-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
15/11/2025 14:16CEO 29 tuổi, doanh thu 370 tỷ/năm giả nghèo đi xem mắt và cái kết bị chê vì "học vấn thấp"

Vào ngày 12/11, theo gợi ý của người hâm mộ, Pān Tiānhóng đã ghi hình lại toàn bộ quá trình anh tự giới thiệu bản thân tại một “chợ mai mối” đông đúc ở Hàng Châu.
Trong hồ sơ mai mối mà CEO này trình bày, anh cố tình đưa ra những thông tin có vẻ rất "bình thường": Học vấn trong nước: cấp 2; Nghề nghiệp: nhiếp ảnh gia, sản xuất video; Nghề nghiệp của cha: liên quan chuyển phát nhanh; Tình trạng hôn nhân: ly dị, độc thân; Kế hoạch: mua nhà và xe.
Trước một hồ sơ có vẻ kém ấn tượng này, nhiều bà mai đã lắc đầu ngao ngán, đưa ra những nhận xét thẳng thừng như: “Học vấn quá thấp”, “Trẻ tuổi đã ly dị thật đáng tiếc”. Thậm chí, có người còn khuyên nhủ anh: “Phải có chút thực lực mới đáng tự tin”. Đáp lại sự dè bỉu đó, Pān Tiānhóng chỉ cười và bình thản trả lời: “Thực lực của tôi đã nằm hết ở đây rồi.”
Tuy nhiên, màn “thất bại trong mai mối” này thực chất chỉ là một trò đùa. Thông tin “học vấn cấp 2” xuất phát từ việc anh từng đi du học Anh và tốt nghiệp Đại học Kent, chuyên ngành điện ảnh.
Nghề nghiệp “sản xuất video” phản ánh công việc của đội ngũ trong công ty mà anh sáng lập, hiện có gần 15 triệu fan trên một nền tảng duy nhất và doanh thu hàng năm vượt 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 370 tỷ đồng).
Còn thông tin cha anh "làm liên quan chuyển phát nhanh" hóa ra là Tổng giám đốc YuanTong Express, một trong ba công ty chuyển phát nhanh lớn nhất Trung Quốc, với mạng lưới phủ khắp toàn quốc.
Thông tin duy nhất trong hồ sơ là sự thật là tình trạng hôn nhân. Pān Tiānhóng kết hôn với cộng sự vào năm 2020 nhưng đã tuyên bố ly hôn vào tháng 11/2024 trên Weibo do "không hợp tính cách".
Công ty do Pān Tiānhóng làm CEO đã trở thành một trong những thương hiệu tiêu biểu kết hợp giữa sản xuất phim và thương mại điện tử tại Trung Quốc. Sau khi video công bố, cộng đồng mạng nổ ra nhiều ý kiến: một số bình luận hài hước rằng: “Các bà mai đã bỏ lỡ một tỷ phú rồi!”, trong khi số khác lại chỉ trích hành động của anh “biến dân thường thành trò giải trí”.
Đoạn video hiện vẫn đang thu hút sự chú ý rất lớn.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)