậu một bài học. Tuy nhiên sau đó, anh nhanh chóng mềm lòng và quyết định đến đồn cảnh sát đón con.

“Anh nên biết rằng an toàn cá nhân của con mới là ưu tiên hàng đầu, lỡ như cậu bé gặp nguy hiểm thì sao? Kết quả học tập sẽ không giúp ích được gì trong trường hợp này," cảnh sát Lưu khuyên bảo người cha.

Sau khi câu chuyện của Châu được đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc đã có rất nhiều bàn luận nói về cách nuôi dạy con của ông bố và tỏ ý đồng cảm với cậu bé nhiều hơn.

Cậu bé mặc bộ đồ ngủ lên tàu bỏ đi tìm mẹ giữa đêm sau khi cãi nhau với bố vì chuyện học hành dù luôn đạt thành tích xuất sắc - 2
Người cha đến đón cậu bé và được lực lượng cảnh sát khuyên giải. Ảnh: Weibo.

"Đứa trẻ thật kém may mắn khi có một ông bố như vậy," một cư dân mạng đại lục bình luận.

“Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con, là bậc cha mẹ thì nên kiên nhẫn giao tiếp với con,” người khác chia sẻ quan điểm.

Trong những năm gần đây, nhiều báo cáo đã được đưa ra về tình trạng trẻ em ở Trung Quốc thường xuyên phải vật lộn với những áp lực trong chuyện học hành.

Vào tháng 1, một cậu bé bị trầm cảm đã đến đồn cảnh sát ở tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc để phàn nàn về việc cha mẹ đã ép buộc em phải tham gia các buổi dạy kèm riêng mỗi cuối tuần. Cậu bé hy vọng hành động của mình sẽ khiến chính quyền phải dẹp bỏ các cơ sở dạy thêm.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cau-be-mac-bo-do-ngu-len-tau-bo-di-tim-me-giua-dem-sau-khi-cai-nhau-voi-bo-vi-chuyen-hoc-hanh-du-luon-dat-thanh-tich-xuat-sac-d209303.html