Thế giới
22/08/2022 13:27Công nương Diana dự đoán đúng về cái chết của mình hai năm trước khi qua đời

Tháng 10/1995, Diana từng nói với luật sư của bà, Victor Mishcon, rằng bà có thể sẽ là mục tiêu của "một vụ tai nạn xe hơi, chẳng hạn như hỏng phanh do phá hoại".
Hai năm sau, bà qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tại Paris, bên cạnh bạn trai Dodi Fayed và tài xế Henri Paul.
Luật sư Mishcon đã nộp bản tường trình được đánh máy về cuộc gặp cho cơ quan cảnh sát, nhưng phải sáu năm sau bản tường trình này mới được giao lại cho cảnh sát London.
Theo Daily Mail, anh em ruột của Công nương Diana chỉ biết về bản tường trình khoảng 10 năm sau khi bà qua đời. Hai con trai của Diana, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, cũng không biết về sự tồn tại của nó trong nhiều năm.
Luật sư Mishcon đã đọc bản tường trình cho cảnh sát một tháng sau khi Diana qua đời, đồng thời xác nhận Diana đã nói rằng "sẽ có những nỗ lực loại trừ bà bằng tai nạn xe hơi, chẳng hạn như phá hoại phanh... ít nhất tới mức bà bị thương được xác định không ổn định tâm thần".
Luật sư Michael Mansfield, đại diện cho Mohamed Al Fayed, cha của Dodi Fayed, cho rằng "Bản tường trình rất quan trọng, bởi nó không khác gì linh cảm của ai đó. Nếu là cảnh sát điều tra vụ việc, bạn sẽ phải giao cho giới chức Pháp. Nhưng họ đã không làm vậy. Họ để nó trong két sắt và cũng không tiết lộ điều gì về nó".
Một số tin đồn cho rằng cuốn hồi ký sắp xuất bản của Hoàng tử Harry có thể sẽ nhắc đến bản tường trình của Mishcon. Harry và anh trai William đã không được thông báo về bản tường trình này trong gần 10 năm.
Năm 2006, một cuộc điều tra nhắm vào các giả thuyết âm mưu liên quan tới cái chết của Công nương Diana được thực hiện, đứng đầu là cảnh sát trưởng London John Stevens. Stevens đã thông báo cho William và Harry về những kết quả của cuộc điều tra.
Theo Stevens, tới thời điểm đó, hai vị hoàng tử của Hoàng gia Anh "biết rất ít" về những chi tiết liên quan tới cái chết của Diana.
Cuộc điều tra "không tìm thấy bằng chứng" về một âm mưu giết người, hay cố tình che giấu sự thật, thay vào đó cho rằng cái chết của Diana là do tài xế Henri Paul đã say xỉn khi lái xe.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



