-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Thế giới
30/05/2016 09:42Cha mẹ hoảng hốt tìm con mất tích sau khi phạt con ở lại trong rừng
Một cậu bé đã bị mất tích ở miền bắc Nhật Bản sau khi bị cha mẹ bỏ lại một mình trong rừng.
Tuy nhiên, sau đó, người cha cậu bé nói với chính quyền địa phương rằng họ đã phạt con mình bằng cách để lại trong rừng. 5 phút sau họ quay trở lại thì đã không nhìn thấy con trai mình đâu nữa.
Người phát ngôn của chính quyền cho biết: "Cha mẹ đã để lại cậu bé ở trong rừng để trừng phạt cậu bé vì đã không vâng lời họ khi họ yêu cầu con mình dừng ném đá vào xe khác đi ngang qua. Họ nói rằng họ đã quay lại khu rừng ngay lập tức, nhưng cậu bé không còn đó nữa".
Theo Nippon TV News 24, khi người cha báo cho cảnh sát yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm con trai mình, ông ta đã không dám thừa nhận sự thật với cơ quan chức năng.
Hiện tại hàng trăm người đang tìm kiếm cậu bé mất tích ở trong rừng. Được biết khu rừng này là nơi sinh sống của một loài gấu.
![]() |
Khu rừng cậu bé bị mất tích. |
![]() |
Cậu bé 7 tuổi đã bị cha mẹ phạt ở lại trong rừng sau khi cậu không nghe lời cha mẹ. |
![]() |
Hàng trăm người đã tham gia công cuộc tìm kiếm cậu bé. |
Sự việc trên đã khiến dư luận Nhật Bản tỏ ra bàng hoàng và phẫn nộ. Nhiều người tỏ ra tức giận trước hình phạt nhẫn tâm mà cha mẹ cậu bé sử dụng, thậm chí có một số người còn nghi ngờ về lời khai của cha mẹ cậu bé.
"Chẳng lẽ có rất nhiều xe đi trên đường núi để cậu bé ném đá vào? Có vẻ như họ đã giết chết cậu bé và chôn ở trong rừng", một người tên Scrote bình luận.
"Nếu thực sự yêu thương và quan tâm đến con mình, không một cha mẹ nào áp dụng hình phạt như vậy. Hy vọng cậu bé còn sống", một người tên Mtuffizi nói.
"Đây không phải là những gì cha mẹ ở Nhật Bản có thể làm. Đây là sự sai lầm không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy rất buồn khi biết được thông tin này", một cư dân mạng tên Tim_Fox bình luận.
Theo Hồng Nam (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (32 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (36 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (49 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (53 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (56 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)




