Thế giới

Chồng bỏ quên vợ đi vệ sinh bên đường, lái xe hơn 160km mới phát hiện ra

Người chồng ở Thái Lan bỏ quên vợ trong toilet công cộng, lái xe đi hơn 160km do nghĩ rằng vợ vẫn ngủ trên ghế sau.

Chồng bỏ quên vợ đi vệ sinh bên đường, lái xe hơn 160km mới phát hiện ra
Ảnh minh họa

Boontom Chaimoon, 55 tuổi và Amnuay Chaimoon, 49 tuổi, lái xe suốt đêm từ quê nhà của Amnuay ở tỉnh Maha Sarakham (Thái Lan).

Khi thấy toilet công cộng bên đường, Boontom lái chiếc xe bán tải Isuzu tấp vào lề để đi vệ sinh. Sau khi anh rời khỏi chiếc xe, Amnuay cũng xuống xe để đi vệ sinh.

Tuy vậy khi Amnuay trở lại, chồng cô đã lái chiếc xe đi mất, khiến cô bị bỏ lại đường vắng giữa đêm tối. Do không mang theo điện thoại và tiền mặt, Amnuay đành phải đi bộ tìm kiếm trợ giúp.

Đi bộ được khoảng hơn 20km tới trung tâm thị trấn Kabin Buri, Amnuay tìm thấy trụ sở cảnh sát vào lúc 5 giờ sáng. Cô đề nghị cảnh sát tìm chồng, nhưng do không nhớ số điện thoại của anh, lực lượng chức năng đã không thể giúp cô.

Cảnh sát sau đó gọi vào điện thoại của Amnuay, nhưng Boontom không phát hiện ra. Tới khi anh nhận ra vấn đề, Boontom đã đi hơn 160km và buộc phải quay trở lại Karin Buri để đón vợ.

Theo lý giải của người đàn ông, anh không biết vợ đã xuống xe đi vệ sinh trong đêm tối và luôn nghĩ rằng cô ngủ ở ghế sau nên không hề hay biết bản thân đã lái xe hơn 160km mà không có vợ ở bên.

Cặp đôi đã kết hôn 27 năm và có một con trai 26 tuổi, theo báo chí địa phương.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chong-bo-quen-vo-di-ve-sinh-ben-duong-lai-xe-hon-160km-moi-phat-hien-ra-d190082.html