Thế giới

Câu chuyện rúng động về gã cảnh sát biến thái, bắt giữ 6 người phụ nữ làm nô lệ tình dục suốt 2 năm

Năm 2011, người dân thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã vô cùng rúng động trước thông tin một cựu cảnh sát cứu hỏa bị tuyên án tử hình sau khi người này bị điều tra về việc bắt cóc, hãm hiếp 6 người phụ nữ dưới căn hầm bí mật ở nhà hắn ta.

Câu chuyện rúng động về gã cảnh sát biến thái, bắt giữ 6 người phụ nữ làm nô lệ tình dục suốt 2 năm
Tên cảnh sát biến thái bị tuyên án tử hình khi bắt giữ và hãm hiếp 6 cô gái trong suốt 2 năm.

Truyền thông Trung Quốc năm đó đưa tin, cả 6 người phụ nữ bị giam giữ dưới căn hầm tối tăm, bị hãm hiếp, tra tấn thậm chí có nạn nhân đã bị sát hại vì từ chối phục vụ tên cảnh sát biến thái.

Hung thủ được nhắc đến là Lý Hạo, 34 tuổi, đã có vợ và một người con trai 8 tháng tuổi. Điều tra cho biết, vào năm 2008, Lý Hạo đã giấu vợ để mua một căn nhà khác ở khu Tây Cống, gần đường Khải Hoàn, thành phố Lạc Dương. Được biết, hung thủ vẫn hay lừa vợ rằng mình đi làm thêm giờ rồi ghé vào căn nhà này để bí mật thiết kế địa cung, khoét hang đào hầm vào ban đêm, đến sáng thì dồn đất vào bao nilon cho lên xe môtô chở đi.

Hầm ngục rất phức tạp, để vào được người đi phải chui qua một cái hố sâu 3,4 m rồi đi vào một lối đi hẹp chỉ một người đi qua. Cẩn thận hơn, Lý Hạo đã thiết kế để người bên ngoài không thể nghe được âm thanh bên trong dù những người trong nhà có hét khản cổ. Để cung cấp không khí cho không gian bên trong, Lý Hạo cũng tự mình thiết kế một đường ống. Dưới tầng hầm, Lý Hạo kê một nửa tấm ván gỗ, một nửa làm giường, nửa còn lại để bếp ga và bình giữ nhiệt.

Câu chuyện rúng động về gã cảnh sát biến thái, bắt giữ 6 người phụ nữ làm nô lệ tình dục suốt 2 năm - 1
Hình minh họa sơ đồ căn hầm mà Lý Hạo thiết kế.

Sở dĩ Lý Hạo làm những công việc này bởi trong một lần đi họp lớp 10 năm sau tốt nghiệp. Vốn tưởng bản thân thuộc dạng khá trong lớp, nhưng khi chia sẻ danh thiếp, Lý Hạo nhận ra trong các bạn học có người là doanh nhân, có người thành cán bộ nhà nước, kém nhất cũng tiết kiệm được khoản tiền lớn. Còn Lý, sau khi xuất ngũ chỉ được phân công vào Cục Giám sát chất lượng, phải lo cho bố mẹ già, vợ thất nghiệp và con nhỏ.

Sau khi về nhà, Lý Hạo tìm kiếm trên internet cách kiếm tiền nhanh chóng. Hắn nhấp vào một đường dẫn vào trang web khiêu dâm, phát hiện các trang này có thể tính phí cung cấp dịch vụ video và cho phép người dùng nạp tiền.

Vào tháng 10/2009, khi "công trình" cơ bản hoàn thành, Lý Hạo bắt đầu thực hiện âm mưu dã tâm và bệnh hoạn của mình. Vào mỗi buổi tối, hắn ăn mặc sang trọng, đến các quán karaoke, tiệm làm đẹp, massage để truy tìm con mồi.

Với cái mác ngoài là một cảnh sát xuất sắc, Lý Hạo nhanh chóng thu hút được nhiều nạn nhân nhanh chóng đi theo. Sau đó, họ bị người đàn ông này dẫn vào "căn hầm địa ngục"'. Tại đây, hắn hiện nguyên hình là tên "yêu râu xanh", buộc các cô gái phải phục vụ tình dục vô điều kiện. Bằng chiêu thức này, Lý Hạo lần lượt dụ dỗ được 6 cô gái xinh xắn tuổi từ 18 - 23.

Trong suốt 2 năm bắt giữ 6 cô gái, Lý Hạo thường xuyên cưỡng hiếp từng người trong số các nạn nhân, cảnh sát cho biết. Để ngăn các cô gái trốn thoát, hung thủ chỉ cho những người phụ nữ này ăn hai ngày một lần, khiến thể chất của họ yếu đi.

Lý Hạo cũng chỉ cho phép một người rời khỏi căn hầm mỗi khi hắn ta cần tiền. Lúc đó hắn ta sẽ ép một trong số họ ngủ với những người đàn ông khác để lấy tiền và đút túi, Southern Metropolis Daily đưa tin.

Tuy nhiên, trong một lần như vậy, một cô gái đã từ chối phục vụ Lý Hạo khiến hung thủ tức giận và ra tay sát hại cô gái. Sau đó, để phi tang, Lý đã chôn xác nạn nhân ngay trong hầm. Chứng kiến ​​sự tàn ác của Lý Hạo, một trong 5 cô gái còn lại đã có hành động phản kháng tương tự và nhận về kết cục giống cô gái kia.

Câu chuyện rúng động về gã cảnh sát biến thái, bắt giữ 6 người phụ nữ làm nô lệ tình dục suốt 2 năm - 2
Lối vào căn hầm và cũng là nơi cung cấp ống dẫn khí.

Quá sợ hãi trước những hành động của kẻ biến thái, 4 cô gái còn lại không còn cách nào khác là ngoan ngoãn làm theo những gì hắn yêu cầu. Tuy nhiên trong một lần được phép ra ngoài phục vụ, một nạn nhân đã tìm cách bỏ trốn đến đồn cảnh sát để tố cáo hành vi của Lý Hạo. Cô gái cũng đã dẫn lực lượng chức năng đến căn hầm đồng thời chỉ ra 2 ngôi mộ nơi Lý Hạo đã chôn những người đã thiệt mạng trước đó.

Ngày 30/11/2012 Lý Hạo bị bắt, vụ án của y đã gây chấn động toàn Trung Quốc lúc đó, hắn ta bị kết án tử hình với  tội danh giết người, hiếp dâm, giam giữ người trái phép, buôn bán mại dâm.

Dưới căn hầm của tên biến thái, truyền thông đưa tin cảnh sát đã phát hiện có máy tính để những người phụ nữ có thể xem video và chơi trò chơi, mặc dù không có kết nối Internet.

Cảnh sát cho rằng các nạn nhân của Lý có thể mắc Hội chứng Stockholm (khi các con tin bắt đầu có thiện cảm với những kẻ bắt giữ họ) vì những người phụ nữ này dường như ngoan ngoãn và thậm chí còn tự hào vì đã quan hệ tình dục với anh ta.

Câu chuyện rúng động về gã cảnh sát biến thái, bắt giữ 6 người phụ nữ làm nô lệ tình dục suốt 2 năm - 3
Lối vào căn hầm được thiết kế vô cùng chắc chắn đảm bảo không cho người ở trong trốn thoát.

Cảnh sát sau đó đã thả ba trong số bốn nạn nhân. Người còn lại bị giam giữ 3 năm vì nghi ngờ đã giúp Lý giết một trong hai người phụ nữ trước đó.

Bản án tử hình được Tòa án Nhân dân Trung Quốc phê chuẩn sau khi nhận được bản án do Tòa án Nhân dân Trung cấp Lạc Dương đưa ra vào tháng 11/2012. Vào ngày ngày 21/1/2014, Lý Hạo chính thức bị đưa đi tử hình, kết thúc một vụ án gây rúng động về một tên cảnh sát điển trai nhưng có tâm hồn đầy biến thái.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cau-chuyen-rung-dong-ve-ga-canh-sat-bien-thai-bat-giu-6-nguoi-phu-nu-lam-no-le-tinh-duc-suot-2-nam-d160611.html