-
"Nếm mật nằm gai" suốt 17 năm nhìn chồng nuôi bồ nhí, người vợ khiến đối phương "trắng tay" ngày ly hôn -
Hòa Minzy gây "bão" mạng với khoảnh khắc "quẩy" hết mình tại đám cưới quê nhà -
Cận cảnh nhan sắc "một chín một mười" của chị gái sinh đôi với tân Hoa hậu Phương Oanh -
Đàn ông ly hôn và cái kết đắng khi muốn tử tế với người cũ -
Hà Nội xuất hiện mưa đá -
Diễn biến vụ cháu ruột bạo hành cậu nhiều lần ở TPHCM, bất ngờ với phản ứng của người nhà -
Nữ diễn viên "suy thận" được Trấn Thành kêu gọi giúp đỡ giờ ra sao? -
Tin tưởng tuyệt đối vào chồng, người vợ "chết lặng" khi phát hiện mình bị anh… khai tử trên mạng gần 2 tháng -
Chân dung Phan Phương Oanh: Từ "Người đẹp Biển" đến Tân Miss World Vietnam hội tụ trọn vẹn sắc vóc và trí tuệ -
Nghi vấn gà rán KFC tại Hà Đông bán đồ "mốc", quản lý cãi tay đôi với khách: Đại diện thương hiệu chính thức lên tiếng
Thế giới
20/01/2025 01:44Chiếc bình bị chuyên gia nói là giả 40 năm trước được bán với giá hơn 1.633 tỷ đồng
Ngày 18/1, Daily Express đưa tin một chiếc bình cổ của Trung Quốc, từng bị chuyên gia đồ cổ của BBC xác định là "bản sao khéo léo", đã được bán với mức giá gây sốc lên đến 53 triệu bảng Anh (hơn 1.633 tỷ đồng).
Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1970 khi một cặp vợ chồng mang chiếc bình đến chương trình truyền hình "Going for a Song" của BBC để được định giá. Các chuyên gia lúc đó đã kết luận rằng chiếc bình là một bản sao tinh xảo chứ không phải đồ cổ thật và không có giá trị sưu tập. Tin vào lời nhận định này, nhưng vì chiếc bình có nguồn gốc từ Trung Quốc được trang trí công phu là vật gia truyền, vì vậy cặp vợ chồng đã cất chiếc bình vào gác xép và quên lãng nó trong suốt 40 năm.
Sau khi hai vợ chồng qua đời, các thành viên trong gia đình mới tìm thấy chiếc bình khi dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu, chiếc bình chỉ được định giá khoảng 800 bảng Anh. Tuy nhiên, David Reay, người quản lý Nhà đấu giá Bainbridges, nhận ra giá trị thực sự của món đồ này và đề xuất gửi nó đến Câu lạc bộ Nghệ thuật London để thẩm định lại.
Ông giải thích vào năm 2010: "Họ nói với tôi rằng nó chỉ được định giá 800 bảng Anh hai tháng trước. Họ cũng nói đã được đưa nó lên "Going for a Song" trên BBC khoảng 40 năm trước và được cho biết đó là một bản sao".
Sau khi chiếc bình được gửi đến Câu lạc bộ Nghệ thuật London, nơi nhiều chuyên gia hơn đã kiểm tra nó. Chiếc bình được xác định làm vào khoảng năm 1740, dành cho hoàng đế thứ năm của triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc.
Một cuộc đấu giá đã được diễn ra vô cùng sôi động với giá khởi điểm 1 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, sự độc đáo và hiếm có của chiếc bình đã đẩy mức giá lên đến 43 triệu bảng Anh. Với chi phí hoa hồng và VAT, tổng giá trị thanh toán đạt 53.105.000 bảng Anh.
Chứng kiến diễn biến, người bán đấu giá Peter Bainbridge cho biết: "Có một sự im lặng bao trùm khi giá cứ tăng dần. Đó là khoảnh khắc chuyên nghiệp, nhưng khi tiếng búa kết thúc, bạn thực sự phải ngẫm lại và nghĩ rằng, 'Wow, đó là số tiền khổng lồ'".
Đáng chú ý, những chủ nhân của chiếc bình đã quá bất ngờ đến mức phải rời khỏi phòng đấu giá để bình tĩnh lại. Phần lớn số tiền đấu giá sẽ thuộc về người sở hữu món đồ, trong khi Peter Bainbridge thu về khoảng 10 triệu bảng Anh từ tiền hoa hồng.
Theo Quốc Tiệp (Nguoiduatin.vn)
- "Nếm mật nằm gai" suốt 17 năm nhìn chồng nuôi bồ nhí, người vợ khiến đối phương "trắng tay" ngày ly hôn (10:43)
- Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng: Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, nhiều người bị thương (10:37)
- Lý do Mỹ bất ngờ "mở đường" cho tàu Nga chở 730.000 thùng dầu cập bến Cuba (10:28)
- Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM (10:25)
- Hòa Minzy gây "bão" mạng với khoảnh khắc "quẩy" hết mình tại đám cưới quê nhà (10:17)
- 8 trẻ tử vong vì tay chân miệng, nguy cơ dịch chồng dịch (10:12)
- Toyota Fortuner có giá lăn bánh "rẻ như cho" cuối tháng 3/2026, "hạ đo ván" Santa Fe và Ford Everest (10:11)
- Nokia bước vào cuộc “đại thanh lọc”: Hơn 14.000 nhân sự đối mặt nguy cơ mất việc (10:10)
- Vụ Nhiệt điện Quảng Ninh "phù phép" dữ liệu môi trường: Lời khai của Phó Tổng Giám đốc hé lộ công nghệ làm giả chỉ số xả thải (10:09)
- Choáng ngợp trước cảnh tượng bầu trời "đỏ như máu" tựa ngày tận thế tại Australia (10:06)