-
Lùm xùm thanh lý đồ cũ của Á hậu Huyền My: Giày "đội giá" gấp 4 lần sau 2 năm, chính chủ nói gì? -
Nóng: Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46 về quản lý an toàn thực phẩm -
Nắng nóng diện rộng tiếp tục kéo dài, nhiều khu vực có thể vượt 40 độ C -
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều nay -
Học sinh lớp 7 bị chủ quán tạp hóa đánh đến chấn thương não: Nguồn cơn ra tay và tình hình nạn nhân? -
Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động nêu ý kiến -
Hải Phòng: Xe tải lật, cabin biến dạng, 2 người mắc kẹt lúc rạng sáng -
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội -
Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, từng lãnh đạo Agribank
Thế giới
17/07/2020 14:10Câu chuyện đằng sau 'Alice ở xứ sở thần tiên' và những bí ẩn đen tối vẫn còn gây tranh cãi đến tận ngày nay
Không ít người đã được đắm chìm vào trong thế giới kì ảo của "Alice in Wonderland" (Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên), một tác phẩm văn học trẻ em nổi tiếng của tác giả người Anh Charles Lutwidge Dodgson, người được biết đến với bút danh Lewis Carroll. Cuộc phiêu lưu của cô bé Alice khi lạc vào hang thỏ và những chuyện kì lạ sau đấy đã khiến bao thế hệ say mê và yêu thích mặc dù đã 150 năm trôi qua.

Alice in Wonderland là một trong những câu chuyện thiếu nhi nổi tiếng nhất thế giới. Kể từ thời điểm nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1865, các bản sao mới chưa bao giờ ngừng được in cho đến tận ngày nay. Thực tế, nhiều nhà nghiên cứu đã nghi ngờ về mối quan hệ của tác giả và nguyên mẫu Alice ngoài đời thực và cũng chính là nguồn cảm hứng đằng sau tác phẩm này. Nhiều người tin rằng, đằng sau cuốn tiểu thuyết này là cả một câu chuyện đen tối.
Charles Lutwidge Dodgson không chỉ đơn giản là một nhà văn. Ông học toán tại Đại học Oxford và là một nhiếp ảnh gia lành nghề. Những bức ảnh của Dodgson hầu hết đều mang chủ đề trẻ em, hơn 50% những bức ảnh còn sót lại của ông là mô tả các bé gái. Mọi người đều thấy ông yêu trẻ con và trẻ con cũng rất yêu ông. Trong nhiều năm qua, người ta đã đặt câu hỏi về mối quan hệ của ông với các bé gái, mặc dù không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy ông có hành động thiếu trong sáng với trẻ em.
Cuộc gặp gỡ mang nhiều ý nghĩa giữa Dodgson và Alice Liddell
Ngày 25/4/1854, Dodgson khi đó 24 tuổi, lần đầu tiên gặp Alice Liddell và các chị gái của cô. Sau đó, ông đã viết trong nhật kí của mình rằng ngày hôm đó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với ông. Vào thời điểm đó, ông đang ở trong nhà thờ và chụp ảnh thì các cô gái kéo đến và tò mò về chiếc máy ảnh mà ông đang sử dụng. Gia đình Alice sau đó yêu cầu ông chụp ảnh cho họ. Sau này, Dodgson và gia đình Liddell trở thành những người bạn vô cùng thân thiết, ông thường xuyên chụp ảnh cho các cô gái và dẫn họ đi chơi.

Ngày 4/7/1962, Dodgson đi thuyền từ Oxford đến Godstow cùng với 3 cô gái nhà Liddell: Edith 8 tuổi, Alice 10 tuổi và Lorina 13 tuổi. Trong chuyến đi này, ông đã tạo ra được một câu chuyện thú vị với vô số những nhân vật kì lạ và khác thường. Ông biến Alice thành nhân vật chính. Về phần mình, Alice vô cùng phấn khích với câu chuyện và đã năn nỉ Dodgson viết nó ra giấy để cô có thể đọc lại. Và cuốn tiểu thuyết dành cho trẻ em nổi tiếng đã ra đời từ đó.
Vào năm 1863, một chuyện xảy ra đã khiến mối quan hệ giữa Dodgson và gia đình Liddell cắt đứt trong một khoảng thời gian dài. Trước đó, ông gặp bọn trẻ gần như mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu không biết chính xác chuyện gì đã gây ra sự rạn nứt này, nhưng theo Florence Becker Lennon, một nhà nghiên cứu tiểu sử cho rằng, Dodgson có thể đã muốn kết hôn với Alice và lời đề nghị của ông đã khiến gia đình Liddell tức giận và sợ hãi.

Sau này, Dodgson cuối cùng đã đã hòa giải với gia đình Liddell nhưng ông không còn dành thời gian cho những cô gái nữa. Năm 1864, Dodgson tặng Alice cuốn sách "Alice lạc vào xứ sở thần tiên" bản viết tay.
Charles Dodgson có rất nhiều vấn đề cá nhân
Trong khi cái tên Lewis Carroll là một tác giả nổi tiếng được yêu thích trên toàn thế giới, thì cái tên đó lại là một nhân cách khác xa so với Charles Dodgson. Trong suốt cuộc đời mình, Dodgson mắc chứng khó đọc, và đó có lẽ là lý do tại sao ông thích làm việc với những con số hơn.

Ông cũng gặp trở ngại trong chuyện giao tiếp khiến ông bị nói lắp. Đó là lý do tại sao ông không bao giờ có thể nói trước đám đông nhiều người. Nhưng bằng một cách nào đó, ông không gặp vấn đề gì khi trò chuyện với trẻ em.
Bức ảnh gây tranh cãi
Điều mà nhiều người nghiên cứu nhìn thấy ở Dodgson chính là niềm yêu thích của ông với những cô gái trẻ. Nó đã khiến các nhà viết tiểu sử tìm hiểu, nghiên cứu các mối quan hệ của ông với những đứa trẻ được ông viết, chụp hình và vẽ. Hầu hết các đối tượng mà ông tập trung đến là những cô gái trong độ tuổi từ 10-15. Sau này, hầu hết tranh ảnh mà Dodgson sáng tác đã bị ông hủy trước khi qua đời, thì người ta vẫn tìm thấy một số ít những bức chân dung khỏa thân hoặc bán khỏa thân của các cô gái. Một số cho rằng đây là bằng chứng ông có thể là một kẻ ấu dâm. Trước khi chết, Dodgson từng viết: "Một cô gái khoảng 12 tuổi là vẻ đẹp lý tưởng của tôi."

Một trong những bức ảnh gây tranh cãi lớn nhất về Alice Liddell là bức ảnh khi cô bé mới 6 tuổi, tạo dáng trong trang phục của một người ăn xin. Chiếc váy của cô bị xé toác và rơi khỏi vai, để lộ ngực trần. Cô đặt một tay lên hông và ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính như khiêu khích. Đôi mắt của cô bé dường như già hơn so với những người bạn cùng tuổi. Các học giả thời hiện đại cho thấy bức ảnh này thật đáng lo ngại, và họ tin rằng Dodgson đang cố gắng tình dục hóa Alice.

Tuy vậy, trong thời kì của Dodgson, không có gì lạ khi những bức ảnh khỏa thân của trẻ em được in trên bưu thiếp, thiệp sinh nhật hoặc các tác phẩm nghệ thuật. Trẻ em được mô tả là ngây thơ, trong sáng, vì thế những bức ảnh này không mang xu hướng tình dục mà là sự trong trắng, thuần khiết.
Alice Liddell mệt mỏi vì sự nổi tiếng
Sau khi "Alice ở xứ sở thần tiên" trở nên nổi tiếng, Alice Liddell cũng nổi tiếng theo. Những bức ảnh của cô được tìm thấy ở khắp mọi nơi, vì thế người ta biết cô trông như thế nào và nơi cô sống. Cô không thể đi đến bất cứ nơi công cộng nào mà không có người bình luận về câu chuyện và đặt câu hỏi với cô.

Dodgson đã chụp ảnh Alice khi cô tròn 18 tuổi. Trong bức ảnh, có thể nhận thấy rõ ràng trông cô đang không hề vui, thậm chí còn khá khó chịu. Điều này có thể là do Alice phải chứng kiến cái chết của em gái Edith. Cô nhận ra cuộc sống không còn là nơi kì diệu như khi hồi còn nhỏ nữa.

Năm 28 tuổi, Alice kết hôn với Reginald Hargreaves - một cầu thủ chơi cricke và có 3 người con trai. Tuy nhiên, 2 người con trai của cô đã hy sinh trong Thế chiến I. Trong một lần viết thư gửi cho Caryl, người con trai còn sống của mình, cô nói rằng cô "mệt mỏi vì trở thành Alice ở xứ sở thần tiên".
Theo Z (Trí Thức Trẻ)
- Lâm Đồng: Mưa lớn và lốc xoáy quét qua Bảo Lộc, nhiều ngôi nhà bị "xóa sổ" phần mái (13 phút trước)
- Căng thẳng Mỹ - Iran: Lệnh ngừng bắn mong manh, ông Trump cảnh báo tái kích hoạt quân sự trong khi 15 nước "giải cứu" eo biển Hormuz (32 phút trước)
- Lùm xùm thanh lý đồ cũ của Á hậu Huyền My: Giày "đội giá" gấp 4 lần sau 2 năm, chính chủ nói gì? (49 phút trước)
- Vụ người phụ nữ bị đánh ở quán ăn vỉa hè: Lộ tình tiết con trai nạn nhân cũng bị hành hung (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Chú rể gặp tai nạn ngay trong ngày cưới, camera ghi lại nguồn cơn vì sợi dây căng giữa đường (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump tuyên bố áp thuế 50% với các nước cung cấp vũ khí cho Iran (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm, Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân (2 giờ trước)
- Trợ lý thân cận của HLV Kim Sang Sik rời tuyển Việt Nam sau hơn một năm gắn bó (2 giờ trước)
- Đề nghị kỷ luật lãnh đạo ACV, khai trừ khỏi Đảng 2 cá nhân liên quan sai phạm nghiêm trọng (3 giờ trước)
- Bác thông tin sai sự thật từ trang Facebook phản động “Việt Tân” (3 giờ trước)