-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
Thế giới
10/08/2024 09:30Cô gái 38 tuổi chuyển đến viện dưỡng lão sinh sống, lý do đằng sau khiến giới trẻ ngày nay phải giật mình nhìn lại bản thân

Theo Oddity Central, nữ biên kịch họ Dương (Dương) năm nay 38 tuổi đã dành 11 năm làm việc ở Bắc Kinh, Trung Quốc và thường phải tăng ca đến khuya dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng.
Đầu năm nay, do bị kiệt sức, Dương đã phải nhập viện, các bác sĩ nói với cô rằng cô cần phải nghỉ ngơi nếu không cô sẽ gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Cũng bắt đầu từ đây cô bắt đầu xem xét lại cuộc đời mình và quyết định sẽ làm chậm lại cuộc sống.
Vì cha mẹ đều đã mất và cũng không có người thân, vì vậy cô bắt đầu tìm kiếm một nơi mà cô có thể vừa thư giãn vừa hồi phục. Tình cờ khi lướt mạng Internet để tìm kiếm thông tin, Dương đọc về một viện dưỡng lão và về cuộc sống bình yên và chậm rãi ở đó, vì vậy cô quyết định tự mình trải nghiệm cuộc sống tại đây.
“Có hai lý do khiến tôi chọn viện dưỡng lão thay vì khách sạn. Đầu tiên, tôi rất tò mò về viện dưỡng lão và muốn xem nó như thế nào và liệu nó có nhàm chán như mọi người vẫn nói không; thứ hai, vì tôi bị bệnh, tôi hy vọng có một nơi để nghỉ ngơi, được chăm sóc y tế cơ bản và ăn uống lành mạnh”, chị Dương chia sẻ với 6Park News
Viện dưỡng lão nơi Dương tìm đến có diện tích 100.000 m2, chia làm 3 khu vực theo mức độ chăm sóc cần thiết, gồm 5 tòa nhà thang máy và khuôn viên rộng rãi. Giá mỗi phòng phụ thuộc vào kích thước, dao động từ 1.300 nhân dân tệ (4,5 triệu đồng) đến 2.200 nhân dân tệ (7,7 triệu đồng). Người phụ trách cho biết không giới hạn đặc biệt về độ tuổi hay thể chất đối với việc tiếp nhận người vào ở, người già nhất 102 tuổi, còn trẻ nhất là Dương.
Dương đã chi 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng) mỗi tháng, bao gồm chỗ ăn ngủ, một phòng riêng với 4 món ăn mỗi bữa. Đối với cô, trải nghiệm sống ở viện dưỡng lão giống như "chung cư có nhiều tiện nghi".
Nữ biên kịch nhận thấy trải nghiệm tại viện dưỡng lão không hề buồn tẻ, nên đã sống ở đây 3 tháng cùng với những người lớn tuổi. Cô được chăm sóc y tế cơ bản, ăn uống lành mạnh và sinh hoạt khoa học. Nhờ đó, sức khỏe của cô hồi phục nhanh chóng, không còn gặp ác mộng như trước.

Cuộc sống mỗi ngày của Dương trôi qua nhẹ nhàng và không thiếu việc để làm, thông thường cô đọc sách và viết. Những ngày nắng đẹp cô sẽ đi dạo ngoài trời. Vào buổi chiều, cô thích ở phòng cộng đồng để trò chuyện với người cao tuổi có khi lên đến 102.
“Trước đây, tôi thường thức khuya làm việc ở công ty và thường không ngủ ngon. Năm ngoái, tôi đã phải nhập viện một tháng vì làm việc quá sức. Sau đó, tôi muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, chậm lại và tìm một nơi để hồi phục. Công việc và thời gian nghỉ ngơi của tôi hiện rất đều đặn. Tôi đi ngủ vào khoảng 21 giờ, nhưng tôi dậy rất sớm vào buổi sáng. Tôi đọc sách, viết tiểu thuyết và viết hồi ký cho người già mỗi ngày. Tôi không cảm thấy cô đơn hay buồn chán khi ở viện dưỡng lão", nữ biên kịch 38 tuổi cho biết.
Dương cho biết, cô cũng nhận ra khía cạnh vui vẻ và tràn đầy năng lượng của những người lớn tuổi trong viện dưỡng lão. Họ đều rất hào hứng tham gia các hoạt động khác nhau, trò chuyện với cô về những câu chuyện thời trẻ. Năng lượng của những cụ ông, cụ bà tại đây đã mang lại cho Dương cảm giác được khích lệ. Điều này đã truyền cảm hứng để cô ghi lại những video về cuộc sống của hơn 100 người già trong viện dưỡng lão.
Khi được hỏi liệu Dương có dự định ở lại viện dưỡng lão này cho đến hết đời không, người phụ nữ 38 tuổi này cho biết cô dự định sẽ rời đi vào một thời điểm nào đó, nhưng nhà biên kịch không biết chính xác là khi nào. Hiện tại, Dương vẫn đang tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng của Viện dưỡng lão Yisenlin ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc.
Trải nghiệm sống trong viện dưỡng lão của biên kịch họ Dương sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau khi cô bắt đầu đăng các clip về cuộc sống của mình ở đó trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), và thu hút được nhiều sự chú ý. Nhà biên kịch cho biết thêm rằng chưa bao giờ nghĩ mọi người sẽ thấy câu chuyện của mình thú vị, nhưng thời gian gần đây cô đã bị ngập trong các câu hỏi từ những người thậm chí còn trẻ tuổi hơn kể từ khi cô bắt đầu đăng video.
Trong khi nhiều người tuyên bố rằng họ lấy cảm hứng từ trải nghiệm của Dương, một số khác lại gọi câu chuyện của cô là câu chuyện cảnh báo về văn hóa làm việc quá sức ở Trung Quốc và cách nó có thể đẩy mọi người đến chỗ kiệt sức khi còn khá trẻ.
Cuộc sống hàng ngày của Dương như chậm lại trong viện dưỡng lão. |
QT (SHTT)








- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (33 phút trước)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (43 phút trước)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (48 phút trước)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (1 giờ trước)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (1 giờ trước)
- Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9 (1 giờ trước)
- Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành (1 giờ trước)
- NÓNG: Một trường ĐH bố trí 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân tới Hà Nội tham dự Lễ diễu binh, diễu hành 2/9 (2 giờ trước)
- "Hốt bạc" nhờ bán nước, cho thuê ghế xem diễu binh, diễu hành (3 giờ trước)



