Từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, cô gái 18 tuổi ở Cam Túc phải bỏ học, lên mạng cầu cứu rồi đến Thâm Quyến lánh nạn nhưng vẫn bị người nhà tìm cách đưa về.

Cô gái 18 tuổi ở Cam Túc, Trung Quốc, đã tìm cách rời quê sau khi không chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Sau khi bị buộc nghỉ học, cô đăng lời cầu cứu trên mạng và tìm đến Thâm Quyến để tạm thời tránh sự kiểm soát của gia đình.

Theo thông tin được đăng tải, cô gái chịu tác động từ phong tục địa phương và vấn đề sính lễ. Khi chưa được thông báo trước, cô phát hiện gia đình đã sắp xếp hôn nhân cho mình với một người khác.

Sau khi nhận tiền sính lễ, cha mẹ yêu cầu cô nghỉ học. Dù đã thi đỗ, cô gái vẫn không được tiếp tục việc học. Không chấp nhận tương lai bị quyết định thay, cô đăng thông tin cầu cứu lên mạng, theo QQ.

Một tổ chức xã hội sau đó phát hiện thông tin và tiến hành xác minh. Nhận thấy cô gái có nguy cơ mất an toàn, tổ chức này sắp xếp để cô làm việc tại một quán cà phê ở Thâm Quyến, qua đó giúp cô tạm thời thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình.

Tuy nhiên, cha mẹ cô sau đó thông qua đồn cảnh sát địa phương tìm được nơi con gái đang ở. Theo bài đăng, gia đình vẫn quyết đưa cô trở về quê để kết hôn và thuê 3 người lái xe từ Cam Túc đến Thâm Quyến.

Những người này được cho là nhiều lần xuất hiện quanh quán cà phê nơi cô làm việc. Họ theo dõi thời gian cô đến và rời quán, tìm hiểu tuyến đường di chuyển, thậm chí giả làm khách để quan sát lịch trình sinh hoạt và chờ thời điểm đưa cô đi.

Khoảng 20h38 ngày 26/8, khi Thâm Quyến đang mưa lớn, anh Hà, một cựu quân nhân làm nghề lái taxi, phát hiện một chiếc ôtô mang biển số tỉnh khác bất ngờ dừng trên tuyến đường một chiều gần đảo Penguin.

14-1789372952-co-gai-18-tuoi-bo-tron-vi-bi-ep-cuoi-va-cach-giai-quyet-cua-gia-dinh
Anh Hà là người có công giúp gia đình tìm ra cô gái. Ảnh: QQ.

Hai người đàn ông cao lớn bước xuống xe, tiến về phía một cô gái trẻ đang đi bộ một mình rồi kéo cô lên ôtô. Nhận thấy tình huống bất thường, anh Hà lập tức lái xe theo chiếc xe khả nghi. Khi phát hiện bị bám đuôi, chiếc xe phía trước bất ngờ tăng tốc.

Anh Hà không tiếp tục truy đuổi mà quay xe đến phòng cảnh vụ gần nhất để trình báo. Ông đồng thời sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh từ camera hành trình và cung cấp cho lực lượng chức năng.

Đội xe sau đó nhanh chóng trích xuất thêm dữ liệu camera, lưu lại hình ảnh hiện trường, đặc điểm phương tiện và hành trình di chuyển. Những dữ liệu này giúp cảnh sát xác định biển số chiếc xe cùng 3 người liên quan.

Tại đồn cảnh sát, anh Hà tình cờ gặp một người phụ nữ khác cũng đến trình báo. Đây là người được cô gái cài đặt làm liên hệ khẩn cấp trên điện thoại.

Trong lúc bị kéo lên xe, cô gái đã kích hoạt chức năng báo động khẩn cấp. Tín hiệu được tự động gửi đến người phụ nữ này, khiến cô nhận thấy có chuyện bất thường và lập tức báo cảnh sát.

Hai nguồn tin độc lập cùng được cung cấp đã giúp lực lượng chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát Thâm Quyến đánh giá việc chặn chiếc xe ngay trên đường cao tốc có thể khiến những người liên quan kích động, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn của cô gái.

Thay vì chặn xe giữa đường, lực lượng chức năng quyết định điều động cảnh sát vượt tỉnh đến Lan Châu, Cam Túc để triển khai phương án giải cứu.

Những người liên quan được cho là thay nhau lái xe, liên tục di chuyển trong hơn 20 giờ để trở về Lan Châu. Dưới sự bố trí của cảnh sát, cô gái cuối cùng được giải cứu an toàn tại đây.

Anh Hà nhớ lại rằng cô gái khi đó vô cùng hoảng sợ, gần như không thể kêu cứu hoặc nhờ những người xung quanh giúp đỡ.

Qua những lần trò chuyện sau đó, anh nhận thấy cô gái dù có vóc dáng nhỏ bé nhưng rất kiên định. Cô khẳng định không muốn khuất phục trước cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt và cũng không muốn từ bỏ mong muốn được tiếp tục đi học.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

QT (SHTT)