-
Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai bị bắt
-
Ùn tắc "ngộp thở" ở TPHCM: Nghìn người "chôn chân", xe máy rẽ hẻm tìm lối thoát
-
Triệu Vy bị tố dính líu đến vụ nam diễn viên 28 tuổi bị tra tấn đến chết?
-
Chồng mất 9 tháng đã có người đến hỏi cưới, bố mẹ chồng biết chuyện, thế là sóng gió nổi lên
-
Xót xa tang lễ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai, hàng xóm tiếc thương: "Tôi đã rất sốc và đau lòng"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Triều Tiên
-
Chị dâu đanh đá lười biếng nhưng lại có một "bài" khiến anh trai tôi chiều chị điên cuồng
-
Bóc hộp bánh Trung thu người yêu con trai biếu, cả gia đình bị sốc: Lời bao biện thật khó "nuốt trôi"
-
Camera AI ở TP HCM có thể nhận diện những lỗi vi phạm nào?
-
Yêu cầu đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trước ngày 30/11/2025
Thế giới
29/01/2019 01:07Chơi ‘Cò quay Nga’, cảnh sát Mỹ hại chết đồng nghiệp nữ
Báo cáo cho thấy, Hendren và Katlyn Alix, 24 tuổi, sĩ quan tuần tra của Phòng cảnh sát Gardner đã cùng nhau chơi trò “Cò quay Nga” tại nhà riêng của Hendren. Và kết cục là viên đạn duy nhất trong ổ súng đã cướp đi sinh mạng của Alix.

Alix đã ở cùng Hendren và một đồng nghiệp nam khác tại tại căn hộ của Hendren vào thời điểm cô “bị” bắn, khoảng 1h sáng thứ Năm, giờ địa phương. Theo tuyên bố chính thức từ phòng cảnh sát Gardner, Alix tử vong bởi một viên đạn bắn thẳng vào tim, sau trò chơi “Cò quay Nga” với Hendren.
Cò quay Nga (russian roulette) là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ đạn quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát triển. Vì tính chất nguy hiểm, trò chơi này đã bị cấm ở hầu như tất cả các tụ điểm công cộng trên thế giới, trừ một vài quán bar hay nhà hàng chui.
Hendren khai rằng, đúng là họ có chơi trò “cò quay Nga” nhưng theo phiên bản biến thể. Thay vì lượt của ai thì người đó bắn vào chính mình thì ngược lại. Tức tới lượt Hendren thì anh sẽ chĩa súng vào Alix và bóp cò. Tương tự như vậy với lượt bắn của Alix.

Theo biên bản khai nhận của Hendren thì Alix là người bắn lượt đầu tiên. Cô chĩa súng vào anh, bóp cò nhưng súng không nổ. Đến lượt thứ hai, quyên bắn thuộc về Hendren, vẫn là kịch bản tương tự.
Lượt thứ ba, Alix bắn và viên đạn vẫn nằm trong ổ súng. Tới lượt thứ 4, Hendren bắn và viên đạn găm thẳng vào ngực trái của Alix, xuyên qua tim, khiến nữ sĩ quan này chết tại chỗ.
Đồng nghiệp của Hendren và Alix, một sĩ quan nam (giấu tên), 31 tuổi đã khuyên 2 người dừng trò chơi này sau 3 lượt đầu tiên trước khi rời đi. Nhưng anh vừa mở cửa căn hộ để đi ra ngoài thì bi kịch xảy đến.
Hendren nói rằng, anh đã chủ ý để viên đạn ở ổ quay thứ 6 theo chiều kim đồng hồ và sẽ dừng lại sau 4 lượt bắn nhưng không hiểu sao súng lại nổ đúng vào lượt bắn thứ 4.

Theo điều tra ban đầu, cả Hendren và đồng nghiệp nam của anh đều đang trong ca trực và việc họ hiện diện tại căn hộ của Hendren vào thời điểm nửa đêm rạng sáng ngày diễn ra cái chết của Alix là hoàn toàn vi phạm kỉ luật cảnh sát.
Phòng cảnh sát Gardner, dù vậy, không đưa ra bình luận về lý do tại sao, Alix, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát St Louis tháng 1/2017 và đã kết hôn đầu năm ngoái, lại có mặt tại nhà riêng của Hendren vào thời điểm đó.
TẦM HOAN (SHTT)








- Lời khai của người phụ nữ lái xe tốc độ cao, tông tử vong chủ tịch xã rồi rời khỏi hiện trường (1 giờ trước)
- Vụ học viên cai nghiện tấn công cán bộ rồi bỏ trốn: Công an thông tin nguyên nhân (1 giờ trước)
- Nhóm nữ nổi tiếng cover hit của Phương Mỹ Chi gây sốt (1 giờ trước)
- Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai bị bắt (1 giờ trước)
- Triệu Vy bị tố dính líu đến vụ nam diễn viên 28 tuổi bị tra tấn đến chết? (1 giờ trước)
- Ùn tắc "ngộp thở" ở TPHCM: Nghìn người "chôn chân", xe máy rẽ hẻm tìm lối thoát (1 giờ trước)
- CĐV bắt chuột ở Old Trafford (2 giờ trước)
- Chuỗi hành động kỳ lạ của ông Trump (2 giờ trước)
- Bất ngờ 'nhân vật đặc biệt' khiến đại gia phải tặng xe siêu sang Rolls-Royce (2 giờ trước)
- "Mệt mỏi vô cùng" giữa dòng xe kẹt sáng đầu tuần ở cửa ngõ TPHCM (2 giờ trước)




