-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
12/03/2020 18:45Chị gái bệnh nhân Covid-19 thứ 17 lần đầu lên tiếng
Chỉ hơn một tuần trước, Michael Burke, giám đốc điều hành Louis Vuitton, trong một show diễn thời trang của ông tại Paris, đã chỉ ra cho khán giả thấy rằng hàng trăm người đến từ nhiều quốc gia khác nhau đang tụ tập tại một không gian kín trong nhiều tuần lễ.
"Có ai biết người nào bị bệnh không," Burke nói, không biết được rằng trong cùng ngày, tại một phòng khám ở một đất nước khác, cô gái 27 tuổi Nga Nguyen đã có triệu chứng ho.
Theo New York Times, Nga Nguyen được coi là "bệnh nhân số 0" trong giới thời trang. Cô là khách mời tại một show của Gucci ở Milan và một show của Saint Laurent ở Paris, hai trong số những sự kiện thời trang ứng dụng được quan tâm và có lượng người tham gia lớn nhất. Cô cũng là người đầu tiên của làng thời trang được công khai thông tin nhiễm Covid-19.
Nga Nguyen trở thành tâm điểm của sự hoảng loạn trong ngành thời trang, vốn liên quan tới những chuyến đi và những buổi tụ tập đông người. Cô cũng được coi là biểu tượng của đặc quyền và sự bất cẩn.
Sau cơn ho tại phòng khám, nơi cô tới cùng một người thân, Nga được xét nghiệm, và trong ngày hôm sau được thông báo dương tính với chủng mới coronavirus. Cô được điều trị tại một bệnh viện ở châu Âu, cố gắng nhớ lại tất cả những người từng tiếp xúc.
Cô trở thành tâm điểm của sự chú ý từ truyền thông và mạng xã hội, rơi vào tình cảnh tương tự em gái mình là Nguyễn Hồng Nhung, người cùng tham dự hai sự kiện thời trang nói trên với cô, và cũng là ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam. Nhiều tờ báo Anh gọi Nhung là "bệnh nhân gây hiện tượng siêu lây nhiễm". Nhiều người cho rằng họ là tầng lớp giàu có, gây ra nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
"Người ta nói tôi đã bay về nhà, hoặc nói tôi đã biết mình nhiễm bệnh khi dự show thời trang, đều không đúng sự thật. Họ cho rằng tôi hư hỏng vì chụp ảnh hở ngực, coi đó là lý do tôi nhiễm bệnh, nói rằng những kẻ đam mê thời trang tham lam nên biết suy nghĩ," Nga Nguyen nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Một người phụ nữ bình luận rằng thành vì trở thành "nhân vật gây ảnh hưởng", có vẻ như Nga Nguyen là "bệnh nhân lây bệnh". Nhiều người không kiểm tra thời gian bùng phát dịch bệnh và so sánh với lịch trình di chuyển của cô ở Italy.
Những tài khoản tràn ngập ảnh chụp Nga Nguyen và em gái ăn mặc thời trang có lẽ không giúp ích gì cho cô trong thời gian qua. Cô nói đã xóa tài khoản Instagram, sau khi nhận được tin nhắn "đe dọa bản thân cô và gia đình".
Nga đi lại giữa Đức, London và Việt Nam, được trang The Resident của Anh gọi là "người di cư toàn cầu". Cô có bằng tại King's College ở London, từng làm việc cho bộ phận trang điểm và nước hoa của LVMH trước khi tham gia công việc kinh doanh của gia đình.
Cô không muốn gọi mình là "influencer" (người gây ảnh hưởng), dù nói cô "yêu" thời trang, tham dự nhiều sự kiện từ thiện, đăng tải trên mạng xã hội nhiều hoạt động của mình được ghi lại bởi các thợ ảnh.
Cô hai lần tham dự Met Gala, và đã nhiều lần được ghi hình tại các gala thời trang bên cạnh những cái tên nổi tiếng Thế giới Naomi Campbell, Anna Dello Russo, Jonathan Newhouse và Virgil Abloh. Những điều như vậy khiến cô trở thành nạn nhân, New York Times nhận xét.
"Tôi hoàn toàn hiểu những cảm xúc cực đoan hiện nay, khi Thế giới đang hoảng loạn vì dịch bệnh. Chúng tôi phải hứng chịu nhiều chỉ trích, nhưng tôi nghĩ đa phần dựa trên những suy đoán và tưởng tượng về những gì đã xảy ra," Nga Nguyen nói.
Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra trên thực tế? Theo Nga Nguyen, dù được coi là "bạn của Gucci" và đã tham dự một số sự kiện của hãng tại châu Âu, nhưng cô chưa từng được mới tới show thời trang nào, cho tới năm nay. Nhãn hiệu thời trang lừng danh mời cô và một người khác, cô rất hứng khởi.
Cô rủ em gái đi cùng. Họ cùng bay từ London tới Milan hôm 18/02 để dự show thời trang của Gucci. Hai người nghỉ qua đêm tại Milan, tham dự show diễn, rồi trở lại London. Cô và em gái đã ở lại Italy trong khoảng chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Thời điểm đó, Nga nói không ai đả động gì tới coronavirus. Tới ngày 20/02, Italy mới ghi nhận ca nhiễm đầu tiên ở vùng Lombardy.
Ngày 25/02, họ đi máy bay hãng Eurostar sang Paris dự show thời trang của Saint Laurent. Khi đó Italy được coi là vùng ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng chưa ban hành lệnh phong tỏa. Cuối tuần đó, Nhung bay về Việt Nam.
"Chúng tôi thấy hoàn toàn khỏe mạnh trong suốt thời gian đó. Tôi còn đi tập gym, đi làm như thường," Nga nói.
Ngày 02/03, cô đi công tác, rồi bị ho, tới ngày hôm sau cô được chẩn đoán mắc bệnh.
"Ban đầu tôi rất khó hiểu. Không biết tôi đã nhiễm bệnh lúc nào, như thế nào?" cô nói. Tới giờ cô vẫn chưa biết rõ điều này, nhưng từ đó đến nay cô đã nghiêm túc cách ly. Thân nhiệt của cô dao động ở mức sốt nhẹ tới 39 độ C, hiện vẫn còn ho nhiều.
Nga Nguyen cho biết cô đã báo tin mắc bệnh cho Gucci và Saint Laurent, cùng bạn bè, người thân, chuyên viên trang điểm và thợ ảnh, dù tới nay chưa ai có triệu chứng. Hai hãng thời trang cho cô biết hiện chưa có nhân viên nào của họ có dấu hiệu mắc bệnh, và họ đã thông báo tới những người ngồi gần cô ở các sự kiện.
Hãng Saint Laurent không trả lời phỏng vấn của New York Times do lo ngại vấn đề bảo mật thông tin. Gucci cho biết dù 21 ngày đã qua kể từ khi sự kiện diễn ra, nhưng hãng vẫn thông báo tới các khách mời ngồi gần vị trí của Nga. Hiện chưa ai có triệu chứng bệnh.
Nga Nguyen hy vọng đợt xét nghiệm virus sắp tới của cô sẽ cho kết quả âm tính, dù cô muốn ở lại bệnh viện để tiếp tục xét nghiệm. Cô hiểu được sự khác biệt giữa bản thân với những người ít điều kiện hơn trong việc tuân thủ quy trình cách ly.
Cô cũng cho biết sẽ tạm thời tránh xa mạng xã hội. "Trở lại cuộc sống bình thường sau khi khỏi bệnh, tôi sẽ quay lại," cô nói.
Tố Linh (Nguoiduatin.vn)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (20:41)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (20:28)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (20:00)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (2 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (2 giờ trước)