Nhận được tin vợ lâm bệnh nặng, sắp qua đời, người chồng vội vã trở về nhà. Không màng sức khỏe, anh đi bộ hơn 20km bằng chân trần cố về cho kịp.
vochong
Người đàn ông vội vã đi bộ hơn 20km bằng chân trần để thăm vợ bệnh nặng. Ảnh: MSN

Đêm 8/7, khi đang làm việc tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan, người đàn ông (chưa rõ danh tính) nhận được điện thoại của con gái. Cô thông báo rằng mẹ đang lâm trọng bệnh và có thể không qua khỏi.

Người đàn ông lập tức cầu cứu người thân để trở về nhà ở tỉnh Surat Thani, cách nơi ông làm việc khoảng 165km. Do có việc gấp, người thân chỉ có thể đưa ông đến khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh, còn cách nhà ông hàng chục km.

Quyết tâm trở về nhà, người đàn ông chấp nhận đi bộ bằng chân trần, trên con đường nóng bỏng dưới ánh mặt trời oi ả. Ông đi bộ được hơn 20km thì kiệt sức, hai bàn chân rách toạc, chảy máu và ngã gục bên đường, MSN đưa tin ngày 11/7.

Nhận được tin báo, một nhóm cứu hộ địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người đàn ông ngay lập tức được sơ cứu.

Sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của ông, người dân trong khu vực đã quyên góp tiền mặt, mỗi người từ 200 đến 500 Baht (160.000 đến 200.000 đồng) để hỗ trợ ông. Một chủ cây xăng tặng nhiên liệu cho xe cứu hộ, giúp đưa ông về nhà.

Hiện chưa rõ người đàn ông có kịp trở về nhà gặp vợ lần cuối hay không. Tuy nhiên, hành động kiên cường và tình yêu sâu sắc của ông đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng nhiều người.

Theo Hoàng Dung (VietNamNet)