-
Lật tẩy góc khuất vụ "thịt lợn bẩn" chấn động: Hiệu trưởng vướng vòng lao lý vì 6% "hoa hồng" -
Việt Nam và Trung Quốc nâng tầm quan hệ: Ký kết 32 văn kiện hợp tác đa tầng nấc -
Từ "ông trùm" siêu xe đến cú bắt tay với Pickleball: Hé lộ đế chế thể thao của thiếu gia Phan Thành -
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn thôn và tổ dân phố trên cả nước -
Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế Mercedes tạt đầu, hành hung người ngay giữa phố -
Petrolimex duy trì dự trữ xăng dầu vượt quy định, điều gì giúp nguồn cung không gián đoạn khi thị trường biến động -
Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực -
Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là -
Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức -
Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh
Thế giới
13/07/2021 13:39Chấn động 2 vụ sát hại thiếu nữ Indonesia với cùng một lý do: Người bị cưỡng hiếp thả trôi sông, người bị thiêu cháy thương tâm
Những ngày qua dư luận Indonesia đang chấn động trước hai vụ giết người vì tình mà nguyên nhân đều xuất phát bởi vì bị từ chối lời cầu hôn. Các nạn nhân đều là những cô gái trẻ với một tương lai tươi sáng ở phía trước nhưng họ không may gặp phải đối tượng đê hèn ra tay sát hại họ theo các man rợ, dã man nhất.
Cưỡng hiếp, giết rồi thả trôi sông
Vào ngày 12/7, truyền thông Indonesia đưa tin, thi thể một người phụ nữ trôi sông đã được phát hiện ở khu vực Panai. Theo cảnh sát, thi thể không mặc quần áo của người phụ nữ đã được người dân địa phương phát hiện vào hôm 7/7.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, danh tính nạn nhân là cô Roani, người phụ nữ đến từ Nam Sumatra, là nạn nhân của một vụ giết người và cưỡng hiếp.
Cảnh sát hôm 11/7 cho biết: "Khi người dân tìm thấy thi thể của nạn nhân họ đã nhanh chóng báo cho chúng tôi. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm và chúng tôi bước đầu nhận định đây là một vụ giết người và cưỡng bức".
Ngay sau khi xác định được danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã sàng lọc các đối tượng quen biết với cô Roani và nhanh chóng bắt nghi phạm Alamsari, 26 tuổi. Sau đó, họ tiếp tục bắt giữ hai nghi phạm khác, một người 16 tuổi và người còn lại 26 tuổi.
Đại diện phía cảnh sát cho biết: "3 nghi phạm đã thừa nhận cưỡng hiếp rồi giết nạn nhân. Vẫn còn 2 nghi phạm nữa hiện đang bị truy lùng. Động cơ của chúng là để trả thù nạn nhân vì cô đã từ chối lời cầu hôn".
Theo truyền thông địa phương, nạn nhân đã từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông, gã này sau đó rủ đồng bọn của mình để bắt cóc, khống chế và thay nhau cưỡng hiếp cô gái. Sau đó, chúng ra tay sát hại nạn nhân và phi tang thi thể của cô gái xuống dưới sông.
Cảnh sát cho hay họ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xác định ai là người chủ mưu trong số 5 người đàn ông này. Đối với 3 nghi phạm bị bắt giữ họ có thể phải đối mặt với mức án chung thân hoặc tử hình khi bị đưa ra xét xử trong thời gian tới đây.
Thiêu cháy bạn gái vì không được cưới
Một vụ án rúng động khác cũng liên quan đến tình cảm đang gây chấn động dư luận Indonesia khi thủ phạm ra tay tàn khốc và man rợ. Cụ thể, vào hôm 11/7, cảnh sát Indonesia cho hay, một thi thể cháy đen được phát hiện trong một khu vườn trồng sắn thuộc nhà dân ở Suradita.
Người dân chia sẻ trên truyền thông rằng, thi thể gần như chỉ còn là tro cốt được người dân phát hiện lúc 6h sáng ngày 9/7. Hiện trường vụ việc là một khu vực vắng người qua lại. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Sau đó, họ đã xác định được danh tính của nạn nhân là một thiếu nữ 19 tuổi.
Không lâu sau cảnh sát đã bắt giữ hai thủ phạm có tên viết tắt là DS (20 tuổi) và US (42 tuổi) đến từ Nam Tangerang. Cảnh sát cho biết thủ phạm 20 tuổi là bạn trai của nạn nhân. Người này khai nhận rằng hắn rất yêu bạn gái nhưng khi ngỏ lời cầu hôn đã bị nạn nhân cùng gia đình cô này từ chối phũ phàng.
Cảm thấy bị sỉ nhục và tổn thương, gã đã lên kế hoạch giết chết bạn gái cũ. Với sự giúp đỡ của đồng phạm hắn đã ra tay sát hại người mình yêu và thiêu cháy thi thể để không ai có thể nhận dạng. Tuy nhiên hắn chẳng thể ngờ rằng mình lại sa lưới dễ dàng đến vậy. Cảnh sát trưởng ở Nam Tangerang cho biết hiện họ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Có thể thấy rằng, khi tình yêu trở nên mù quáng có thể khiến con người làm ra những hành động táng tận lương tâm, để lại nỗi đau khó có thể xóa mờ cho gia đình nạn nhân. Dù các thủ phạm đã bị bắt nhưng người dân vẫn còn ám ảnh về những gì chúng đã gây ra.
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Vé máy bay dịp lễ 30/4 và Giỗ Tổ: Giá cao "ngất ngưởng" ngang đợt Tết (23:28)
- Lật tẩy góc khuất vụ "thịt lợn bẩn" chấn động: Hiệu trưởng vướng vòng lao lý vì 6% "hoa hồng" (23:19)
- Đánh thức "khu đất vàng" quanh ga metro: Định hướng đột phá cho hạ tầng giao thông Hà Nội và TP.HCM (23:14)
- Việt Nam và Trung Quốc nâng tầm quan hệ: Ký kết 32 văn kiện hợp tác đa tầng nấc (1 giờ trước)
- "Giữ chồng kỹ nha chị": Diễn viên Bảo Trúc đáp trả cực gắt trước những tin nhắn "kém duyên" (1 giờ trước)
- Từ "ông trùm" siêu xe đến cú bắt tay với Pickleball: Hé lộ đế chế thể thao của thiếu gia Phan Thành (2 giờ trước)
- Ẩn họa từ những tấm ảnh xinh: Công an Hà Nội cảnh báo lỗ hổng bảo mật tại các trạm photobooth (2 giờ trước)
- Hồi ức từ lòng núi: Phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ trong hang đá tại Chư Pa (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố mở cửa Eo biển Hormuz (3 giờ trước)
- Tựa game đình đám một thời Among Us đạt kỷ lục khó tin (4 giờ trước)