-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
14/07/2023 15:31Cô bé ngủ li bì suốt 9 năm, khi tỉnh dậy đã là thiếu nữ
“Công chúa ngủ trong rừng” là câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới suốt hàng trăm năm qua và chúng ta đều biết là do hư cấu, tưởng tượng. Việc con người ngủ li bì suốt nhiều năm mà không phải tình trạng sống thực vật vẫn chưa bao giờ được y tế hiện đại công nhận, ngay cả khi đã có những ví dụ tương tự.
Kỷ lục về giấc ngủ kéo dài nhất trong lịch sử thuộc về một cô gái tên là Ellen Sadler, đến từ làng Turville, nước Anh. Ellen sinh ra vào đầu thế kỷ 19, là đứa trẻ thứ 12 trong một gia đình bình thường. Để phụ giúp cha mẹ, khi mới 11 tuổi, cô bé đã rời nhà để đi làm bảo mẫu ở một thị trấn gần đó. Khi xa gia đình và xung quanh là những người xa lạ, Ellen bắt đầu cảm thấy tồi tệ. Cô thường xuyên bị đau đầu, cảm thấy khó chịu và luôn buồn ngủ. Những triệu chứng này dần trở nên nghiêm trọng đến mức cô không thể làm việc bình thường.

Ellen phải trở về nhà và được cha mẹ đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ không thể chẩn đoán bệnh vì đây là triệu chứng kỳ lạ chưa bao giờ được phát hiện. Sau 18 tuần cố gắng cứu chữa, họ vẫn phải để Ellen xuất viện dù chưa hề thuyên giảm.
Sau khi trở về nhà, cô bị đau đầu dữ dội và buồn ngủ. Ellen Sadler chỉ cảm thấy ngày càng tệ hơn. Và rồi, một ngày, cô lặng lẽ nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ và khi Ellen tỉnh dậy đã là 9 năm sau.
Trong suốt thời gian này, mẹ của Ellen đã túc trực chăm sóc cho cô. “Cô gái ngủ” được bón trà, sữa và đồ ăn dạng lỏng hằng ngày để duy trì sự sống. Cân nặng và tình trạng thể chất của Ellen giảm sút nghiêm trọng.
Chẳng mấy chốc, cả làng đều biết về Ellen. Mọi người bắt đầu đến nhà cô để xem. Dần dần, tin tức về cô gái ngủ lan truyền khắp cả nước. Ellen đã trở thành một nhân vật nổi tiếng bất đắc dĩ. Mọi người từ khắp nước Anh kéo đến ngôi làng nhỏ để xem một người đã ngủ trong nhiều năm thì trông như thế nào.
Các bác sĩ và phóng viên tất nhiên không bỏ lỡ trường hợp kỳ lạ này. Một nhà báo của Daily Telegraph mô tả rằng cơ thể của cô gái rất yếu và da thịt quá mềm so với người thường. Bàn chân cô lạnh cóng và đôi môi thì nhợt nhạt tái xanh. Hơi thở của Ellen hầu như không thể nhận thấy.
Điều kỳ lạ là câu chuyện này đã có một kết thúc tốt đẹp. Một ngày nọ, Ellen Sadler thức dậy. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra và vô cùng bất ngờ khi được gia đình kể lại giấc ngủ kéo dài 9 năm trời của mình. Khi thức dậy, cô đã 20 tuổi nhưng vẫn mang thân hình vô cùng nhỏ bé và gầy guộc.

Về sau, Ellen được ghi nhận là có sự phát triển thể chất chậm hơn một chút so với người bình thường và thị lực cũng kém dần đi. Thế nhưng về tổng thể, sức khỏe của “cô gái ngủ” không tệ. Ellen kết hôn và có 6 người con. Năm 1911, Ellen Sadler qua đời khi gần 50 tuổi.
Những tranh cãi xung quanh câu chuyện
Ellen Sadler có thể đã rơi vào trạng thái hôn mê hoặc mắc một căn bệnh khác mà khoa học thế kỷ 19 chưa biết đến. Nó có thể là một chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính, khi người bệnh trải qua những cơn buồn ngủ không kiểm soát được. Ellen lớn lên trong một gia đình đông con và sớm quen với công việc nặng nhọc từ bé. Có người suy đoán vì cô luôn mệt mỏi nghiêm trọng và thiếu ngủ nên đã gây ra chứng ngủ rũ.
Cũng có giả thiết cho rằng tất cả câu chuyện về “cô gái ngủ” 9 năm chỉ là một trò lừa đảo của gia đình Sadler. Trong suốt 9 năm đó, gia đình cô đã nhận quyên góp từ thiện để chăm sóc con gái. Vì một số lý do, người mẹ đã không cho phép bác sĩ ở lại chẩn đoán chữa bệnh cho Ellen trong thời gian dài. Một số người đồn rằng mẹ Ellen đã cho cô uống thuốc ngủ mỗi ngày để không cho con gái thức dậy.
Bấy giờ, cũng có người tuyên bố rằng họ đã nhìn thấy một cô gái tỉnh táo ngồi bên cửa sổ, tức Ellen chỉ là một “diễn viên” mà thôi. Ngoài ra, mẹ của cô gái cũng đã từ chối lời đề nghị của các bác sĩ để tiến hành kiểm tra y tế tại một bệnh viện ở London. Nhưng đáp án thực sự là gì thì người đời sau vĩnh viễn sẽ không thể biết vì không có chẩn đoán chính thức từ các bác sĩ.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Việt Nam)








- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (1 giờ trước)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (1 giờ trước)




