-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
31/12/2024 20:48Chỉ có 5/179 nạn nhân vụ tai nạn máy bay Hàn Quốc được tìm thấy nguyên vẹn, cha mẹ không nhận ra được thi thể con cái mình
“Tôi muốn chuyện này kết thúc thật nhanh và rời khỏi sân bay”
Ông A, ngoài 60 tuổi, đã ở sân bay quốc tế Muan ở Jeonnam ngày thứ hai, đôi khi cảm thấy lo lắng mỗi khi có người gọi đến số của mình.
Các thi thể được đánh số tuần tự, bắt đầu từ số 1, theo thứ tự tìm thấy.
Ông A đã mất con gái và con rể ở độ tuổi 30 trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc này.
Sáng sớm ngày 30/12, ông đến nhà chứa máy bay, nơi đang tạm giữ các thi thể được tìm thấy. Các nạn nhân khi được đưa đến đây chỉ có thể được gọi là 'người số XXX'.
Nhà chứa máy bay cách Cổng 1 sân bay khoảng 40 phút đi ô tô. Sân bay hiện đã cung cấp xe đưa đón để hỗ trợ các gia đình tang quyến.
Ông A cho biết, thiệt hại nặng nề đến mức ông không nhận ra con gái mình trong lần đầu nhìn thấy thi thể.
Ông kể: “Gia đình lần lượt vào nhà chứa máy bay và kiểm tra thi thể trong khoảng 5 phút. Tôi nghĩ mình không nhận ra con gái nhưng vợ tôi nói chiếc vòng cổ để lại là của con gái tôi. Những người đi cùng tôi cũng nói rằng đó là con gái và con rể. Biết là đúng rồi, tôi ký vào bản báo cáo xác nhận”, ông nói trong nước mắt.
Sau khi nhận được cuộc gọi thông báo con gái có tên trong danh sách hành khách của 7C2216, ông vội vã đến sân bay quốc tế Muan và đã hai ngày không thể trở về nhà.
Người đàn ông nói: “Tôi không còn sức lực, vợ tôi còn tệ hơn. Tôi cảm thấy ngột ngạt, bối rối vì không biết khi nào nó mới kết thúc. Tôi muốn chuyện này kết thúc thật nhanh và rời khỏi sân bay”.
Ông Kang, ở độ tuổi 60, đang ở Sân bay Quốc tế Muan cùng với người mẹ già ốm yếu của mình.
Ông đã mất em gái và anh rể, cả hai đều ở độ tuổi 50, trong thảm họa này. Cặp vợ chồng trung niên đi du lịch Bangkok cùng nhau nhưng không trở về nữa.
Ông Kang vừa khóc vừa nói: "Hôm qua, tôi đã xác minh xong danh tính của vợ chồng em gái tôi. Tôi thấy buồn quá. Họ có một cô con gái đang học đại học. Tôi không biết làm thế nào có thể vượt qua được nỗi buồn này đây".
Các gia đình chưa được bàn giao thi thể người thân
Đã 3 ngày kể từ thảm họa máy bay Jeju Air khiến 179 người thiệt mạng nhưng tang quyến chưa nhận được thi thể vẫn đang phải chờ đợi.
Đây là một vụ tai nạn máy bay với danh sách hành khách được xác định dễ dàng ngay từ đầu. Thế nhưng việc đưa các nạn nhân ra ngoài mất nhiều thời gian do vụ tai nạn này quá bi thảm, mặc dù không gian tìm kiếm được giới hạn ở đường băng sân bay.
Theo cơ quan chức năng xử lý vụ việc như Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải, Cơ quan cứu hỏa quốc gia, Cơ quan cảnh sát Jeonnam vào ngày 31/12, quá trình xác định số phận của toàn bộ 181 người trên máy bay Jeju Air đã hoàn tất trong khoảng 11 giờ sau khi xảy ra thảm họa.
Trong số các nạn nhân, chỉ có hai thành viên phi hành đoàn sống sót, còn tất cả 175 hành khách và 4 phi hành đoàn, bao gồm phi công và các tiếp viên khác, được xác nhận đã chết tại hiện trường.
Sau đó, việc nhận dạng người quá cố bắt đầu bằng quá trình vận chuyển thi thể trên cáng đến nhà xác tạm thời trong sân bay.
Cơ quan chức năng cho biết chỉ có 5 nạn nhân được tìm thấy còn nguyên vẹn trong quá trình này.
Đối với 174 nạn nhân còn lại, việc xác định danh tính phải dựa vào dấu vân tay và DNA được lấy từ các bộ phận cơ thể. "Thủ tục xác định danh tính" được các cơ quan chức năng đề cập bao gồm việc thu thập tất cả các bộ phận cơ thể của mỗi nạn nhân để phục hồi thi thể càng hoàn chỉnh càng tốt. Trong một số trường hợp, việc đối chiếu DNA có thể phải thực hiện nhiều lần, lên đến hàng chục lần cho một nạn nhân.
Mặc dù đã huy động tối đa thiết bị và nhân lực nhưng việc xác nhận DNA phải mất vài ngày.
Để gia đình người đã khuất có thể nhận thi thể và tổ chức tang lễ phải có giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi của cơ quan điều tra và giấy chứng tử. Giấy chứng tử được cấp khi một loạt các thủ tục phục hồi được hoàn thành.
Các nhà chức trách ban đầu thông báo rằng quá trình này có thể mất khoảng 10 ngày nhưng đã đưa ra tuyên bố thời hạn sẽ được rút ngắn xuống vào khoảng thứ Hai (6/1/2025) tới.
Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Park Sang-woo hứa trong cuộc họp giao ban sáng nay (31/12) với các gia đình tang quyến rằng: “Nếu các gia đình mong muốn, chúng tôi sẽ chuẩn bị giao thi thể của 28 người vào ngày hôm nay”.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Park Sang-woo cũng lưu ý thêm: "Gia đình cũng có thể lựa chọn chờ đợi để thi thể được phục hồi hoàn chỉnh hơn". Điều này đồng nghĩa với việc giấy chứng tử có thể được cấp dựa trên các bộ phận chính của cơ thể, ngay cả khi chưa tìm thấy toàn bộ thi thể. Về việc xử lý các bộ phận cơ thể được tìm thấy sau khi thân nhân đã nhận thi thể, Bộ trưởng Park Sang-woo cho biết: "Chúng tôi đang xem xét việc tổ chức tang lễ tập thể cho các bộ phận còn lại".
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (22:45)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (22:09)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (22:01)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (2 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (2 giờ trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (2 giờ trước)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (2 giờ trước)