Thế giới

Cô gái đóng băng cứng như đá ở -30 độ C tỉnh táo và nói chuyện bình thường sau khi tan băng

Đêm 19/12/1980, cô gái 19 tuổi Jean Hilliard lao xe hơi xuống một kênh đào. Cô rời khỏi xe dưới thời tiết -30 độ C, bị ngã và ngất xỉu, đóng băng cứng như đá trước thềm nhà một người quen. Khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ làm tan băng đã vô cùng bất ngờ khi cô tỉnh lại và có thể nói chuyện bình thường.

"Tôi lên phố và gặp vài người bạn, sau đó trở về nhà vào nửa đêm," Jean Hilliard kể lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây với MPR News.

Hillard lái chiếc xe Ford LTD của cha cô vào một con đường tắt để về nhà, nhưng không may chiếc xe lao xuống một con mương nhỏ. Cô rời khỏi xe, đi bộ đến nhà một người bạn để nhờ giúp đỡ. Nhiệt độ ngoài trời vào khoảng -30 độ C, cô không có đủ quần áo ấm.

Cô gái đóng băng cứng như đá ở -30 độ C tỉnh táo và nói chuyện bình thường sau khi tan băng
Jean Hillard (giữa) sau khi tỉnh lại trong bệnh viện (Ảnh: StarTribune)

"Tôi đi lên một quả đồi, nghĩ rằng nhà bạn tôi ở trên đồi, nhưng không phải như vậy. Tôi cảm thấy rất bực mình, nhưng không thấy sợ," Hillard nhớ lại.

Hai phút sau, cô nhìn thấy nhà người bạn đằng sau rặng cây. Bỗng nhiên tất cả tối sầm, rồi cô không nhớ gì sau đó nữa.

Sau này người ta nói cô đã đi tới bậc cửa nhà người bạn, vấp ngã và phải bò trên bậc cửa. Nhưng sau đó cô nằm nguyên ở vị trí đó suốt 6 tiếng đồng hồ dưới trời băng giá, mắt vẫn mở. Hillard hoàn toàn không nhớ gì về những chi tiết đó.

Người bạn của Jean Hilliard là Wally Nelson vẫn nhớ rõ buổi sáng ông phát hiện cô gái 19 tuổi nằm trong tình trạng bị đông cứng trước cửa nhà. Nelson nay đã ở tuổi trung tuần, ăn mặc như một cao bồi thế kỷ 19 và gặp đôi chút vấn đề về trí nhớ do bị ảnh hưởng bị ngựa đá hồi còn nhỏ. Tuy vậy ông vẫn có thể kể lại chi tiết việc phát hiện Hillard.

"Tôi rất bất ngờ khi thấy cô gái nằm ngay trước cửa nhà. Tôi nắm cổ áo kéo cô ấy vào hiên nhà. Tôi cứ nghĩ cô ấy chết chắc rồi, vì toàn thân đông cứng như đá. Nhưng tôi thấy mũi cô ấy vẫn thở ra bong bóng," Nelson nhớ lại.

Wally Nelson biết Jean Hilliard bởi khi đó cô gái đang hẹn hò với bạn thân của ông. Tối hôm trước, Wally Nelson về nhà cùng một người đàn bà. Tới sáng, khi phát hiện ra Jean Hilliard đã đóng băng, ông nhờ người phụ nữ khiên cô lên xe tải để chở tới bệnh viện. Tuy vậy, họ không thể đưa cô gái đóng băng vào xe của Nelson, do đó hai người phải dùng xe của người phụ nữ để đưa cô đi cấp cứu.

Cô gái đóng băng cứng như đá ở -30 độ C tỉnh táo và nói chuyện bình thường sau khi tan băng - 1
Jean Hilliard bị đóng băng toàn thân, mắt vẫn mở (Ảnh minh họa)

Các bác sĩ tại bệnh viện Fosston tỏ ra bi quan trước tình trạng của Jean Hilliard. Toàn thân cô đóng băng tới mức kim tiêm bị gãy khi các bác sĩ nỗ lực tiêm thuốc vào tĩnh mạnh trên cánh tay cô. Họ cho rằng cô đã chết, nhưng vẫn quyết định làm tan băng cho cô. Các bác sĩ thậm chí đã mời một mục sư tới làm lễ.

Tới trưa, khi băng được làm tan xong, Hillard đã tỉnh lại và có thể nói chuyện. Cô bị co giật đôi chút, nhưng không ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe. Báo chí bắt đầu đưa tin về vụ việc và gọi sự tỉnh lại của cô là "điều thần kỳ", nhưng Hillard vẫn lo rằng cha cô sẽ phát hiện việc cô lao xe hơi của ông xuống mương nước.

Theo giáo sư David Plummer ở đại học Minnesota, những vụ việc như vậy xảy ra không phải là hiếm. Giáo sư Plummer là một chuyên gia trong việc hồi sinh người bị hạ thấp thân nhiệt. Không có dữ liệu chính thức nào, nhưng ông đã cứu sống hơn 10 người trong những vụ việc tương tự.

Khi thân nhiệt của con người bị hạ, máu sẽ lưu thông chậm lại, cơ thể cũng cần ít oxy hơn. Lúc này trạng thái của bệnh nhân gần giống ngủ đông ở một số loài động vật. Nếu máu lưu thông trở lại bình thường khi thân nhiệt tăng, bệnh nhân sẽ phục hồi.

"Chúng tôi đã chứng kiến những bệnh nhân đông cứng tới mức họ đổ xuống như một cây gỗ bị đốn. Họ đông cứng như đá. Điều đó không làm chúng tôi bỏ qua quy trình hồi sức cho họ. Chúng tôi đã có những thành tựu nhất định trong việc này," ông nói.

Trong quá trình cấp cứu nạn nhân, giáo sư Plummer cho hay, một câu nói vui đã trở thành tôn chỉ cho các bác sĩ: Một người chỉ chết khi họ được xác định tử vong với nhiệt độ cơ thể bình thường.

Cô gái đóng băng cứng như đá ở -30 độ C tỉnh táo và nói chuyện bình thường sau khi tan băng - 2
Jean Hilliard hiện nay là nhân viên Walmart

Điều lạ lùng nhất ở trường hợp của Jean Hilliard là địa điểm và thời gian cô hồi phục khi được làm tan băng. Ngày nay, các bác sĩ có những trang thiết bị đặc biệt giúp làm ấm các cơ quan nội tạng của bệnh nhân, nhưng ở thời điểm thập niên 80, nhân viên y tế cấp cứu cho Jean Hilliard chỉ sử dụng những chiếc đai quấn nóng thông thường.

Các bác sĩ cho rằng có thể phải cưa chân Jean Hilliard do lo ngại cô bị nhiễm trùng từ các vết thương do lạnh, nhưng cuối cùng cô được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, không gặp thương tích đáng kể nào. Cô trở thành tâm điểm của sự chú ý từ giới truyền thông thời bấy giờ, được mời tham dự talk show, với tư cách là "cô gái thần kỳ ở Minnesota".

Tuy vậy, Jean Hilliard cho biết vụ việc không có ảnh hưởng gì đáng kể với cuộc sống của cô. Cô nói bản thân luôn mong chờ một điều gì đó vĩ đại xảy ra, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả. Hiện cô đang sống ở Cambridge, Minnesota, và là nhân viên của một cửa hàng Walmart. Cô đã từng có gia đình và có con, nhưng cũng đã ly dị chồng.

"Giống như là tôi ngủ quên, rồi tỉnh lại ở bệnh viện thôi. Tôi chẳng nhìn thấy ánh sáng thần bí hay cái gì tương tự cả. Tôi cũng thấy hơi thất vọng. Người ta nói nhiều về những điều như vậy, nhưng tôi chẳng thấy gì," cô nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)