-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
06/06/2021 21:35Chị gái bỏ em 3 tuổi ở nhà một mình đến chết, ai biết lý do đều sốc
Thi thể bé gái 3 tuổi trong căn nhà hoang
Theo Yonhap News, Tòa án quận Daegu, Gimcheon (Hàn Quốc) đã kết án một người phụ nữ họ Kim 22 tuổi 20 năm tù vì tội Ngược đãi trẻ em vào ngày 4/6 vừa qua. Bên cạnh đó, Kim cũng phải hoàn thành 160 giờ trị liệu tâm lý liên quan đến ngược đãi trẻ em.
Theo hồ sơ vụ án, Kim bị bắt giữ vào tháng 2/2021 sau khi thi thể của bé gái 3 tuổi được phát hiện tại một căn hộ bỏ hoang ở Gumi, cách thủ đô Seoul 260km.
Được biết, Kim thừa nhận đã bỏ rơi đứa trẻ từ tháng 8/2020 với lý do để đi tái hôn với người khác. Hiện tại, nguyên nhân tử vong chính xác của nạn nhân vẫn chưa được công bố.
“Bị cáo đã góp phần vào cái chết của nạn nhân bằng cách bỏ rơi, không cung cấp nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như thực phẩm, quần áo và nơi ở. Không ai ở đây có thể hình dung được nỗi sợ hãi và đau đớn của một cô bé 3 tuổi trước khi qua đời”, bồi thẩm đoàn nói.
Tuy nhiên, Tòa án quận Daegu từ chối yêu cầu của bên công tố về việc buộc bị cáo Kim đeo vòng điện tử kiểm soát. Theo Tòa án, bị cáo Kim dường như “không chủ ý” để em gái phải chết và cũng không có tiền án tiền sự.
Những tình tiết bí hiểm
Được biết, Kim ban đầu được cho là mẹ của nạn nhân khi vụ án mới được phát hiện. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm DNA, mẹ ruột của nạn nhân lại là một người phụ nữ họ Seok (48 tuổi) sống cùng khu chung cư nhưng khác tầng. Khó hiểu hơn, trước khi qua đời, cô bé 3 tuổi hay gọi người phụ nữ họ Seok này là “bà ngoại”.
Các công tố viên và cảnh sát nghi ngờ rằng, Kim và Seok cùng sinh con gái trong một thời điểm nhưng sau đó Seok đã hoán đổi 2 đứa trẻ với con gái của mình. Điều này có thể dẫn đến trường hợp, Kim không hề biết nạn nhân là em gái của mình chứ không phải con ruột.
Tuy nhiên, cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được tung tích con ruột của Kim. Về phía Seok, bà ta liên tục phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan.
Nguồn: Yonhap News
Theo Han (Nguoiduatin.vn)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (37 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (41 phút trước)




