Thi thể một đại gia bất động sản Trung Quốc vừa được tìm thấy trong ô tô gần bãi rác ở Phnom Penh sau vụ bắt cóc đòi tiền chuộc hai triệu USD.

Một vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và dã mạn vừa bị phát giác tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, gây rúng động dư luận trong và ngoài nước. Vào ngày 30/5, những người dân địa phương tại quận Dangkor đã vô tình phát hiện ra thi thể của một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài nằm bên trong một chiếc xe ô tô bỏ hoang, không khóa cửa, đỗ tại một khu đất trống vắng vẻ nằm gần bãi rác. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ quần chúng, các lực lượng chức năng sở tại cùng đội ngũ chuyên gia pháp y đầu ngành đã ngay lập tức được điều động phối hợp phong tỏa hiện trường để tiến hành các hoạt động khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác xác định danh tính và làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

01-1780303795-ong-trum-bat-dong-san-trung-quoc-bi-bat-coc-bao-hanh-den-tu-vong-tai-campuchia
Lực lượng chức năng tại hiện trường phát hiện thi thể trùm bất động sản Trung Quốc ở Phnom Penh, Campuchia ngày 30/5. Ảnh: CC Times

Tại khu vực hiện trường xung quanh và bên trong chiếc xe ô tô, các điều tra viên đã thu thập được một loạt tang vật mang tính chất vô cùng đáng ngờ, là bằng chứng cho một quá trình bạo lực tàn khốc. Các vật chứng bị tịch thu bao gồm hai con dao sắc nhọn, một lượng lớn khăn giấy cùng băng keo chuyên dụng đều bị dính máu, các sợi dây rút nhựa, gối, tất chân cùng rất nhiều chai nước khoáng nằm rải rác.

Kết quả kiểm tra và khám nghiệm pháp y chuyên sâu sau đó đã phơi bày một sự thật rùng rợn về những gì nạn nhân đã phải chịu đựng trước khi trút hơi thở cuối cùng. Trên cơ thể người đàn ông này chằng chịt các vết thương nghiêm trọng. Vùng đầu xuất hiện vết rách sâu do phải chịu những cú đánh với lực tác động cực mạnh, toàn bộ vùng mặt và cổ bị bầm tím nặng nề, hai mắt tụ máu nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, khắp vùng thân mình cùng các chi tay, chân đều in hằn những dấu vết rõ ràng của việc bị tra tấn, đánh đập dã mạn và bị trói chặt bằng dây. Bước đầu, các chuyên gia pháp y đưa ra kết luận chính thức rằng nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tử vong là do ngạt thở. Trước khi chết, nạn nhân đã bị bạo hành, đâm bằng hung khí và phải trải qua nhiều hành vi bạo lực tàn bạo. Cơ quan điều tra khẳng định đây hoàn toàn là một vụ giết người đã được lên kế hoạch và có mưu tính từ trước.

Tiến hành xác minh lý lịch từ báo cáo điều tra sơ bộ của cơ quan chức năng, danh tính của nạn nhân xấu số được làm rõ là ông Yang Weixin, 53 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc. Ông Yang vốn là chủ sở hữu của một công ty kinh doanh bất động sản và đang có cuộc sống ổn định tại một tòa nhà chung cư thuộc địa bàn quận Chroy Changvar.

01-1780303795-ong-trum-bat-dong-san-trung-quoc-bi-bat-coc-bao-hanh-den-tu-vong-tai-campuchia
Chiếc xe có thi thể trùm bất động sản Trung Quốc tại hiện trường. Ảnh: Khmer Times

Làm việc với cơ quan công an, vợ của nạn nhân đã cung cấp những mốc thời gian quan trọng liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền đầy kịch tính này. Bà cho biết chồng mình đột ngột mất tích bí ẩn vào buổi tối ngày 29/5. Ngay sau đó, khi bà tiến hành kiểm tra lại hệ thống camera giám sát an ninh tại bãi đỗ xe của khu căn hộ, dữ liệu hình ảnh ghi lại chính xác vào lúc 20h16 đã cho thấy cảnh tượng ba người đàn ông lạ mặt, chưa rõ danh tính đã dùng vũ lực cưỡng ép, bắt cóc ông Yang rồi nhanh chóng áp giải ông rời đi trên một chiếc xe ô tô.

Chuỗi bi kịch tiếp tục diễn ra vào rạng sáng ngày hôm sau. Đến khoảng 3h ngày 30/5, người vợ bất ngờ nhận được những dòng tin nhắn từ số máy của chồng, thông báo về việc nhóm tội phạm bắt cóc đang ra điều kiện đòi hỏi một khoản tiền chuộc khổng lồ lên đến 2 triệu USD. Những dòng tin nhắn tuyệt vọng của ông Yang tiếp tục được gửi đến điện thoại của vợ cho đến tận 8h47 sáng cùng ngày. 

Đau lòng hơn cả, dòng tin nhắn cuối cùng mang tính chất định mệnh mà bà nhận được từ chồng chỉ vỏn vẹn có nội dung đầy buông xuôi: "thế là hết". Khoảng ba tiếng sau đó, vào lúc 11h30 trưa, hy vọng cuối cùng của gia đình hoàn toàn sụp đổ khi người vợ nhận được cuộc gọi chính thức từ lực lượng cảnh sát thông báo về việc chồng bà đã bị sát hại dã man.

Trong quá trình lấy lời khai sâu hơn về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, người vợ cũng chia sẻ một thông tin quan trọng cho thấy ông Yang Weixin từng xảy ra những tranh chấp nợ nần gay gắt với một người đàn ông đồng hương Trung Quốc. Mâu thuẫn này bắt nguồn từ một thương vụ hợp tác làm ăn đổ vỡ và thất bại từ năm 2014. Vào năm ngoái, người đàn ông này lại tiếp tục tìm đến tận nhà riêng của ông Yang để gây áp lực và yêu cầu thanh toán khoản nợ, khiến cho mối bất hòa giữa hai bên kéo dài dai dẳng suốt nhiều năm trời chưa thể giải quyết. Hiện tại, lực lượng cảnh sát hình sự đang tập trung mở rộng hướng điều tra, thu thập chứng cứ để làm rõ liệu vụ bắt cóc tống tiền và sát hại dã mạn ông trùm bất động sản này có mối liên hệ trực tiếp nào đến những tranh chấp, mâu thuẫn làm ăn trong quá khứ hay không.

QT (SHTT)