-
Mẹ ngất lịm phát hiện 2 con nhỏ đuối nước gần nhà, hoàn cảnh thương tâm khiến ai cũng rơi nước mắt -
Sự thật sốc đằng sau bằng đại học không được công nhận: Lời xin lỗi "đau lòng" từ nhà trường -
Khẩn cấp tìm kiếm ông Hồ Văn Làng, đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Trị bị lạc tại Hà Nội -
Video: Lời hối lỗi muộn màng của kẻ đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô chặn đầu xe, chửi bới và đe dọa khi xin vượt không được nhường -
Honda chính thức mở bán "vua côn tay" 150cc mới chất hơn Winner R, hạ đo ván Yamaha Exciter, giá mềm -
Đây là chiếc điện thoại OPPO giá hơn 8 triệu đáng mua nhất hiện nay, trang bị xịn ngang tầm Galaxy S25 -
Gia Lai: Danh tính kẻ ngáo đá đâm đại úy công an trọng thương, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Hiệu trưởng đỗ Lexus chắn trước cổng trường lên tiếng nhận trách nhiệm, xin được rút kinh nghiệm -
Xiaomi giá rẻ cập bến Việt Nam: Pin 7.000mAh, chip "Rồng", RAM 16GB, tần số quét 144z, giá chỉ 5 triệu!
Thế giới
28/09/2024 16:07Chàng trai 20 tuổi kiện mẹ ra tòa vì vứt bỏ bộ sưu tập truyện tranh
Một người phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan, đã gặp rắc rối sau khi vứt bỏ bộ truyện tranh Manga Attack on Titan 32 tập của cậu con trai mình.
Được biết, hai mẹ con hiện đang ở cùng nhau, ngoài ra người phụ nữ 64 tuổi này đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi cầu con trai sưu tầm ngày một nhiều truyện tranh.
Vì vậy khi bà tình cờ tìm thấy bộ truyện tranh Attack on Titan của cậu và thấy rằng các tập truyện hơi ẩm, bà quyết định vứt bỏ để giải phóng một số không gian cho căn hộ của mình mà không hề hỏi xem cậu con trai có đồng ý hay không.
Chính vì vậy, khi cậu bé về nhà và biết rằng 32 tập truyện của mình đã biến mất, cậu bé đã vô cùng tức giận và cuối cùng đã gọi cảnh sát đến bắt mẹ mình.
Người con trai cũng nộp đơn kiện mẹ với cảnh sát địa phương và sau đó đưa bà ra tòa vì tội phá hủy tài sản cá nhân mà không được cho phép.
Tại tòa, thanh niên 20 tuổi lập luận rằng Attack on Titan là một bộ manga rất phổ biến, vì vậy việc tìm một bộ truyện hoàn chỉnh khác sẽ cực kỳ khó khăn, vì một số trong 32 tập truyện không còn được xuất bản nữa và có thể được coi là đồ sưu tầm.
Về phía người mẹ, bà cho biết, một số tập truyện tranh bị ẩm, và chúng chiếm quá nhiều diện tích, nên việc ném chúng ra khỏi nhà bà là hợp lý. Ngoài ra, bà cũng bày tỏ mong muốn hòa giải với con trai mình, nhưng chàng trai không đồng ý.
Vụ việc xảy ra từ hồi tháng 2 năm nay, nhưng Tòa án quận Gia Nghĩa chỉ mới đưa ra phán quyết trong vụ án này và tuyên phạt người mẹ 5.000 Đài tệ (3,8 triệu đồng) vì tội phá hoại tài sản hoặc đổi thành hình phạt phục vụ cộng đồng. Tòa án cho rằng việc bà không tôn trọng quyền sở hữu tài sản của con trai là không đúng.
Theo truyền thông Đài Loan, đến nay người con vẫn không muốn làm lành với mẹ mình.
QT (SHTT)
- Đột kích “Bến Thượng Hải”, công an TP.HCM phơi bày hàng loạt vi phạm phía sau lớp vỏ bọc kín mít (1 giờ trước)
- Cảnh báo sức khỏe: 4 loại cá phổ biến mà ngay cả người bán cá cũng hạn chế ăn (1 giờ trước)
- Lỗi nghiêm trọng lại xảy ra ở SEA Games, VĐV Việt Nam nguy cơ không được công nhận kỷ lục (1 giờ trước)
- Gia tăng lãi suất thẻ tín dụng, người tiêu dùng đối mặt nguy cơ rơi vào “bẫy nợ” (1 giờ trước)
- iPhone Air giảm giá nhanh nhất lịch sử Apple, mạnh như iPhone 17 Pro Max, giá rẻ như bèo (1 giờ trước)
- Sức hút từ nữ diễn viên đóng vai "gái đểu" gây tranh cãi nhất phim giờ vàng VTV (1 giờ trước)
- Chân dung kẻ vận hành website phát sóng trái phép gần 1.800 kênh truyền hình (1 giờ trước)
- Thiếu niên 13 tuổi tử vong sau khi ăn ba gói mì sống (1 giờ trước)
- Nhan sắc nổi bật của "Hoa khôi Audition" Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm: Có hộ dân sắp nhận tới 400 tỷ đồng (1 giờ trước)