Thế giới

Chụp ảnh ở bảo tàng cổ, du khách bị sốc khi thấy 'bóng ma' rõ mồn một đang mỉm cười

Du khách bị sốc khi thấy bóng hình giống ma đang nhìn vào camera của mình trong một bức ảnh.

Chụp ảnh ở bảo tàng cổ, du khách bị sốc khi thấy 'bóng ma' rõ mồn một đang mỉm cười
Hình ảnh giống một bóng ma mà Zoe Callow chụp được (Ảnh: Zoe Callow/Pen News)

Zoe Callow, sống tại Gwynedd (Wales) tới thăm Bảo tàng Lâu đài York và tin rằng bà chụp được ảnh một "hồn ma". Tòa nhà từ lâu đã nổi tiếng vì tin đồn ma ám, nhiều khách du lịch mô tả họ thấy các hiện tượng khó giải thích hay "linh hồn".

Zoe Callow chụp một bức ảnh tại hiện đường phố ở thời Victoria, và nhìn thấy thứ mà bà miêu tả là "hồn ma" ở phía sau.

Ban đầu, người phụ nữ 52 tuổi không thấy có gì lạ ở bức ảnh, nhưng sau đó một người cùng chung sở thích "săn ma" phát hiện ra thứ giống khuôn mặt của ai đó.

Trong bức ảnh do Callow chụp có thể nhìn thấy hình ảnh giống một khuôn mặt ở cửa kính phía sau một chiếc xe kéo cũ, với thứ giống hai mắt và mũ.

"Tôi không rõ đó là thứ gì. Mỗi lần nhìn bức hình tôi lại thấy khác. Ban đầu nó giống khuôn mặt một phụ nữ, sau đó là một đứa trẻ, và rồi gần như biến dạng sang một con mèo," Callow cho hay, đồng thời nói rằng có thể đây chỉ là xu hướng ảo giác của mắt.

Tuy vậy, bà cũng không giải thích được nếu không phải hồn ma thì thứ trong ảnh là gì.

"Tôi thường chỉ tin vào những thứ tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, tôi cố gắng giải thích các bằng chứng về hồn ma bằng ảnh hoặc video. Tôi đã tìm cách giải thích tấm hình bằng cách so sánh nó với những bức ảnh khác tôi đã chụp, và video người khác quay, nhưng chưa thể giải thích nó một cách logic," Callow chia sẻ.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chup-anh-o-bao-tang-co-du-khach-bi-soc-khi-thay-bong-ma-ro-mon-mot-dang-mim-cuoi-d172281.html