-
Khởi tố ông trùm cầm đầu đường dây filler, botox doanh thu hơn 500 tỷ đồng -
Cô gái đi làm về bị thanh niên chặn đường, khống chế hiếp dâm -
Nữ nghiên cứu sinh Việt sinh năm 2000 giành học bổng danh giá của Apple -
Đang học, bé trai lớp 2 đột ngột vỡ mạch máu não và hôn mê -
Người dân Hà Nội bàn giao mặt bằng, chuẩn bị phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A -
Công an làm việc với cô gái lập nhóm Facebook "Những người ghét bố mẹ" -
Công an Thanh Hóa điều tra, khám phá hơn 94% số vụ án trong 9 tháng -
Cuộc sống tại thành phố Irkutsk ra sao sau nghi vấn rò rỉ vi khuẩn dịch hạch -
Sân bay đầu tiên trên mặt biển của Việt Nam: Rộng gấp 28 lần SVĐ Mỹ Đình, đặt ở đâu? -
Hà Nội bắn pháo hoa ngày 10/10: Địa điểm, thời gian và những điều cần biết
Thế giới
28/02/2024 00:03Chuyển khoản nhầm hơn 17 triệu cho 'người bí ẩn', ngân hàng không thể giải quyết, cảnh sát cũng 'bó tay', người đàn ông ngậm ngùi: 'Mắt tôi đã mờ nên mới xảy ra sự việc này
Sự việc này xảy ra cách đây vài năm và từng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Được biết, ông Yao ở Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã vô tình chuyển nhầm 5.200 nhân dân tệ, hơn 17 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ khi ông đến cây ATM để chuyển tiền. Ông Yao ngậm ngùi: “Tôi không đeo kính, mắt hơi mờ nên đã để sự việc này xảy ra”.

Cụ thể, khi người nhận thật liên lạc rằng chưa nhận được tiền, ông Yao đã ngay lập tức đến ngân hàng và quả thực số tiền đã được chuyển đến tài khoản của một người mà ông không hề hay biết.
Ông đã báo tình hình cho nhân viên và mong ngân hàng có thể giúp ông lấy lại tiền. Tuy nhiên, nhân viên trình bày rằng thao tác chuyển khoản đã qua 24 giờ nên họ không thể hủy chuyển khoản, họ cũng nói "không thể truy vấn thông tin liên quan của bên người nhận". Người nhận này đã sử dụng dịch vụ của bên ngân hàng khác và nhân viên đề nghị ông Yao gọi cảnh sát.
Sau khi ông Yao trình báo, cảnh sát cho biết số tiền 5.200 nhân dân tệ là do ông Yao vô tình chuyển nhầm tài khoản và không hề có dấu hiệu lừa đảo. Vì vậy, họ đề nghị ông Yao tìm ngân hàng để xử lý.
Khi tham khảo luật sư, họ cho rằng cũng rất khó có thể lấy lại tiền, ông Yao buộc phải chấp nhận. Vì trong trường hợp này, ngân hàng không thể cung cấp thông tin khách hàng nhận tiền cho ông Yao, cũng không phải lừa đảo hay ông Yao bị ép để khiến cảnh sát vào cuộc.
Hiện tại, ông Yao chỉ có thể thu thập bằng chứng liên quan, khởi kiện đối phương để yêu cầu trả lại số tiền mình chuyển nhầm. Nhưng ông chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì ông cũng cần cung cấp thông tin rõ ràng bị cáo như tên, địa chỉ, số điện thoại,...Tuy nhiên, ông không biết cả danh tính của người nhận tiền nên rất khó để bảo vệ quyền lợi của mình.
Một nhân viên văn phòng đại diện ngân hàng của ông Yao cho biết họ đã thương lượng với ngân hàng của bên người nhận tiền và sẽ cố gắng hết sức để giúp ông Yao liên hệ với chủ tài khoản lạ kia. Kết quả của sự việc này không được công bố công khai trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là một lời cảnh tỉnh rằng mọi người cần cẩn thận: trước khi chuyển tiền phải kiểm tra số tài khoản, thông tin người nhận và số tiền chuyển để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự.
Theo Bạch Linh (Nhịp Sống Thị Trường)
- Từ công ty 5 người đến nhà thầu đứng sau loạt đại dự án của Sun Group (14:41)
- Khởi tố ông trùm cầm đầu đường dây filler, botox doanh thu hơn 500 tỷ đồng (14:31)
- Galaxy S26 FE: Vì sao giá trị thực sự của chiếc máy 20 triệu chỉ lộ diện sau 30 tháng? (14:28)
- Cô gái đi làm về bị thanh niên chặn đường, khống chế hiếp dâm (14:16)
- Từng tự hào vì vợ quá giỏi, người chồng giờ lại muốn rời đi vì không chịu nổi cảm giác cô đơn (14:15)
- Nữ nghiên cứu sinh Việt sinh năm 2000 giành học bổng danh giá của Apple (14:14)
- Đang học, bé trai lớp 2 đột ngột vỡ mạch máu não và hôn mê (14:12)
- Khởi tố người phụ nữ ép con trai người tình uống thuốc diệt chuột (14:09)
- Người dân Hà Nội bàn giao mặt bằng, chuẩn bị phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (14:08)
- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải rời VTV: Số phận Táo Quân đêm Giao thừa sẽ đi về đâu? (14:00)