-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
05/06/2023 14:20Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy và cô bồi bàn đã có con riêng
Tháng 12/2000, Thái tử Haakon gây chấn động dư luận Na Uy khi tuyên bố đính hôn với một cô gái thường dân 28 tuổi có tên Mette-Marit Tjessem Hoiby.
Điều khiến người dân ở quốc gia Bắc Âu xôn xao lúc đó là tiểu sử đặc biệt của nàng dâu tương lai của Hoàng gia - một phụ nữ làm bồi bàn tại nhà hàng ở Oslo, là mẹ đơn thân từng tham dự các bữa tiệc ma túy và đã có con trai 4 tuổi với một gã đàn ông bị kết tội bạo lực, lái xe khi say rượu và tàng trữ chất gây nghiện.
Theo tạp chí Peolple, Mette-Marit sinh ra ở Kristiansand, miền nam Na Uy. Cô thú nhận đã có “một thời tuổi trẻ nổi loạn” và sống buông thả vì cha mẹ ly hôn và cha cô sau đó tái hôn với một vũ nữ thoát y trẻ tuổi.
Mette-Marit gặp Thái tử Haakon lần đầu tiên thông qua các bạn chung tại lễ hội Quart, nhạc hội lớn nhất Na Uy được tổ chức tại thành phố quê hương cô vào những năm cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, phải vài năm sau, khi gặp lại nhau tại một bữa tiệc ở lễ hội Quart năm 1999, cả hai mới bắt đầu hẹn hò. Vào thời điểm đó, Mette-Marit đang là mẹ đơn thân nuôi cậu con trai Marius Borg Hoiby hơn 2 tuổi.

Bất chấp gia cảnh quá khác biệt, cặp đôi yêu nhau say đắm rồi dọn về sống chung trong một căn hộ ở Oslo cùng con riêng của Mette-Marit. Hành động này đánh dấu việc Thái tử Haakon là thành viên hoàng gia đầu tiên ở châu Âu sống cùng bạn gái khi chưa kết hôn, khiến họ đối mặt sự chỉ trích gay gắt của Giáo hội Na Uy và những người bảo thủ.
May mắn, cuộc tình gây tranh cãi của Thái tử đã nhận được sự ủng hộ của Vua cha. Quốc vương Na Uy Harald V tỏ ra cảm thông và cho phép con trai hỏi cưới Mette-Marit, có lẽ một phần vì chính ông từng phải mất tới 9 năm chờ đợi cha mình và Quốc hội Na Uy phê chuẩn việc kết hôn với Sonja Haraldsen, một nữ thường dân vào năm 1968. Bà Haraldsen chính là Hoàng hậu Na Uy và là mẹ của Haakon.
Lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Mette-Marit với tư cách hôn thê của Thái tử là tại lễ trao giải Nobel Hòa bình ở tòa thị chính Oslo vào ngày 10/12/2000, sau thông báo về lễ đính hôn của cặp đôi vào ngày 1/12. Tại buổi họp báo, Thái tử Haakon nói đã ở bên Mette-Marit khoảng 1 năm. Thái tử đã trao cho “người thương” chiếc nhẫn đính hôn mà ông nội - Vua Olav V và cha mình - Vua Harald V từng trao cho vị hôn thê của họ.
Tuy nhiên, người dân Na Uy ban đầu tỏ ra không hài lòng với lựa chọn của Thái tử. Trong dư luận từng có áp lực buộc Haakon phải từ bỏ quyền kế vị ngai vàng vì quá khứ của vợ tương lai.
Một tuần trước đám cưới, Mette-Marit đã tổ chức một cuộc họp báo xin lỗi về những khía cạnh chưa tốt trong quá khứ của mình. BBC dẫn lời cô bộc bạch: “Sự nổi loạn thời trẻ của tôi dữ dội hơn nhiều người khác. Điều đó khiến tôi sống một cuộc sống khá hoang dại. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói rằng tôi lên án ma túy. Tôi không thể thay đổi được quá khứ, dù tôi ước mình có thể. Tôi hy vọng bản thân hiện có thể tránh đề cập nhiều hơn về quá khứ của mình và báo chí sẽ tôn trọng mong muốn này”.
Ngồi cạnh vị hôn thê, Thái tử Haakon nhấn mạnh: "Không có gì lạ khi tôi yêu người phụ nữ này. Những gì chúng tôi tìm thấy ở nhau bền chặt đến nỗi tôi không thể từ bỏ”.
Sau cuộc họp báo, 40% những người được hỏi cho hay họ có quan điểm tốt hơn về Mette-Marit và 84% tin cô trung thực về quá khứ của mình. Mọi nghi ngờ còn sót lại về sự gắn kết giữa Thái tử và Mette-Marit đã được dập tắt khi đám cưới hoành tráng của họ diễn ra tại Nhà thờ lớn Oslo vào ngày 25/8/2001. Hàng nghìn người dân cùng các quan khách quốc tế, bao gồm cả đại diện hoàng gia từ 6 nước châu Âu khác là Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển và Đan Mạch đã tập trung tại thủ đô Na Uy để chúc mừng họ.
Vào ngày hôn lễ, Mette-Marit diện một chiếc váy trắng thanh lịch do Ove Harder Finseth thiết kế, đội vương miện hoa cúc và cầm một bó hoa xếp thành dải dài. Con trai riêng của cô - Marius, 4 tuổi đảm nhiệm vai trò thị đồng cho mẹ trong đám cưới. Trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, cô dâu đã khóc vì hạnh phúc trong suốt buổi lễ kéo dài một giờ.
“Các bạn đã không chọn con đường dễ dàng nhất, nhưng tình yêu đã chiến thắng”, Giám mục chủ trì hôn lễ Gunnar Stalsett nói khi tuyên bố Mette-Marit và Thái tử Haakon chính thức là vợ chồng.
Mette-Marit đã bế con trai riêng cùng Thái tử xuất hiện trên ban công của Cung điện hoàng gia để vẫy chào công chúng sau hôn lễ. Marius không có quyền thừa kế ngai vàng, nhưng cậu được cha dượng công nhận là thành viên hoàng tộc.
Vợ chồng Thái tử chào đón đứa con chung đầu tiên là Công chúa Ingrid Alexandra vào năm 2004 và cậu con trai thứ - Hoàng tử Sverre Magnus vào năm 2005.
Sau hôn lễ, Mette-Marit đã nỗ lực học lên cao hơn và tham gia các khóa học từ nhiều tổ chức khác nhau về đạo đức hay các vấn đề về HIV/AIDS, kể cả tại Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn tại Đại học Oslo, Trường Nghiên cứu phương Đông và châu Phi thuộc Đại học London và Cơ quan Hợp tác phát triển Na Uy. Thái tử phi sau đó lấy bằng thạc sĩ vào năm 2012.
Năm 2006, Mette-Marit được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí quốc tế của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS). Năm 2010, cô được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vinh danh là Lãnh đạo trẻ toàn cầu.
Năm 2017, Mette-Marit trở thành Đại sứ văn học của Na Uy trên trường quốc tế. Cô cùng chồng thành lập Quỹ Thái tử và Thái tử phi với mục đích hỗ trợ các dự án dành cho thanh niên của đất nước, nhằm tăng cường khả năng lãnh đạo và hội nhập của họ.



Theo tạp chí Hello!, Thái tử phi hiện là một trong những thành viên Hoàng gia Na Uy được công chúng yêu mến. Nhiều người coi cô là hình mẫu cho nỗ lực vượt nghịch cảnh vươn lên để được ghi nhận và có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (34 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (50 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (2 giờ trước)