-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
08/10/2025 10:34Chồng tổ chức nghi lễ "trao vợ cho nhân tình" trước mặt 2 gia đình
Đoạn video ghi lại buổi lễ diễn ra hôm 20/9 vừa qua cho thấy người đàn ông trung niên thực hiện nghi lễ trao vợ trước sự chứng kiến của 2 gia đình và trưởng làng.

"Hãy chăm sóc và đừng bao giờ làm cô ấy tổn thương. Suốt thời gian qua, cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc bên tôi", người chồng chậm rãi nói trong nghi lễ Mowea Sarapu truyền thống.
Theo Sinar Harian , Mowea Sarapu (hay còn gọi là Mosehe) là nghi lễ truyền thống của người Tolaki (Indonesia). Mang nghĩa “trao đi và buông bỏ”, Mowea Sarapu diễn ra khi 2 bên đồng thuận chấm dứt mâu thuẫn hôn nhân hoặc mối quan hệ ngoài luồng bằng sự tôn trọng và hòa giải.
Không giống ly hôn thông thường, Mowea Sarapu tập trung vào việc phục hồi danh dự và bình yên nội tâm cho người trong cuộc. Trong quá trình thực hiện, cả 2 gia đình, trưởng làng và cặp đôi cùng ngồi lại, xin lỗi, bàn giao trách nhiệm và chính thức kết thúc mối quan hệ.
Ngoài ra, người “nhận vợ” phải thực hiện các điều kiện bồi thường mang tính tượng trưng như trao bò, 5 triệu rupiah (7,8 triệu đồng) tiền mặt, cùng một số vật phẩm truyền thống như khay, ấm nước, trầu cau,...
Được biết, cặp đôi kết hôn 5 năm thì chồng phát hiện người vợ ngoại tình. Vợ và nhân tình cũng đều thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng.
Sự việc ngay lập tức gây bão mạng xã hội Indonesia, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trái chiều. Một số người ca ngợi cách giải quyết điềm đạm, cho rằng người chồng đã chọn hòa bình thay vì bạo lực, giữ thể diện cho cả 2 gia đình.
Tuy nhiên, không ít người phẫn nộ, cho rằng nghi lễ này đã biến phụ nữ thành “vật trao đổi”, vi phạm quyền con người và phẩm giá của người trong cuộc.
Theo các nhà quan sát văn hóa, Mowea Sarapu từng là một hình thức hòa giải dân gian được sử dụng trong cộng đồng Tolaki, giúp giảm xung đột gia đình.
Nhưng trong xã hội hiện đại, khi quyền bình đẳng giới và luật hôn nhân đã được pháp luật bảo vệ, việc sử dụng nghi lễ này để “chuyển giao” vợ là không phù hợp và có thể xâm phạm quyền lợi cá nhân.
Hiện cơ quan chức năng Indonesia chưa đưa ra phản hồi chính thức về tính pháp lý của nghi lễ này.








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (1 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (1 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (1 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




