-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
16/01/2024 18:13Cho con đi nhổ răng sữa, bố mẹ không ngờ đó là lần cuối thấy mặt bé trai
Theo Mirror, vợ chồng nhạc sĩ người Ukraine Marianna Vakhniak và Viktor Pashnyk đã đưa cậu con trai 5 tuổi, Veles đến phòng khám nói trên vào ngày 17/12/2023 để nhổ hai chiếc răng sữa.
Đến nơi, do thấy tâm lý của cậu bé khá lo lắng nên người bác sĩ có đề nghĩ với bố mẹ là áp dụng phương pháp gây mê toàn thân cho đứa trẻ.
Dù cha mẹ Veles đã đồng ý, nhưng cậu bé vẫn nhất quyết phản đối ý định nhổ răng và không chịu hít khí gây mê khi bác sĩ đeo dụng cụ lên mặt. Thương con, chị Vakhniak đã yêu cầu bác sĩ dừng thủ thuật, tuy nhiên nha sĩ vẫn tiếp tục cho cậu bé dùng thuốc mê cho đến khi đứa trẻ dần thiếp đi.
Tuy nhiên, ngay sau khi ca phẫu thuật bắt đầu, chị Vakhniak đã nghe thấy tiếng ồn ào, rồi các nhân viên y tế vội vã chạy vào phòng tiểu phẫu. Sau khoảng 20 phút, hai đội ứng cứu khẩn cấp có mặt tại phòng khám để đưa con trai cô đến bệnh viện, Mirror đưa tin.
Tới Bệnh viện St Nichola, người mẹ được thông báo rằng bé Veles đã ngừng tim, nhưng may mắn là các bác sỹ đã giúp tim hoạt động trở lại sau đó. Tuy nhiên họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cậu bé đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Điều tra cho hay, Veles được chẩn đoán là chết não và hôn mê sau khi các nha sỹ gây mê. Sau gần 1 tháng chết lâm sàng, cậu bé qua đời vào ngày 13/1. Một cuộc điều tra của cảnh đã diễn ra để tìm hiểu xem liệu nha sỹ phòng khám có phải chịu trách nhiệm về cái chết của đứa trẻ hay không.
Biến cố chết người khi nhổ răng cũng từng xảy ra tại Brazil vào tháng 5/2023. Cô gái Marina Mesquita Silva, 23 tuổi, chết sau hai ngày nhổ răng khôn tại phòng khám tư nhân. Cô bị đau nhức dữ dội ở vị trí nhổ răng nhưng sau khi khám lâm sàng, bác sỹ vẫn cho xuất viện.
Hai ngày sau, do vẫn đau nhức dữ dội, Silva đã đến bệnh viện cấp cứu thì được chẩn đoán nhiễm trùng cấp tính và áp xe ở vị trí nhổ răng. Vì không được điều trị, ổ nhiễm trùng lan sang các vùng khác, gây biến chứng nghiêm trọng khiến bệnh nhân tử vong.
QT (SHTT)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (18 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (27 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (49 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)