Đám cưới của doanh nhân Lư Vĩ Quốc, 73 tuổi, và cô dâu Dư Trọng Hân, 32 tuổi, gây chú ý bởi chiếc Ferrari đỏ do chú rể tự lái cùng chuyện tình bắt đầu sau nhiều năm quen biết giữa hai gia đình.

Hôn lễ của ông Lư Vĩ Quốc và cô Dư Trọng Hân được tổ chức riêng tư tại câu lạc bộ Song Ngư, thuộc câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông (Trung Quốc). Sau khi những hình ảnh trong ngày trọng đại được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, theo QQ.

Điểm nhấn nổi bật trong đám cưới là chiếc Ferrari 348 mui trần màu đỏ do chính chú rể cầm lái để đón cô dâu. Chiếc xe thuộc bộ sưu tập cá nhân của ông Lư Vĩ Quốc và được bảo dưỡng cẩn thận.

20-1792464130-chu-re-73-tuoi-cuoi-co-dau-kem-41-tuoi-tu-lai-ferrari-mui-tran-di-don-dau
Chiếc xe Ferrari màu đỏ có tuổi đời đúng bằng số tuổi cô dâu. Ảnh: QQ

Đáng chú ý, chiếc Ferrari được sản xuất năm 1994, đúng năm sinh của cô Dư Trọng Hân. Sự trùng hợp này càng khiến chiếc xe trở thành tâm điểm trong ngày vui của cặp đôi có khoảng cách tuổi tác lên tới 41 năm.

Hôn lễ có khoảng 400 khách mời tham dự. Do địa điểm tổ chức cách xa trung tâm thành phố, cô dâu và chú rể đã bố trí xe buýt đưa đón khách.

Không chỉ chênh lệch tuổi tác, câu chuyện tình cảm của hai người còn khiến nhiều người chú ý bởi mối quan hệ giữa hai gia đình đã kéo dài hơn hai thập kỷ.

Cha cô dâu, ông Dư Bá Lạc, là nhà bình luận đua ngựa nổi tiếng tại Hồng Kông và đã quen biết ông Lư Vĩ Quốc suốt 26 năm. Khi Dư Trọng Hân còn học tiểu học và tham gia các cuộc thi Quảng khúc, ông Lư đã biết đến cô. Trong một thời gian dài, cô vẫn gọi ông là “bác Lư”.

Địa điểm tổ chức hôn lễ cũng gắn với những mối duyên riêng của hai người. Cô Dư Trọng Hân từng thực tập ngành thú y tại câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông, còn ông Lư Vĩ Quốc sở hữu ngựa đua.

Năm 2018, cả hai từng cùng biểu diễn Quảng Đông hí khúc trên sân khấu, hóa thân thành một cặp vợ chồng. Tuy nhiên, phải nhiều năm sau, mối quan hệ giữa họ mới chuyển sang một hướng khác.

Bước ngoặt tình cảm đến vào tháng 5 năm nay, sau khi Dư Trọng Hân hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp ngành thú y. Trong buổi trò chuyện kéo dài suốt đêm hôm đó, cả hai mượn lời ca Quảng khúc để bày tỏ tình cảm và chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Chỉ ba tuần sau khi bắt đầu hẹn hò, các công việc chuẩn bị cho đám cưới đã được quyết định. Đến cuối tháng 5, ông Lư Vĩ Quốc tổ chức họp báo, công khai chuyện tình cảm của mình.

20-1792464130-chu-re-73-tuoi-cuoi-co-dau-kem-41-tuoi-tu-lai-ferrari-mui-tran-di-don-dau
Hôn lễ của cặp đôi lệch tuổi được tổ chức riêng tư. Ảnh: QQ

Bên cạnh chuyện tình với người chồng hơn mình 41 tuổi, Dư Trọng Hân còn gây chú ý bởi năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ cùng con đường học tập trong lĩnh vực thú y.

Cô bắt đầu học hát Quảng khúc từ năm 5 tuổi và lần đầu lên sân khấu khi mới 6 tuổi. Trong những năm tiểu học, cô ba lần liên tiếp giành giải nhất tại cuộc thi Quảng khúc liên trường ở Hồng Kông.

Sau đó, Dư Trọng Hân theo học ngành liên quan đến sinh học tại Đại học McGill ở Canada. Tuy nhiên, cô quyết định trở về Hồng Kông để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ thú y.

Năm nay, cô tốt nghiệp Đại học Thành phố Hồng Kông với thứ hạng cao nhất và được cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

Từ một mối quan hệ quen biết giữa hai gia đình, chuyện tình của ông Lư Vĩ Quốc và Dư Trọng Hân đã tiến tới hôn nhân sau bước ngoặt vào tháng 5. Đám cưới với chiếc Ferrari đỏ do chú rể tự lái không chỉ gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác, mà còn bởi những mối liên hệ kéo dài nhiều năm giữa hai người.

QT (SHTT)