-
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao
Thế giới
18/05/2020 15:33Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc cảnh báo về làn sóng Covid-19 thứ hai
Ông Chung cho rằng việc người dân vẫn chưa có miễn dịch đối với căn bệnh vẫn là một mối lo ngại lớn với nhà chức trách, trong bối cảnh nhiều loại vaccine đang được nghiên cứu, chế tạo trên khắp thế giới.
Chuyên gia bệnh phổi 83 tuổi nói nhà chức trách không nên chủ quan, bởi mối nguy hiểm của làn sóng lây nhiễm thứ hai vẫn đang rất lớn. Những ổ dịch mới đã xuất hiện tại Trung Quốc những tuần qua, bao gồm tại Vũ Hán, được cho là nơi dịch bệnh bùng phát vào cuối tháng 12 năm ngoái, cũng như tại các tỉnh miền Đông Bắc như Hắc Long Giang và Cát Lâm.
"Chúng tôi đang gặp thử thách lớn, tình hình không khá hơn các nước khác là bao, lúc này tôi cho rằng như vậy," ông Chung nói, bổ sung thêm rằng hầu hết các nước vẫn đối mặt với nguy cơ Covid-19 lớn, do chưa có miễn dịch.
Trả lời phỏng vấn của CNN, Chung Nam Sơn nói ông bất ngờ với số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ, cho rằng chính quyền một số nước phương Tây đã sai lầm khi không nhận thức đúng mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh từ sớm.
"Tôi nghĩ tại một số nước ở châu Âu, hay có thể là ở Mỹ, chính phủ các nước cho rằng căn bệnh này... giống như bệnh cúm, đó là một sai lầm," ông nói.
Chung cũng bác bỏ những giả thuyết được tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo theo đuổi rằng virus SARS-CoV-2 nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc. Ông khẳng định giả thuyết này hoàn toàn không có cơ sở.
Chung cho biết ông đã nhiều lần hỏi bà Thạch Chính Lệ, nhà virus học công tác tại Viện Virus học Vũ Hán, về giả thuyết virus được tạo ra từ phòng thí nghiệm của bà và vô tình thoát ra ngoài.
"Bà ấy nói điều đó thật ngớ ngẩn, bà ấy chưa từng làm gì như vậy," Chung nói.
"Bà ấy nói với những trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực, họ không đủ khả năng chế tạo bất kỳ loại virus nào," Chung cho biết thêm.
Chuyên gia hô hấp 83 tuổi cũng nói hồi đầu tháng 02, các cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc đã điều tra phòng thí nghiệm của bà Thạch trong hai tuần, nhưng không phát hiện sai phạm nào.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (25 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (42 phút trước)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (1 giờ trước)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (1 giờ trước)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (2 giờ trước)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (2 giờ trước)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (2 giờ trước)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (3 giờ trước)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (3 giờ trước)