-
Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" -
Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok -
9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực -
Bố vợ bật khóc ôm chặt con rể trên giường bệnh, câu chuyện phía sau khiến nhiều người nghẹn lòng -
Hiện tượng lạ tại Thái Nguyên: 7h sáng nhưng bầu trời tối sầm, người dân phải bật đèn pha khi ra đường -
Chăm sóc bố chồng liệt giường suốt 4 năm, con dâu nghẹn ngào khi di chúc được công bố sau tang lễ -
Xe khách lật ngang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng miếng SJC nhẫn trơn điều chỉnh mạnh, rủi ro tăng cao khi lệch giá kỷ lục -
Linh hoạt ngưỡng miễn thuế: "Phao cứu sinh" mới cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ -
Bi kịch của một "Huyền thoại nhan sắc": Từ đỉnh cao "Tịnh Tuyệt Ngũ Đài Sơn" đến những dòng nhật ký đẫm lệ và cái chết trong cô độc
Thế giới
13/05/2023 13:32Chuyện chưa kể về món báu vật Vương phi Diana từng đeo trước khi qua đời
Năm 1997, cả thế giới sửng sốt trước chiếc vòng cổ lấp lánh gồm 178 viên kim cương mà cố Vương phi Diana đã đeo khi tham dự buổi biểu diễn ballet “Hồ thiên nga” tại Royal Albert Hall ở London, Anh.
Cố Vương phi chiếm trọn mọi ánh nhìn với vẻ ngoài quyến rũ, tinh tế. Lướt qua tiền sảnh tại Royal Albert Hall trong chiếc váy Jacques Azagury màu ngọc lam đính sequin, vị Vương phi khiến người xem choáng ngợp với sự tự tin và nét duyên dáng trời phú. Đặc biệt không ai có thể rời mắt khỏi những viên ngọc lấp lánh quanh cổ cô.
Chiếc vòng gồm 5 viên ngọc trai, 11 viên kim cương marquise tổng cộng 7,71 carat, 3 viên kim cương marquise tổng cộng 0,88 carat, và 164 viên kim cương tổng cộng là 42,35 carat. Nó là món đồ trang sức đắt thứ 5 từng được một thành viên Vương thất đeo, lẽ ra chiếc vòng sẽ đi kèm một đôi bông tai nhưng đội ngũ sản xuất vẫn chưa làm xong. Sau này khi đôi bông tai được hoàn thiện, bộ trang sức được đặt tên “Swan Lake Suite” - truyền cảm hứng bởi tên buổi biểu diễn mà lần đầu tiên Diana diện vòng cổ đến tham dự.


Câu chuyện về chiếc vòng cổ mê hoặc cả thế giới
Evelyne Poumellec, trưởng bộ phận thiết kế trang sức tại Garrard từ năm 1996 đến 1998, cho biết món trang sức ra đời sau một cuộc thảo luận giữa Diana và David Thomas, Nhà kim hoàn chuyên sản xuất Vương miện vào thời điểm đó.
“Vào đầu tháng 3 năm 1997, tôi được chỉ định rằng đây là việc khẩn cấp, tôi phải bỏ mọi thứ khác mà mình đang làm, và chuyện này phải được giữ bí mật”, cô kể lại.
“Chúng tôi được tặng 7 viên ngọc trai để làm vòng cổ và hoa tai cho một vị Công nương. Tên của vị Công nương không được tiết lộ, nhưng tôi đã biết là nó dành cho ai”.
Evelyne, hiện đang sống ở Pháp, nhớ về quãng thời gian tập trung sức lực để hoàn thiện chiếc vòng cổ kịp thời cho sự kiện. Cô cùng đội ngũ đã cật lực để đảm bảo món trang sức phải tỏa sáng theo cách riêng. Bởi vì giá trị món đồ lúc này không chỉ nằm trong chuyện xấu đẹp mà còn nằm ở sự tự do, nếu Diana đeo một món đồ không đến từ Vương thất, cô có thể phần nào khẳng định sự độc lập của mình.


Arlan Ettinger, chủ tịch nhà đấu giá Guernsey ở New York, cho biết Diana không sở hữu bất kỳ đồ trang sức nào thời còn là Công nương. Cô đeo trang sức đi mượn khi tham gia các sự kiện Vương thất.
Chiếc vòng cổ cần phải được tạo tác tinh tế để phô diễn phong cách thời trang hiện đại của cố Vương phi. Nó có thể chuyển động linh hoạt ở một vài chi tiết, nhờ đó thêm phản ánh sự hiện đại, trang trọng, nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ điển. Ngoài ra, nếu soi vòng cổ ở góc độ khác, bạn sẽ nhận ra chiếc vòng giống như một chiếc vương miện đảo ngược lại.
Sau khi bản thiết kế về bộ trang sức được phê duyệt, một đội ngũ khổng lồ đã làm việc với tốc độ nhanh khủng khiếp để kịp thời cho đêm khai mạc buổi biểu diễn.
Tuy nhiên, Diana chưa bao giờ thực sự sở hữu chiếc vòng cổ - cô ấy cũng không có ý định mua hoặc giữ nó sau sự kiện. Sau buổi múa ba lê, theo thông lệ, Diana sẽ trả lại chiếc vòng cổ cho David Thomas tại Garrard. Cô cảm thấy không có vấn đề gì nếu ông bán đấu giá chiếc vòng cổ hoặc bán riêng cho ai đó.
Có thông tin cho rằng Dodi Fayed, người đang có quan hệ tình cảm với Diana vào thời điểm cô qua đời, có thể đã quan tâm đến việc mua lại bộ sưu tập để tặng người tình.
Sau này, chiếc vòng cổ được mang đi trưng bày trong một cuộc triển lãm thời trang để tri ân cố Vương phi, tiếp theo là rơi vào tay của một người Anh giàu có sau một buổi đấu giá. Người ta cho rằng vợ của ông, khi biết được nguồn gốc của nó, đã từ chối chạm vào chiếc vòng cổ vì muốn tỏ lòng kính trọng với Diana. Bởi lần đầu tiên cố Vương phi đeo vòng cổ tham dự sự kiện cũng là lần cuối cùng, cô qua đời trong tai nạn chỉ vài tháng sau đó.
Người đàn ông nọ tiếp tục bán lại vòng cổ thông qua nhà đấu giá Guernsey's. Món đồ trở thành vật sở hữu của doanh nhân người Mỹ Jim McIngvale với giá chỉ dưới 800.000 bảng Anh (dưới 23 tỷ VNĐ). Món đồ trang sức này là dành tặng cho con gái ông trong ngày cưới. Một thập kỷ sau, vào năm 2010, ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, ông ấy lại quyết định bán lại vòng cổ cho một ông trùm bất động sản ở Ukraine với giá 458.569 bảng Anh (13,48 tỷ VNĐ).
Hiện vòng cổ vẫn thuộc quyền sở hữu của người này và đang được đem ra đấu giá ở New York, ước tính có thể đạt 15 triệu USD (351 tỷ VNĐ) trong phiên đấu giá.
Theo Đông Hà (Phụ nữ Việt Nam)
- “Kỷ lục gia” Bình "chôm" chuẩn bị đạt mốc 20 tiền án sau khi bị phát hiện lấy trộm iPhone (09:53)
- Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" (09:52)
- Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok (09:40)
- CEO Palantir: Chân dung “nhà lãnh đạo đáng sợ” nhất kỷ nguyên AI (09:40)
- Báo động đỏ tại Hàn Quốc: Gần 60% giáo viên là nạn nhân hoặc chứng kiến bạo hành học đường (09:32)
- Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá dầu thế giới tăng mạnh, thị trường trong nước chờ thêm đợt điều chỉnh (09:25)
- 9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực (09:24)
- Chủ tịch Valentin Trần từ bỏ bản quyền Miss Universe Vietnam sau loạt tranh cãi (09:23)
- Messenger.com chính thức “khai tử”, người dùng web được chuyển sang Facebook (09:22)
- ‘Kỳ phùng địch thủ’ mới của Mazda3: Sedan điện hạng C giá rẻ chỉ 370 triệu đồng, ‘ngập’ công nghệ (09:17)