Khủng hoảng chính trị tại Philippines đột nhiên trở nên căng thẳng sau khi Thượng nghị sĩ Imee Marcos bất ngờ công khai cáo buộc em trai mình, đương kim Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., sử dụng ma túy trong suốt nhiều thập kỷ.
19-1763523999-chinh-truong-philippines-day-song-chi-gai-ruot-cong-khai-to-tong-thong-marcos-la-ke-nghien-ma-tuy-lau-nam.jpg
Thượng nghị sĩ Imee Marcos và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Căng thẳng bùng nổ vào tối 17/11, trong một bài phát biểu kéo dài 28 phút trước khoảng 600.000 người. Bà Imee Marcos, 70 tuổi, tuyên bố rằng bà "bị lương tâm thúc giục" phải phơi bày sự thật về thói quen sử dụng chất cấm của em trai mình.

Bà Imee cáo buộc Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã bắt đầu sử dụng ma túy từ khi còn trẻ và "duy trì thói quen này đến tận ngày nay". Thậm chí, bà còn lôi cả em dâu vào cuộc khi tố cáo Tổng thống cùng Đệ nhất phu nhân Liza Araneta-Marcos từng khoe khoang về việc chia nhỏ liều lượng cocaine và cần sa để sử dụng trong ngày, đồng thời che giấu hành vi này dưới vỏ bọc của các liệu pháp trị liệu tế bào gốc và truyền máu.

Theo vị Thượng nghị sĩ này, việc sử dụng chất kích thích chính là căn nguyên dẫn đến tình trạng "tham nhũng tràn lan, các quyết định sai lầm, thiếu định hướng và sự vắng bóng công lý" trong chính quyền hiện tại.

"Em tôi không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Đám thuộc hạ thì không báo cáo cho ông ấy, và lợi dụng tình trạng này để rút ruột quy mô lớn tiền ngân sách", bà Imee gay gắt chỉ trích.

Đáng chú ý, bà Imee còn đưa ra một so sánh đầy ám ảnh về số phận của em trai mình. Bà nhấn mạnh rằng Tổng thống Marcos Jr. hiện đang 68 tuổi - đúng bằng độ tuổi mà cha của họ, cố Tổng thống Ferdinand Marcos Sr., bị lật đổ vào năm 1986. Lời ám chỉ này khiến dư luận không khỏi đồn đoán về một kịch bản chính trị đầy biến động sắp tới.

Video ghi lại bài phát biểu của bà Imee sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem chỉ sau một ngày, tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội.

Ngay trong ngày 18/11, Văn phòng Tổng thống Marcos đã nhanh chóng lên tiếng phản pháo. Họ bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, gọi đây là những lời "vô căn cứ và không đáng tin cậy".

Thứ trưởng Truyền thông Claire Castro cho rằng hành động của bà Imee thực chất là một chiêu bài nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi cuộc điều tra tham nhũng lớn đang diễn ra. Cuộc điều tra này nhắm vào các dự án kiểm soát lũ lụt, vốn được cho là có liên quan đến nhiều đồng minh của bà Imee tại Thượng viện.

"Thượng nghị sĩ Imee nên hỗ trợ cuộc điều tra do chính Tổng thống Marcos chỉ đạo, thay vì che giấu những kẻ tham nhũng", bà Castro tuyên bố. Bà cũng đặt câu hỏi ngược lại rằng tại sao bà Imee không bao giờ lên án cựu Tổng thống Rodrigo Duterte - một đồng minh thân cận của bà - dù ông này từng thừa nhận dùng fentanyl.

Phía Chính phủ cũng khẳng định Tổng thống Marcos từng có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy (trong đợt tranh cử năm 2021) và tuyên bố ông sẽ không từ chức.

Sự việc lần này đã khoét sâu thêm vào mâu thuẫn nội bộ gia đình Marcos. Con trai của Tổng thống, Hạ nghị sĩ Ferdinand "Sandro" Marcos III, đã lên tiếng bảo vệ cha mình một cách mạnh mẽ. Ông gọi những lời cáo buộc của người cô ruột là "một mạng lưới dối trá", "sai sự thật" và "vô trách nhiệm".

Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson, người từng nỗ lực hòa giải hai chị em nhà Marcos, cũng không giấu được sự thất vọng. Ông mô tả hành động bôi nhọ anh em ruột trước công chúng của bà Imee là "không giống người Philippines", "không thể chấp nhận được" và chỉ có thể xuất phát từ động cơ chính trị.

Giới phân tích nhận định, dù cáo buộc của bà Imee gây chấn động, khả năng Tổng thống Marcos phải từ chức là rất thấp. Giáo sư luật Barry Gutierrez đã chỉ ra điểm mâu thuẫn trong hành động của bà Imee: "Nếu bà ấy biết chuyện này, tại sao bà ấy vẫn vận động cho ông ấy năm 2022? Hoặc là bà ấy nói dối bây giờ, hoặc bà ấy đã đồng lõa trước đó".

Tuy nhiên, vụ việc này được dự báo sẽ thổi bùng căng thẳng giữa phe Marcos và phe Duterte, vốn đã đối đầu gay gắt kể từ khi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ra lệnh bắt giữ ông Rodrigo Duterte hồi tháng 3.

QT (SHTT)