-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
08/08/2024 22:37Chùa mở khóa tu 'chữa lành' cho cả người và thú cưng
Theo tờ Korea Times, Arong vốn từng là một chú chó hoang ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc nhưng sau đó được anh Lee Bo-young mang về nuôi nên thường có xu hướng trở nên lo lắng khi ở gần người lạ.
Tuy nhiên, 5 giờ trại nghiệm khóa tu hành tại chùa Mireuk sau đó lại mang đến cho "cô cún con" niềm vui rất lớn. Arong đã không hề sủa hay chạy lung tung, dường như đã thích ứng được với khung cảnh thanh bình tại ngôi chùa.
Và đây cũng là một kỳ nghỉ khó quên đối với Bori, chú chó 6 tuổi khác ở Seoul khi đến nơi đây.
Hoàn cảnh của Bori cũng tương tự như Arong khi từng là một chú chó hoang trên đường phố và cũng thường tỏ ra sợ hãi với những địa điểm và con người xa lạ, theo lời chủ của chú là Yim Seung-hye. Tuy nhiên, Bori đã rất vui khi được đội mũ hoa sen và ngủ một giấc ngon lành tại khu vực linh thiêng trong khi người chủ Yim Seung-hye thì cùng với những người khác ngồi thiền và tụng kinh theo truyền thống của Phật giáo.
Tọa lạc tại ngôi làng miền núi của huyện Jeungpyeong, tỉnh Chungcheong Bắc, cách Seoul hai giờ lái xe, chùa Mireuk mở cửa tiếp đón cả người và động vật từ mọi miền của Hàn Quốc. Tại đây, những chú chó như Arong và Bori và 5 những người bạn thú cưng khác sẽ được mặc áo tu thiết kế riêng cho vật nuôi và đeo chuỗi hạt có khắc tên lên cổ.
Trong khóa tu ngắn hạn kéo dài 5 giờ, các chú chó và chủ của chúng sẽ được tham quan chùa, trò chuyện với nhà sư, làm hoa sen bằng giấy và chụp ảnh gia đình bên cạnh cây zelkova 300 năm tuổi.
Lee Bo-young, chủ của Arong cho biết đây là một chuyến đi đặc biệt đối với cô:
"Đã hơn bảy năm tôi không thế đến chùa kể từ khi bắt đầu sống với chú chó Arong. Tôi thích đến chùa vì nơi đây giúp tôi tìm thấy sự bình yên nội tâm, đó là khoảng thời gian tôi luôn mơ ước".
“Không phải các bạn (chủ những chú chó) đã mang những "chú cún" đến đây hôm nay, mà chính là những con thú cưng đó đã đưa các bạn đến với nhà chùa. Tôi hy vọng thời điểm hôm nay sẽ trở thành bước ngoặt có ý nghĩa trong cuộc sống của các bạn”, Thượng tọa Jeong-gak, sư trụ trì chùa Mireuk cho biết.
Khóa tu đặc biệt dành cho chủ nhân và thú cưng được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), Quận Jeongpyong kết hợp với Banlife, một công ty khởi nghiệp về du lịch tổ chức. Chương trình này tạo cơ hội cho những chú chó và chủ của chúng được tìm thấy sự bình yên, chữa lành cho tâm hồn.
Sau khi nhận được đề xuất của KTO, thượng tọa Jeong-gak đã chấp nhận và bà cũng là người nuôi thú cưng, thấu hiểu và có sự kết nối với chúng. Chú chó của thượng tọa Jeong-gak bắt đầu sống tại chùa và trở thành người bạn thân nhất của bà từ 4 năm trước. Nhà sư đã đặt tên cho nó là Seok Hwa-eom - có nghĩa là "đệ tử của Đức Phật" và cũng là "chú chó của nhà sư".
"Chó có thể đọc được suy nghĩ của con người, mà con người thì không thể...Mọi mạng sống đều bình đẳng và quý giá. Và ngôi chùa của chúng tôi không chỉ mở cửa cho mọi người mà còn cho mọi sinh vật sống", thượng tọa Jeong-gak nói.
Mặc dù hiện nay, ở Hàn Quốc có hơn 1/4 hộ gia đình (hay 5,52 triệu trong số 21,58 triệu hộ gia đình) nuôi thú cưng, nhưng Lee Bo-young và một số người nuôi thú cưng cho rằng không phải nơi nào cũng đón nhận và thân thiện với động vật.
“Tôi luôn cảm thấy như thể mình đang đưa một 'vị khách không mời' (Arong) đi khắp mọi nơi tôi đến, nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy chúng tôi đã được chào đón. Arong rất vui. Đây là lần đầu tiên sau bảy năm,” chủ nhân Arong chia sẻ.
Hiện tại, KTO đang có kế hoạch mở rộng chương trình lưu trú tại chùa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành du lịch thú cưng, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế địa phương.
Yang Su-bae, giám đốc Văn phòng KTO tại Sejong và tỉnh Chungcheong Bắc cho biết: "Bắt đầu từ tỉnh Chungcheong Bắc, KTO có kế hoạch mở rộng dịch vụ lưu trú tại chùa cho chó trên khắp cả nước trong tương lai".
Trong một diễn biến liên quan, Luật cấm nuôi chó để giết mổ lấy thịt cũng như phân phối và bán thịt chó hoặc các loại thực phẩm có thành phần thịt chó chính thức có hiệu lực tại Hàn Quốc từ ngày 7/8/2024.
Hàn Quốc cũng sẽ thành lập ủy ban chuyên trách chấm dứt việc tiêu thụ thịt chó. Ủy ban do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc Park Beom Su đứng đầu, tối đa 25 thành viên, bao gồm các đại diện chính phủ, người chăn nuôi chó, những người ủng hộ quyền động vật và các chuyên gia.
Khi luật có hiệu lực đầy đủ vào tháng 2-2027, những người vi phạm quy định giết mổ chó để lấy thịt sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 3 năm tù hoặc phạt tiền 30 triệu won (21.800 USD), trong khi những người nuôi chó để lấy thịt hoặc bán thịt chó có thể bị phạt tù tới hai năm hoặc phạt 20 triệu won (14.500 USD).
QT (SHTT)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (56 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)