-
Hầm xương bao lâu để nước trong veo, ngọt lịm mà không gây hại? -
Video: Chạy đua với tử thần cứu con 2 tháng tuổi tím tái giữa đêm khuya -
Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh sớm hơn 1 ngày, dự báo có đợt giảm thứ 4 liên tiếp -
Thịt cá, rau củ "ngậm độc": Người dân vừa ăn vừa sợ -
Tượng ngựa mạ vàng giá hàng chục triệu đồng đón Tết 2026 -
Thế giới năm 2026: "Năm bản lề" và 6 biến số định hình cục diện toàn cầu -
Bác sĩ cảnh báo: 4 loại cá có thể "nuôi" tế bào ung thư, thà nhịn đói còn hơn ăn cố -
Giá vàng "bốc hơi" gần 4 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm -
Toàn cảnh thưởng Tết Bính Ngọ: Doanh nghiệp FDI "mạnh tay", TP.HCM giữ kỷ lục 1,8 tỷ đồng -
Con trai 12 tuổi lao vào đấm mẹ ngay trên sóng truyền hình khi lấy tiền đi chơi game bất thành
Thế giới
25/05/2022 16:15Chân dung nghi phạm 18 tuổi xả súng khiến 20 người thiệt mạng
Salvador Ramos được xác định là nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt tại Trường Tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas (Mỹ) hôm 24/05, theo thống đốc bang Greg Abbott. Hắn bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường.
Trước khi gây ra vụ xả súng đẫm máu, Ramos theo học tại một trường trung học trên địa bàn thị trấn Uvalde. Hắn đã nổ súng bắn bà của mình trước khi lái xe tới trường tiểu học, mang theo súng ngắn và có thể cả súng trường, thống đốc Abbott cho hay.
Một tài khoản Instagram được cho là của Ramos đăng tải nhiều hình ảnh súng và ảnh tự chụp của đối tượng. Tuy vậy, tài khoản này đã bị khóa sau khi thống đốc Abbott công bố thông tin về nghi phạm xả súng.
Tài khoản Instagram kể trên có ba bức ảnh, gồm ảnh selfie trước gương của Ramos, ảnh chụp cận mặt đen trắng của hắn, và ảnh chụp góc nhìn thứ nhất một người cầm băng đạn trên đùi.
Tài khoản này cũng chia sẻ hình ảnh hai khẩu súng trường nằm cạnh nhau. Tấm ảnh này có nhắc đến một tài khoản khác. Chủ tài khoản được nhắc đến cho biết cô hoàn toàn không rõ Ramos là ai. Sau khi nhắc tới cô trong bức ảnh, hắn gửi tin nhắn cho cô với nội dung hắn "có một bí mật nhỏ".
Sáng sớm 24/05, tài khoản Instagram của Ramos gửi tin nhắn cho cô với nội dung "Tôi chuẩn bị đi rồi".
Khi cô gái hỏi lại "Cậu đi đâu?", hắn trả lời: "Tôi sẽ nói cho cô biết trước 11 giờ".
"Tôi có một bí mật muốn kể cho cô nghe," Ramos nhắn, kèm theo một emoji. Tuy vậy, hắn không nói rõ bí mật này là gì. Tin nhắn cuối cùng của hắn được gửi lúc 9 giờ 16 cho cô gái có nội dung "Tôi đi đây".
Khoảng 2 tiếng rưỡi sau, Trường Tiểu học Robb bị phong tỏa sau khi có tiếng súng nổ ra, quan chức trường thông báo trên Facebook.
30 phút sau, trường báo cáo một "đối tượng xả súng đang hoạt động", nhưng sau đó bị cảnh sát khống chế vào lúc 13 giờ 06 phút. Thị trưởng Abbott sau đó xác nhận Salvador Ramos đã bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Những người có công nhận quà Tết hàng năm, Tết 2026 được nhận thêm 400.000 đồng (1 giờ trước)
- Video: Chạy đua với tử thần cứu con 2 tháng tuổi tím tái giữa đêm khuya (2 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt sang Mỹ bỗng hóa điên, danh hài Thúy Nga sửng sốt khi gặp vì "vừa tàn vừa dơ" (2 giờ trước)
- Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia ra tuyên bố chung 5 điểm "hạ nhiệt" căng thẳng biên giới (2 giờ trước)
- Phát hiện đột phá hé lộ nguyên nhân pin nhanh “chai” (2 giờ trước)
- Hầm xương bao lâu để nước trong veo, ngọt lịm mà không gây hại? (2 giờ trước)
- Ông lão 77 tuổi bị đề nghị truy tố vì nhiều lần xâm hại bé gái 12 tuổi (2 giờ trước)
- Vì sao khán giả không thể xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Syria? (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh sớm hơn 1 ngày, dự báo có đợt giảm thứ 4 liên tiếp (2 giờ trước)
- Thảm kịch tại khu nghỉ dưỡng Nhật Bản: Bé trai 5 tuổi tử vong do kẹt tay vào băng chuyền trượt tuyết (2 giờ trước)