-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
12/12/2018 15:49Chân dung 'ma sói Nga' hai lần nhận án chung thân
Truyền thông Nga ngày 10/12 đưa tin, Mikhail Popkov (54 tuổi), một cựu cảnh sát tại Angarsk, đã bị một tòa án tại thành phố Irkutsk, Siberia kết án chung thân lần thứ hai. Trong suốt phiên xét xử kéo dài, các công tố viên cho rằng hắn ta mắc chứng "cuồng giết người".

Năm 2012, Popkov đã bị bắt sau khi kết quả xét nghiệm ADN dẫn các nhà điều tra đến chiếc ôtô của hắn ta. Popkov không tìm cách kháng cự và đã thú nhận về 22 vụ giết người. Các nạn nhân của Popkov đều là phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 40, trừ một nam cảnh sát.
Trong giờ làm việc, Popkov là một sĩ quan thận trọng, tuân thủ pháp luật nhưng khi đêm xuống, hắn ta lại biến thành "một con quái vật độc ác và tàn nhẫn", một nhà điều tra địa phương nói với RIA Novosti.
Sau khi bị kết án tù chung thân lần thứ nhất vì sát hại 22 người, Popkov thừa nhận giết thêm 59 người nữa. Y bị buộc tội vào năm ngoái vì giết 56 người trong số đó từ năm 1992 đến năm 2007 sau khi các cơ quan thực thi pháp luật phỏng vấn hàng trăm nhân chứng và tiến hành hàng loạt khám nghiệm pháp y để chứng minh hắn ta có liên quan.

Popkov thường mặc bộ đồng phục cảnh sát, đỗ xe bên ngoài các câu lạc bộ đêm hoặc quán bar, đợi những phụ nữ say xỉn, không có người đi cùng. Sau đó, hắn sẽ lừa các nạn nhân vào xe và hứa sẽ giúp đỡ họ rồi đưa họ vào rừng, cưỡng bức và sau cùng là sát hại họ.
"Ma sói" thường sử dụng một chiếc rìu hoặc một con dao, thỉnh thoảng hắn ta dùng gậy đánh bóng chày, dùi hoặc các vũ khí cầm tay khác lấy từ tủ đựng bằng chứng.
Popkov không hề bị nghi ngờ vì vào thời điểm đó y tham gia đội phản ứng nhanh, chuyên được triển khai tới điều tra các án mạng do chính y gây ra. Nhờ đó, Popkov cũng có thể quay lại hiện trường để kiểm tra xem có để lại dấu vết gì không.
Năm ngoái, Popkov nói với các phóng viên rằng y tự coi bản thân là một "người dọn dẹp", giúp thành phố thanh trừng những phụ nữ mà y cho là "dễ dãi". Y cũng ngụy biện rằng hành vi giết người hàng loạt của mình là để trả đũa vợ, người đã ngoại tình với một đồng nghiệp của y.
Án tù chung thân lần hai sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đối với Popkov. Các nhà lập pháp Nga đã cấm kết án tích lũy, đồng nghĩa với việc y sẽ dành quãng đời còn lại sau song sắt tại một nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt. Các nhà chức trách cho biết, mặc dù ở trong tù song Popkov vẫn tập thể dục đều đặn và kéo xà đơn 50 cái một lần.
Theo Sầm Hoa (VietNamNet)








- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)




