Thế giới

'Siêu lừa Anna' phiên bản nam: Sắm vai người thừa kế giàu có, lừa cả người yêu để đạt được mục đích

Trong hơn 3 năm, người đàn ông này tạo ra một vỏ bọc giàu có, lừa đảo từ nam tới nữ để có được những gì mình muốn.

Jerald Low là một kẻ lừa đảo, nhưng không giống những kẻ lừa đảo điển hình, anh ta chẳng quan tâm việc bạn biết tên hay mặt thật của minh. Đây chính là trọng điểm trong phương pháp lừa đảo của người đàn ông này. Phó công tố viên Leong Wing Tuck từng nói: "Anh ấy là người đang ngồi trước mặt bạn, nói và thở. Trong rất nhiều vụ lừa đảo qua mạng, bạn không biết ai là người thực sự đứng đằng sau. Nhưng Jerald thì khác. Anh ta là kẻ lừa đảo lòng tin".

Với các chiêu lừa của mình, Jerald đã có hơn 10 nạn nhân và cuỗm đi của họ khoảng 100.000 đô la Singapore (SGD). Anh ta hóa thân vào mọi nhân vật, từ một người bạn học cũ mong muốn kết nối lại, một ông chủ đầy tham vọng, thậm chí là một đối tượng đầy tiềm năng từ ứng dụng hẹn hò.

'Siêu lừa Anna' phiên bản nam: Sắm vai người thừa kế giàu có, lừa cả người yêu để đạt được mục đích
Sắm vai người thừa kế sáng giá

Bắt đầu từ đầu năm 2018, Jerald bắt đầu nhận ra việc phát hành séc vào tài khoản ngân hàng sẽ tạm thời làm số dư tăng lên. Mặc dù cuối cùng séc bị trả lại nhưng anh ta có thể khiến mọi người xung quanh ấn tượng với số dư của mình, nghĩ rằng anh giàu có.

Vài tháng sau, vào tháng 4/2018, Jerald trộm sổ séc của mẹ và viết cho mình một tấm séc trị giá 1.000 tỷ SGD với chữ ký giả. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các con số, GDP danh nghĩa của Singapore khi ấy ước tính 379 tỷ USD. Anh ta nghĩ rằng số tiền đó có vẻ hợp lý và không ai phát hiện ra điều bất thường. Ngoài những tờ séc trên, Jerald còn viết phiếu chi trả cho các tổ chức chính phủ như Hội đồng Quỹ Tiết kiệm Trung ương, Ban Nhà ở và Phát triển, Hội đồng Thị trấn Bishan-Toa Payoh.

Đến tháng 5/2019, Jerald chuyển sang phô trương số dư tài khoản ngân hàng để mua bất động sản. Lúc này, anh ta đóng giả thành một người thừa kế giàu có Hàn Quốc để xem và mua nhà đất. Muốn âm mưu của mình trở nên thuyết phục hơn, Jerald đã nhuộm tóc và tự nhận mình là Park Joon Hyung. Trong vai Park Joon Hyung, anh ta đã gặp một người môi giới và xem nhiều bất động sản khác nhau trong 3 ngày.

'Siêu lừa Anna' phiên bản nam: Sắm vai người thừa kế giàu có, lừa cả người yêu để đạt được mục đích - 1

Bám vào âm mưu phát hành séc giả trước đây, Jerald phát hành tổng cộng 13 tấm séc trị giá 2,1 triệu SGD để có quyền tùy chọn mua (OTP) với ít nhất 7 bất động sản. Những người mà Jerald trả tiền bao gồm một số nhà phát triển bất động sản như Keppel Bay và Angullia Development.

Với OTP, người mua sẽ được độc quyền mua tài sản trong khi người bán không thể tìm kiếm người mua tiềm năng khác trong khung thời gian quy định. Nhưng người mua không có nghĩa vụ phải tuân theo việc mua hàng. Tiền sẽ bị mất nếu OTP không được thực hiện trước khi hết hiệu lực. Đối với tài sản tư nhân, tùy chọn thường là 1% giá trị tài sản.

Jerald rõ ràng là không thực hiện đúng các khoản thanh toán. Những bất động sản này cuối cùng được bán trở lại thị trường. Vậy thì mục đích của anh ta là gì? Chính là để có thể khoe khoang với bạn bè về việc có thể mua được những tài sản đắt tiền.

Lừa đảo nối tiếp lừa đảo

Vào tháng 5/2018, Jerald gặp tai nạn giao thông. Anh ta đã sử dụng thông tin của tài xế khác để đăng ký Tribecar, một dịch vụ đi chung xe địa phương. Sử dụng xe của Tribecar, anh ta vượt đèn đỏ và làm hỏng một trong những chiếc xe. Sau đó, nạn nhân mà Jerald mạo danh đã nhận được giấy triệu tập và thư từ NTUC Income vì vi phạm giao thông và phải nộp đơn trình báo cảnh sát.

Jerald cũng đã đăng ký một dịch vụ thuê ô tô khác là BlueSG, với mức phí thuê là 1.000 SGD. Anh ta không những quỵt tiền mà còn không có bằng lái hợp lệ.

'Siêu lừa Anna' phiên bản nam: Sắm vai người thừa kế giàu có, lừa cả người yêu để đạt được mục đích - 2

Một vụ lừa đảo khác mà Jerald thực hiện trong hơn 3 năm là gặp gỡ những người đàn ông trên các ứng dụng hẹn hò và diễn đàn trực tuyến, thuyết phục họ đăng ký số điện thoại với lý do phục vụ công việc. Sau khi lấy được số điện thoại từ các nạn nhân, Jerald sẽ bán để lấy tiền mặt hoặc sử dụng để mua trò chơi trên iTunes.

Vào đêm giao thừa năm 2018, Jerald gặp một chàng trai 24 tuổi trên mạng và dành cả ngày hôm sau để thêu dệt những chuyện dối trá. Anh ta tuyên bố có hàng triệu đô trong tài khoản và có bố làm việc trong ngành dầu khí ở Hàn Quốc. Chàng trai này đã tin tưởng Jerald và ký 7 hợp đồng di động. Jerald lấy số điện thoại này rồi bán chúng vào tháng 1/2019, tiền đút túi riêng. Khi bị chàng trai đòi phí hợp đồng lên đến 5.000 SGD, Jerald ngay lập tức chặn số anh ta. Các vụ lừa đảo viễn thông của Jerald đã gây thiệt hại hơn 150.000 SGD.

Một vụ lừa đảo khác mà Jerald thực hiện là thành lập Fitness Tea, một công ty ma. Anh ta thuê một phụ nữ 35 tuổi vào tháng 10/2018 và một ngày sau đó đăng ký kết hôn với cô rồi lừa cô ấy đăng ký 2 hợp đồng di động. Sau đó, Jerald sử dụng số điện thoại này để mua thẻ trò chơi. Một ngày sau đó, người phụ nữ được hướng dẫn đăng ký thêm 3 hợp đồng di động nữa. Tổng cộng các hóa đơn lên tới 6.400 SGD nhưng Jerald từ chối thanh toán.

'Siêu lừa Anna' phiên bản nam: Sắm vai người thừa kế giàu có, lừa cả người yêu để đạt được mục đích - 3

Không chỉ lợi dụng người ngoài, Jerald còn đem bạn trai ra làm vật tế thần cho mình. Anh ta đã thuyết phục bạn trai Desmond Poon Jun Yee nhận mọi tội lỗi về mình. Hai người gặp nhau qua ứng dụng Grindr và bắt đầu hẹn hò vào năm 2020. Lúc đó, Jerald nói dối Desmond rằng mình là giám đốc kiêm chủ sở hữu của một thương hiệu trà sữa trân châu nổi tiếng.

Từ đầu tháng 9-11/2020, Jerald nhiều lần trình báo cảnh sát rằng Desmond đã lạm dụng tinh thần, thể xác để ép buộc anh ta thực hiện hành vi phạm tội. Vào tháng 4/2021, Jerald còn đệ trình một báo cáo khác, nói Desmond cưỡng hiếp anh ta hơn 15 lần khiến cảnh sát phải tiến hành kiểm tra y tế. Cùng ngày, cả 2 người đều thừa nhận không có vụ tấn công nào xảy ra.

Ngay cả khi bị bắt và chuẩn bị ra hầu tòa, Jerald vẫn còn làm giả giấy chứng nhận y tế hòng thoát tội. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn bị kết án 5 năm 7 tháng tù giam và khoản tiền phạt 1.800 SGD sau tất cả những gì đã gây ra. Anh ta cũng bị tước quyền lái xe trong 1 năm sau khi mãn hạn tù.

Đằng sau một siêu lừa

'Siêu lừa Anna' phiên bản nam: Sắm vai người thừa kế giàu có, lừa cả người yêu để đạt được mục đích - 4

Thực hiện những phi vụ lừa đảo ấn tượng nhưng xuất thân của Jerald cũng đáng thương. Luật sư của anh ta, Gino Hardial Singh và Deepansh Sharma, nói rằng thân chủ của họ xuất thân từ một gia đình khó khăn. Bố mẹ Jerald đã ly hôn và anh ta bị bố ruột ghẻ lạnh.

Năm 2002, Jerald được gửi đến trường cải tạo Singapore Boys' Home khi mẹ anh ta tuyên bố gia đình không quản được con trai. Đến đây, Jerald bị bắt nạt nặng nề và một thời gian sau thì được đưa trả lại gia đình.

Jerald là người chăm sóc chính khi mẹ bị mắc ung thư phổi giai đoạn cuối còn bà bị mất trí nhớ và trầm cảm. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và Rối loạn hành vi, chỉ số IQ ở ngưỡng 71. Anh cũng được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng khi 19 tuổi và mắc chứng rối loạn điều chỉnh trong vài năm trước.

Theo Bảo Linh (Tri Thức & Cuộc Sống)




https://doisong.trithuccuocsong.vn/sieu-lua-anna-phien-ban-nam-sam-vai-nguoi-thua-ke-giau-co-lua-ca-nguoi-yeu-de-dat-duoc-muc-dich-post197951.html