-
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán -
Bức xúc clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 8 bị bạn dùng ghế đỏ đập liên tiếp vào đầu, đánh hội đồng dã man tại Đồng Tháp -
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng
Thế giới
08/03/2024 14:29Chân dung đệ nhất phu nhân của tỷ phú giàu nhất châu Á: Từ nữ vũ công giản dị đến 'bà hoàng' dinh thự nghìn tỷ, ngập trong đồ hiệu
Dù đã tàn tiệc nhưng cả thế giới vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào gia đình tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani sau khi họ tổ chức thành công tiệc mừng trước đám cưới của con trai út Anant Ambani. Với quy mô và độ hoành tráng của bữa tiệc kéo dài 3 ngày, công chúng một lần nữa được trầm trồ về sự giàu có của gia tộc Ambani, vốn đã rất nổi tiếng về cuộc sống xa hoa.
Các thành viên của gia đình Ambani đều trở thành tâm điểm bàn tán. Trong đó, người ta không thể không nhắc đến vị phu nhân quyền quý Nita Ambani.
Nữ vũ công được bố chồng "chấm 10 điểm"
Ít ai biết rằng phu nhân tỷ phú số 1 châu Á từng là vũ công múa Bharatnatyam (một điệu múa truyền thống Ấn Độ). Bà xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ. Thói quen và cách ăn mặc giản dị khiến bà càng trở nên đẹp thuần khiết trong mắt những người giàu.

Theo lẽ thường, giới nhà giàu thường kén chọn dâu rể phải có cùng đẳng cấp để kết thông gia mới đúng "môn đăng hộ đối" nhưng mối duyên của bà Nita với tỷ phú Mukesh hoàn toàn trái ngược.
Mẹ của bà Nita là một giáo viên dạy múa nên bà được thừa hưởng năng khiếu từ mẹ. Năm 22 tuổi, bà đã từng bước đạt được thành công trên con đường trở thành vũ công chuyên nghiệp. Đúng lúc đó, cơ duyên cho bà được trình diễn cho vị doanh nhân tên Dhirubhai Ambani xem.
Chỉ nhìn thoáng qua, ông Dhirubhai đã biết rằng mình "tìm được vợ tương lai cho con trai rồi". Vì mến cô gái giản dị mà xinh đẹp đầy khí chất, ông Dhirubhai quyết định rằng đây chính là "người con dâu lý tưởng" và đích thân tìm cách liên lạc với Nita.
Ông giới thiệu con trai cả của mình, nay là tỷ phú Mukesh, vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ trở về và muốn tìm bạn gái.
Lúc đó, Nita đã thấy rất nực cười và không có ý định đồng ý nhưng với tư cách là một tỷ phú, ông Dhirubhai đã rất kiên nhẫn, nhiều lần thuyết phục, nói chuyện chân thành. Điều này khiến bà Nita mủi lòng và đồng ý gặp mặt.
Chỉ sau 7 lần hẹn hò, ông Mukesh đã cầu hôn Nita.
Cuộc sống ngập trong nhung lụa
Tính tới nay tỷ phú Mukesh và bà xã đã ở bên nhau hơn 30 năm. Dù thời gian dài, tình yêu son sắt của cặp đôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Dù xuất phát là 1 nữ vũ công, là con gái của một gia đình trung lưu nhưng bà Nita sớm chứng minh cho cả thiên hạ thấy con mắt nhìn người của bố chồng.
Bà luôn ở sau hậu thuẫn, giúp đỡ chồng trong công việc, nhờ thế mà việc làm ăn của công ty cứ phất lên như diều gặp gió. Tính tới năm 2021, vợ tỷ phú Mukesh đã sở hữu khối tài sản ròng lên đến 100 tỷ USD.
Theo Sohu, bà Nita không bao giờ dùng một chiếc túi xách hàng hiệu đến lần thứ hai. Bà cũng chưa bao giờ xỏ chân 2 lần vào 1 đôi giày. Bộ sưu tập những món đồ thời trang, phụ kiện hàng hiệu của phu nhân tỷ phú nhiều không đếm xuể. Bộ sưu tập son môi của vợ tỷ phú giàu nhất châu Á cũng lên đến 50.000 USD (1,2 tỷ VNĐ), trong đó có cả thỏi son dát bạc.

Tài sản khủng nhất mà bà Nita được làm chủ có lẽ là cơ ngơi hoành tráng với 27 tầng được ví như khách sạn 5 sao.
Tòa nhà được đặt tên là "Dinh thự Antilia" có 27 tầng, với diện tích lên tới 400.000m2 giá trị ước tính hơn 2 tỷ USD (gần 50.000 tỷ VNĐ). Dinh thự có đầy đủ tiện ích sang chảnh như 3 sân bay, 1 sân trượt tuyết, gara chứa được 168 ô tô...
Ngoài dinh thự sang trọng, tỷ phú Mukesh còn tặng vợ rất nhiều đồ trang sức tinh xảo. Đặc biệt, trong lần xuất hiện mới đây ở tiệc mừng trước đám cưới của con trai út, bà Nita đã chứng minh cho cả thế giới thấy độ xa hoa với bộ trang sức không dưới 2.000 tỷ đeo trên người.
Trong ngày cuối của tiệc chiêu đãi, bà Nita đeo chiếc vòng cổ có 2 viên ngọc lục bảo khổng lồ. Theo Financial Express, chiếc vòng cổ có giá 5 tỷ Rupee (gần 1.500 tỷ VNĐ). Chưa kể bông tai kim cương, một chiếc nhẫn solitaire khá lớn và một bộ vòng tay được trang trí bằng kim cương và ngọc lục bảo.
Bà Nita Ambani đã chọn một chiếc saree Kanchipuram dệt thủ công, được may đo khéo léo bởi nhà thiết kế nổi tiếng Manish Malhotra.
Người phụ nữ có sức ảnh hưởng
Sau khi kết hôn, bà Nita không ở nhà chấp nhận để chồng nuôi. Sau khi làm giáo viên được 3 năm, bà ra ngoài làm từ thiện, điều hành trường học và tạo ra hàng loạt ngành nghề, đóng góp nhiều cho nền văn minh, cải thiện địa vị của phụ nữ Ấn Độ.
Bà thậm chí còn thành lập tờ báo đầu tiên dành cho người mù ở Ấn Độ, đồng thời xây một bệnh viện 400 giường và một trường đại học.

Năm 1997, khi tỷ phú Mukesh đang xây dựng nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới, bà Nita được giao nhiệm vụ xây dựng một thị trấn cho nhà máy: một thị trấn có thể chứa 4.800 nhân viên và gia đình họ, bao gồm bệnh viện, trường học, khu mua sắm, địa điểm giải trí...
Nhờ nghị lực, sự chăm chỉ và kinh nghiệm của mình, Nita được mệnh danh là "Đệ nhất phu nhân tài giỏi trong giới doanh nghiệp ở Ấn Độ".
Theo CNN, bà Nita được mô tả là "nhà giáo dục, nhà từ thiện, nữ doanh nhân", có nhiều kinh nghiệm trong việc quảng bá thể thao và nghệ thuật ở Ấn Độ. Bà là chủ sở hữu của Mumbai Indians, một đội cricket của Giải Ngoại hạng Ấn Độ (IPL) cực kỳ nổi tiếng.
Năm 2023, bà thành lập Trung tâm văn hóa Nita Mukesh Ambani ở Mumbai. Bà cũng là thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế và là ủy viên danh dự của Hội đồng Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York.
Đặc biệt, bà đóng góp tiếng nói và công sức không hề nhỏ cho vấn đề nữ quyền. "Tôi chưa bao giờ phân biệt giữa Isha, Akash và Anant. Bất cứ điều gì các con trai tôi có thể làm thì con gái cũng có thể làm", bà Nita Ambani nói vào năm 2023 trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên truyền hình khi được hỏi về việc đề cao phụ nữ ở các doanh nghiệp Ấn Độ.
Bà nói: "Tất cả các cô gái trẻ của chúng ta đang phá vỡ, đập vỡ những lớp trần kính, vì vậy hãy cho họ cơ hội và họ sẽ tỏa sáng".

Sự hiện diện của phụ nữ trong hội đồng quản trị các doanh nghiệp ở Ấn Độ đã cải thiện trong thập kỷ qua. Gần 95% trong số 500 doanh nghiệp niêm yết trên Sàn Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ có ít nhất một phụ nữ trong hội đồng quản trị năm 2022, tăng 69% so với năm 2017, theo báo cáo của công ty tư vấn EY.
"Tuy nhiên, chưa tới 5% công ty có nữ chủ tịch nên vẫn còn nhiều không gian cải thiện", báo cáo năm 2022 của EY viết.
Với chức danh mới gần đây, bà Nita Ambani đã trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong lĩnh vực giải trí và truyền thông Ấn Độ.
Theo Minh Nhật (Phụ nứ mới)
- Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ (15:03)
- Lịch sử tước vương miện chấn động: Hoa hậu TVB bị cấm sóng vĩnh viễn vì thái độ "bất cần" (13 phút trước)
- Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư (17 phút trước)
- Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? (22 phút trước)
- Âm mưu đằng sau việc Shark Thủy phải "làm đẹp báo cáo tài chính" trong nhiều năm cho Egroup (28 phút trước)
- Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa (37 phút trước)
- Phiên tòa kẹo Kera sắp mở, vì sao vợ chồng chị gái Quang Linh Vlogs không bi xử lý hình sự? (50 phút trước)
- Phim điện ảnh "Nhà ma xó" chính thức rời rạp với doanh thu 18 tỷ đồng, đối mặt nguy cơ thua lỗ (55 phút trước)
- Bắt chủ và quản lý nhà nghỉ chứa gái mại dâm (1 giờ trước)
- Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" (1 giờ trước)