-
Ba đợt ngập lịch sử chỉ trong hơn một tháng: Cảnh tượng khiến người Hà Nội ngao ngán
-
Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân
-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 4 ngày 8/10/2025: Mùi bấp bênh, Mão làm gì cũng đỏ
-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
Thế giới
17/02/2018 04:10Câu chuyện về người đàn ông thọ... 256 tuổi ở Trung Quốc: Chỉ là truyền thuyết hay sự thực?
Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng sống lâu, sống khỏe và sống hạnh phúc là mục tiêu cuối cùng trong cuộc sống của mọi người. Ngày nay, tuổi thọ của con người càng ngày càng được kéo dài ra nhờ vào những tiến bộ của y học, thế nhưng vào những ngày xa xưa, khi mà suối nguồn tươi trẻ vẫn còn là huyền thoại, lịch sử đã từng ghi nhận một người đàn ông thọ tới 197 tuổi.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Nhật Bản và Thụy Sĩ là những nước dẫn đầu cả nước về tuổi thọ trung bình của con người - khoảng 83,5 năm. Người đã sống thọ nhất từng được ghi nhận được thổi nến bánh sinh nhật tới 122 lần, và con số này đã bị bỏ xa bởi người đàn ông kể trên - một danh y Trung Quốc cổ xưa, người đã ngắm nhìn vạn vật xoay vần trong... hai thế kỷ rưỡi, chỉ với châm ngôn "Tâm tĩnh lặng, ngồi như rùa, bước đi như chim và ngủ như loài chó."

Người trong ảnh trên là ông Li Ching-Yuen, thọ... 197 tuổi, và bí mật về tuổi thọ của ông là những giờ thiền định tĩnh tâm, chế độ ăn uống đặc biệt và cuộc sống yên bình ở quê nhà, tỉnh Tứ Xuyên, nơi ông thu thập và nghiên cứu các loại thảo mộc tự nhiên. Bí quyết sống lâu của ông chủ yếu gói gọn trong từng ấy yếu tố.
Theo truyền thuyết địa phương, ông Li đã được giáo dục, chăm chỉ đọc sách và sớm bộc lộ sự thích thú với các loại thảo mộc từ khi còn nhỏ; ông thậm chí từng đi Tây Tạng để thu thập thảo mộc. Thiên nhiên và các loại thảo mộc dường như xuất hiện đều đặn trong những bữa cơm hàng ngày của ông.
Đôi khi ông Li sẽ tọa thiền trong nhiều giờ, thức dậy và đi ngủ cùng lúc với ánh mặt trời. phần lớn thời gian trong ngày được ông bỏ ra để luyện tập các bài dưỡng sinh và khí công Taiji cũng như Wushu. Cộng với chế độc dinh dưỡng thanh đạm, ông Li từng nói rằng con người có thể sống ít nhất là một thế kỷ nếu tuân thủ nghiêm ngặt những điều trên.
Rõ ràng, ông đã làm được điều đó, vì vào năm 1933, ông được ghi nhận là đã thọ 197 tuổi bởi tờ NY Times. Nhiều thông tin được ghi nhận lại rằng ông tới từ Tứ Xuyên và sinh năm 1736. Tuy nhiên, do thiếu chứng cớ xác nhận và một tờ giấy khai sinh thực sự, câu chuyện của ông bị coi là hư cấu và khó tin, mặc dù ai cũng phải công nhận người đàn ông này đã cực kỳ trường thọ.

Không chỉ có câu chuyện về ông Li, một truyền thuyết khác đã chỉ ra Yeuh Jong-Chyi, một cao nhân khác đã hưởng dương tới 256 năm. Ông từng gia nhập quân đội Trung Quốc vào thế kỷ 17 dưới quyền tổng tư lệnh Yeuh Jong-Chyi để huấn luyện võ thuật cho binh sĩ. Những binh sĩ được ông huấn luyện cho hay, ông Yeuh đã đáng tuổi ông nội của họ từ khi họ mới là những đứa trẻ. Sau khi rời ngũ, ông cũng chọn cách sống ẩn dật, thu lượm và buôn bán thảo dược trên những dãy núi cho tới khi truyền thuyết về "người đàn ông không thể chết" vang lừng tới tai của tướng Yang Sen (1884-1977) - người đã bỏ công sức đi tìm người đàn ông này để tìm hiểu về bí quyết trường sinh.

Tuy nhiên câu chuyện này không có nhiều chứng cứ để có thể xác nhận, do đó truyền thuyết về những người đàn ông xứng đáng xếp vào hạng ông nội của "Thất thập cổ lai hy" này vẫn ít nhiều năm trong tấm màn bí ẩn và phũ phàng của thời gian. Tuy nhiên phải nói rằng với một chế độ ăn uống và rèn luyện sức khỏe, con người hoàn toàn có thể đạt được tuổi thọ khó tin, phần nào đúng như lời ông Li nói "Hãy sống với một trái tim tĩnh lặng, ngồi như rùa, bước đi như chim và ngủ như một chú chó, và bạn sẽ thọ ít nhất là 100 tuổi."
Theo Nam Thanh (Helino)








- Ba đợt ngập lịch sử chỉ trong hơn một tháng: Cảnh tượng khiến người Hà Nội ngao ngán (07:24)
- Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ (07:14)
- Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân (07:07)
- Tại sao những trận bão lũ ngày càng nghiêm trọng hơn? (44 phút trước)
- Những chiếc xe từng xuất hiện cùng shark Bình trên MXH: Từ xe thể thao đến siêu sang, có cả MPV độ nội thất kiểu "chủ tịch" (51 phút trước)
- Bài đăng của 1 nữ sinh khiến toàn cõi mạng phẫn nộ: Đây chính xác là đứa trẻ sống trong ảo tưởng và lệch lạc! (58 phút trước)
- Không ai bình chọn cho Yến Nhi (1 giờ trước)
- iPhone cũ, hàng tân trang nào đáng mua nhất hiện nay? (1 giờ trước)
- Ai giúp FIFA tra gốc gác 7 cầu thủ Malaysia siêu nhanh? (1 giờ trước)
- Những tiếng kêu cứu khẩn cấp khi Thái Nguyên bị ngập lụt nặng (1 giờ trước)