Dựa trên thông tin tình báo quyết định từ CIA về thời gian và địa điểm của một cuộc họp cấp cao, lực lượng Mỹ và Israel đã thực hiện cuộc không kích bất ngờ vào giữa ban ngày ngày 28/2, tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và nhiều quan chức hàng đầu.

Theo tờ Wall Street Journal, chiến dịch ám sát ông Khamenei là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tình báo Mỹ và Israel, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông. CIA đã theo dõi sát sao lịch trình và các hoạt động của Lãnh tụ Tối cao Iran trong nhiều tháng, ngày càng tự tin hơn về lịch trình hoạt động của ông.

01-1772369469-cia-cung-cap-tin-tinh-bao-tuyet-mat-giup-israel-am-sat-lanh-tu-toi-cao-iran.png
CIA nắm rõ lịch trình hoạt động của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Nguồn tin từ tình báo cho biết, các cơ quan chức năng nắm được thông tin về một cuộc họp đặc biệt quan trọng của giới lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu Iran sẽ diễn ra tại khu phức hợp lãnh đạo ở trung tâm Tehran vào sáng ngày 28/2. Nhận thấy đây là cơ hội vàng hiếm có, Mỹ và Israel đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch từ dự tính tấn công ban đêm sang thực hiện giữa ban ngày để tối ưu hóa tính bất ngờ chiến thuật.

Chiến dịch bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng giờ Israel khi các máy bay chiến đấu cất cánh. Đến khoảng 9 giờ 40 phút giờ Tehran, tên lửa tầm xa đã đồng loạt tấn công 3 địa điểm họp quan trọng, bao gồm Văn phòng Tổng thống Iran, Văn phòng Lãnh tụ Tối cao và trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Iran.

Truyền thông Iran sau đó đã xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Sự kiện này phản ánh năng lực thu thập tình báo chuyên sâu của Washington và Tel Aviv về bộ máy lãnh đạo Iran kể từ khi căng thẳng leo thang hồi tháng 12/2025. Cựu lãnh đạo tình báo quân sự Israel, Amos Yadlin, nhận định chiến dịch này là một cú sốc chiến thuật lớn, phá vỡ mọi dự đoán thông thường về các cuộc tấn công ban đêm.

TN (SHTT)