-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
21/02/2023 16:16Cho bạn thân vay gần 500 triệu đồng từ nhiều năm trước, người đàn ông không ngờ mình mắc phải chiêu độc của kẻ gian thương

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, một người đàn ông họ Lâm đã vay 120.000 nhân dân tệ (hơn 415 triệu đồng) từ người bạn thân của mình.
Để có sự đảm bảo, Lâm đã viết một tờ giấy cam kết để đưa cho bạn nhưng không ai ngờ rằng người này đã sử dụng mực bay màu để trốn tránh việc trả nợ trong suốt 5 năm qua. Câu chuyện của kẻ gian thương sau khi được đưa ra tòa đã thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng của người dân Trung Quốc.
Theo trang truyền thông trực tuyến Feidian Videos, tháng 3/2018, Lâm đã đến gặp bạn mình là Lợi để vay 120.000 nhân dân tệ.
Vốn là người hào phóng, Lợi đã chấp nhận cho bạn mình mượn tiền và hai người đàn ông đã tự thỏa thuận bằng việc viết một tờ giấy vay mượn trong đó Lợi là người cho vay trong khi Lâm là người mượn tiền.

Tuy nhiên chỉ không lâu sau đó, Lợi đã hoàn toàn bị sốc khi phát hiện ra rằng Lâm bạn mình đã cố gắng lừa anh bằng cách viết tờ giấy cam kết kia bằng mực bay màu.
Chỉ một giờ đồng hồ sau khi cả hai viết và ký tờ giấy vay nợ, những nội dung trên đó đã hoàn toàn biến mất và tờ giấy cuối cùng chỉ là trang giấy trắng.
Lợi nhanh chóng đến tìm gặp Lâm để đòi lại khoản tiền, nhưng từ đây Lâm bắt đầu từ chối và cho biết chưa hề vay anh một đồng nào. Bất đắc dĩ, Lợi buộc phải tìm đến tòa án để khởi kiện người bạn. Theo Feidian Videos, khi tòa án yêu cầu thực hiện quá trình hòa giải với cả hai, Lâm lúc này mới đồng ý, hứa sẽ trả lại khoản nợ cho Lợi.
Tuy nhiên hứa là một chuyện khi mãi đến tận đầu năm 2022, Lợi vẫn chưa nhận được một đồng nào từ Lâm.

Đến lúc này các công tố viên mới cảnh báo Lâm rằng, nếu như anh không thanh toán hết số tiền nợ với người bạn thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Và mãi đến tháng 12/2022, Lâm mới chịu trả lại số tiền đã vay bạn mình từ năm năm trước kèm với lời xin lỗi chính thức gửi tới Lợi.
Tính đến chiều 16/2, sau khi câu chuyện lừa đảo ngoạn mục của kẻ gian thương được đưa tin, đã có hơn 11 triệu người dùng Weibo vào xem và đưa ra hàng ngàn bình luận phía dưới.
“Thật là một gã vô liêm sỉ và không có đạo đức. Chắc chắn hắn ta sẽ không thể có nổi một người bạn nào nữa trong đời!” Một cư dân mạng bình luận.
“Trong lúc nguy nan mà có người cho vay đến 120.000 tệ thì tình bạn đó còn quý hơn cả tiền bạc.” Người khác nhận xét.

Những hành vi lừa đảo bằng bút viết bằng mực bay màu chỉ là một trong số những chiêu trò đáng chú ý thu hút sự quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Tờ Shandong Business Daily ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc hồi tháng 1 có đưa tin rằng nhiều người đã bị kết án trong những năm qua vì đã mạo danh tỷ phú ăn chơi có tiếng ở Trung Quốc là Vương Tư Thông, con trai tỷ phú Vương Kiện Lâm.
Trước đó vào năm 2017, một người đàn ông vì đổi biệt danh của mình trên WeChat để lấy tên thành Vương Tư Thông và lừa đảo 20.160 nhân dân tệ (71 triệu đồng) đã bị chịu án tù treo 12 tháng và bị xử phạt 30.000 nhân dân tệ.
Hay như tháng 10/2021, một người đàn ông khác cũng bị bắt vì lấy tên Vương Tư Thông làm tên của mình và hứa kết hôn với một người phụ nữ quen qua mạng để lừa lấy khoản tiền hồi môn là 30.000 nhân dân tệ.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (44 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (44 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (52 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (52 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (54 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




