Thế giới

Cha mẹ và chị gái kẻ ám sát đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ

Những người thân trong gia đình của Mevlut Mert Altintas, kẻ ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị cảnh sát bắt giữ.

Những người thân trong gia đình của Mevlut Mert Altintas, kẻ ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị cảnh sát bắt giữ.

Mẹ của Altintas bị bắt tại thị trấn quê nhà Soke, tỉnh tây nam Aydin. Ảnh: Barcroft Images

Theo CNN, cha của Altintas, ông Esrafil, mẹ là Hamidiye và chị gái là Seher Ozeroglu, người làm việc tại một cửa hàng quần áo, bị bắt tại thị trấn quê nhà Soke, tỉnh tây nam Aydin.

Cảnh sát cũng đã khám xét nhà của Altintas để phục vụ công tác điều tra. 

Altintas, 22 tuổi, rút súng bắn 9 phát vào lưng của đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov khi ông đang phát biểu tại một triển lãm ở thủ đô Ankara hôm qua.

Y ăn mặc lịch thiệp, đứng ngay sau ông Karlov khi ra tay. 

"Chúng tôi nhìn thấy ông ấy ngã xuống sàn và chúng tôi bỏ chạy", một nhân chứng kể.

Đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã bao vây và tiêu diệt tay súng.

Altintas, 22 tuổi, đã rút súng bắn 9 phát vào lưng của đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov khi ông đang phát biểu tại một triển lãm ở thủ đô Ankara hôm qua.
Mevlut Mert Altintas đứng ngay sau lưng đại sứ Andrei Karlov khi ông đang phát biểu tại một triển lãm ở thủ đô Ankara hôm qua, trước khi thực hiện vụ ám sát. Ảnh: AP

Altintas là thành viên lực lượng cảnh sát chống bạo động Ankara nhưng không làm nhiệm vụ gì tại triển lãm trên. Y đã trình ra một chứng minh thư cảnh sát để mang theo vũ khí vào trong sự kiện.

Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ tấn công này là một hành động khủng bố và khẳng định sẽ đưa vụ việc ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn tới gia đình đại sứ Karlov.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng đây là một cuộc tấn công vào nhà nước và người dân Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là sự khiêu khích với quan hệ Ankara - Moscow. 

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)