-
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ -
Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn -
Có VNeID mức 2 vẫn chưa đủ, thiếu 5 giấy tờ này có thể lỡ nhiều ưu đãi từ 15/8
Thế giới
19/10/2018 17:39Chi tiết ít biết về vụ bắt cóc tỷ phú trẻ nhất châu Phi
“Thông tin ban đầu cho thấy anh ta bị một nhóm người da trắng đi trên 2 chiếc xe bắt đi. Lần đầu tiên vụ việc kiểu này xảy ra tại đây”, Thống đốc khu vực Paul Makonda nói. Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết, cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là người nước ngoài cấu kết với người dân địa phương, nhưng động cơ của vụ bắt cóc vẫn chưa thể xác định.
Hàng chục đối tượng đã bị thẩm vấn
Mohammed Dewji bị bắt cóc vào khoảng 5h sáng, khi ông tới tập thể dục tại khách sạn Colosseum và câu lạc bộ thể hình ở Oyster Bay - một khu phố giàu có trong thành phố. Một lái xe taxi kể, khi ông Dewji lái xe vào, 2 người đàn ông da trắng bước ra, lôi ông này ra và đưa lên xe, vừa đi vừa bắn chỉ thiên. Cảnh sát trưởng Dar es Salaam cho biết, cảnh quay lấy từ camera an ninh của khách sạn không rõ ràng. Qua điều tra, Dewji lái xe đến phòng tập thể dục từ nơi cư trú của mình, trên đường Laibon, Oyster Bay. Nhân viên khách sạn Colosseum nói rằng doanh nhân này thường lái xe mình đến phòng tập thể dục để tập luyện vào mỗi buổi sáng.
Chỉ sau 1 ngày, đến trưa 12-10, cảnh sát đã bắt giữ gần 30 người về thẩm vấn. Tư lệnh Cảnh sát đặc khu Dar es Salaam Lazaro Mambosasa cho biết, con số này có khả năng tăng lên khi cuộc điều tra tiếp diễn. Mặc dù các đối tượng bị bắt không được nêu rõ danh tính nhưng đại diện cảnh sát đã chỉ ra rằng những vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến nhân viên an ninh của khách sạn Colosseum, bao gồm 1 quản lý và 5 nhân viên tầng 1. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy, đến ngày 17-10, 19 trong tổng số 26 người bị bắt đã được thả.
Công bố về mức treo thưởng khổng lồ để tìm được tung tích con trai, ngày 15-10, ông Azim Dewji cho biết: “Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa con trai mình về nhà an toàn. Việc treo thưởng sẽ giúp có nhiều thông tin hơn, đôi khi chỉ cần một tin báo mọi chuyện sẽ khác. Người cung cấp thông tin giúp tôi giải cứu được con trai sẽ được giữ kín thân phận”.
Vị tỷ phú yêu thể thao và chăm làm từ thiện
Ông Mohammed Dewji sinh ra tại Tanzania, là con cháu của nhóm thương nhân Ấn Độ sang Đông Phi làm ăn từ thế kỷ XIX. Ông là chủ sở hữu của Mohamed Enterprises Tanzania Ltd (MeTL) - tập đoàn được cha ông thành lập vào những năm 1970, hiện có cơ sở kinh doanh tại ít nhất 5 quốc gia châu Phi. Lĩnh vực chủ yếu của họ là hàng dệt may, đồ uống, dầu ăn và ngũ cốc. Nhiều năm qua, ông Dewji đã thu mua lại từ Chính phủ các đồn điền sisal (sản xuất vải bao bố).
Mohammed Dewji được xem là tỷ phú duy nhất của Tanzania và là tỷ phú trẻ nhất châu Phi. Năm 2017, Tạp chí Forbes ước tính giá trị tài sản của ông là 1,5 tỷ USD. Tốt nghiệp trường Đại học Georgetown, thành viên Quốc hội đại diện cho quê hương Singida của mình từ năm 2005 đến năm 2015. Là người yêu thể thao, ông là cổ đông chính trong câu lạc bộ bóng đá của Dar es Salaam, Simba. Đây là một trong những câu lạc bộ bóng đá lâu đời nhất của châu Phi và đầu những năm 2000, thời điểm ông Dewji là một trong những nhà tài trợ hàng đầu, đội bóng Simba đã đạt thành tích cao nhất là lọt vào vòng 8 đội trong Giải vô địch châu Phi năm 2003.
Đáng chú ý, năm 2016, ông Dewji hứa sẽ tặng ít nhất một nửa tài sản làm từ thiện. Ông vốn nổi tiếng với việc cung cấp nước sạch khắp khu vực Singida. Ông Dewji cũng điều hành Quỹ Mo Dewji, cung cấp học bổng cho học sinh tốt nghiệp trung học xuất sắc muốn học lên cao.
Vụ bắt cóc tỷ phú Tanzania Mohammed Dewji là hiện tượng lần đầu tiên xảy ra ở quốc gia Đông Phi này nhưng nhiều nước châu Phi khác đã chứng kiến các vụ việc tương tự. Theo thống kê, đây là vị tỷ phú đô la thứ 6 tại châu Phi bị bắt cóc chỉ tính riêng trong năm 2018. Tờ Sunday Times của Nam Phi hồi tháng 4-2018 cho hay, hơn 40 thương nhân đã bị bắt cóc ở Nam Phi trong vòng 3 năm gần nhất, phần lớn là để đòi tiền chuộc.
Theo Yến Chi (An Ninh Thủ Đô)
- Cảnh báo từ vụ việc của Louis Phạm: "Hiểm họa" rò rỉ dữ liệu khi sửa điện thoại (15:35)
- Vì sao Rodri là mắt xích quan trọng nhất của tuyển Tây Ban Nha? (15:33)
- Xuân Mai và Xuân Nghi bất ngờ hội ngộ, lần đầu bắt tay làm nhạc sau 24 năm (15:14)
- Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? (15:12)
- Anh áp giới nghiêm mạng xã hội với người 16-17 tuổi (15:00)
- Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" (57 phút trước)
- Á hậu Bùi Khánh Linh gây sốt với vóc dáng bikini, nhìn lại loạt thị phi tình cảm sau "Đảo thiên đường" (1 giờ trước)
- Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim (1 giờ trước)
- Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH (1 giờ trước)
- Khi sự ga-lăng đặt nhầm chỗ: Một món quà nhỏ cũng có thể trở thành mồi lửa cho hôn nhân (1 giờ trước)