-
Tử vi Chủ nhật ngày 22/2/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn, Thìn nóng tính -
Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương -
Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh -
Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc -
Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 -
11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh -
Bé trai 5 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ một cơn đau cổ: 4 dấu hiệu cảnh báo dễ bị cha mẹ bỏ qua -
Con rể Xuân Hinh bị huỷ vai trong phim Mùi Phở, câu chuyện hậu trường gây xôn xao -
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026: Thời điểm đẹp để khai xuân hay chỉ là quan niệm dân gian? -
Tình trạng các nạn nhân vụ nổ mìn ở Thanh Hóa: Cơ thể biến dạng, nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ
Thế giới
13/03/2024 14:36Cô gái học hết tiểu học được Chủ tịch Haidilao mời về làm việc, có hơn 42.000 tỷ: Lý do đáng khâm phục!

Cô gái này là Dương Lệ Quyên (SN 1978). Cô sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Dù gia đình nghèo nhưng vì là con út trong nhà nên Lệ Quyên được cả nhà chiều chuộng.
Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra với gia đình của cô vào năm 1991. Khi đó, vì hai người anh trai làm ăn thua lỗ nên gia đình Dương Lệ Quyên rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất. Cuộc sống của gia đình lâm vào cảnh cùng cực vì ngày nào cũng có người đến để đòi nợ. Những đồ đạc có giá trị trong nhà đều bị chủ nợ lấy đi.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, ở tuổi 13, Lệ Quyên quyết định bỏ học để đi làm phụ giúp kinh tế cho gia đình. Cô làm phục vụ cho một nhà hàng ở Giản Dương, thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Trong những ngày làm thuê, Dương Lệ Quyên không chỉ siêng năng, nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát mà còn hiếm khi mắc lỗi. Do đó, dù lương bồi bàn chỉ khoảng 80 NDT, nhưng cô có thể nhận được 120 NDT vào mỗi tháng (khoảng 411.000 đồng).
Cô Quyên chia sẻ: "Khi đó, tôi suy nghĩ làm gì cũng phải chăm chỉ và hết mình, dù chưa biết tương lai thế nào".
Nữ bồi bàn được ông chủ Haidilao mời về làm việc
Tại chỗ làm, cô Dương Lệ Quyên tình cờ gặp và làm quen với Trương Dũng, ông chủ của nhà hàng lẩu tên là Haidilao. Lúc đó, ông Trương là khách hàng thường đến nhà hàng dùng bữa và có ấn tượng tốt về cách phục vụ của cô Quyên.
Một lần, ông Trương hỏi: "Cô có muốn làm việc trong nhà hàng lẩu của tôi không? Mức lương sẽ cao hơn ở đây (160 NDT)". Tuy nhiên, Dương Lệ Quyên từ chối vì ông chủ hiện tại đối xử tốt với cô. Thậm chí, trước khi rời đi, ông Trương Dũng vẫn không quên nói: "Nếu cô nghỉ việc ở đây, hãy đến chỗ tôi làm việc".
Vào tháng 8/1995, ông chủ nhà hàng chuyển cửa hàng đến Quảng Đông. Tuy nhiên, khi đó cô mới 17 tuổi nên gia đình không muốn cô đi làm xa. Cô Quyên phải xin nghỉ việc. Lúc bấy giờ, cô bỗng nhớ tới ông Trương Dũng trong khi đi tìm việc. Cô quyết định xin gặp và được ông Trương nhận làm nhân viên phục vụ ở Haidilao.
Ở nơi làm việc mới, Lệ Quyên nhanh chóng thích nghi với công việc và luôn hoàn thành xuất sắc. Vì có thái độ phục vụ tốt nên cô giúp nhà hàng thu hút được nhiều khách hàng quay lại.
Khi làm việc ở Haidilao được khoảng nửa năm, một ngày nọ, mẹ của Dương Lệ Quyên tìm đến cửa hàng khóc vì gia đình cô lại bị ép nợ. Không còn cách nào khác nên mẹ cô phải tìm đến nơi làm việc của con gái với hy vọng có được 800 NDT (hơn 2,7 triệu đồng) để trả nợ. Lệ Quyên khó xử vì lương hàng tháng cô đều gửi về cho gia đình trả nợ và chỉ giữ lại rất ít dùng để chi tiêu. Do đó, cô biết lấy đâu ra 800 NDT để giúp mẹ trả nợ? Hơn nữa, gia đình cô có hoàn cảnh như vậy, ai dám cho cô vay tiền. Vì thế, hai mẹ con ôm nhau khóc.
Không ngờ, khi biết chuyện, ông Trương Dũng đã đưa cho mẹ của Dương Lệ Quyên 800 NDT để trả nợ. Ông chủ còn nói với cô rằng số tiền này sẽ không trừ vào lương hàng tháng và đến bao giờ cô có thì trả. Đến cuối năm, khi nhân viên của Haidilao đều đến phòng kế toán để nhận thưởng, nhưng Dương Lệ Quyên lại không đi. Cô lo lắng làm thế nào để trả khoản vay cho công ty càng sớm càng tốt. Tiền thưởng cuối năm khi đó chắc chắn không đủ 800 NDT.
Kết quả, kế toán nói với cô rằng 800 NDT để trả nợ sẽ do công ty trả và Dương Lệ Quyên không cần phải trả lại. Do đó, tiền thưởng cuối năm của cô vẫn được nhận như bình thường. Chính từ ngày đó, Dương Lệ Quyên quyết định làm việc hết mình để đền đáp ông chủ.
Sau vài năm làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực, học hỏi tại Haidilao, Dương Lệ Quyên được bổ nhiệm vào vị trí quản lý cửa hàng. Mặc dù là người có năng lực và không ngừng cố gắng nhưng Lệ Quyên cũng có lúc không chịu được áp lực. Trên thực tế, khi không đáp ứng được yêu cầu về doanh thu, Lệ Quyên đã gọi điện cho ông chủ để xin từ chức. Tuy nhiên, Trương Dũng đã kịp thời an ủi và khích lệ để nhân viên tiếp tục làm việc.
Năm 1998 được coi là một năm bước ngoặt trong sự nghiệp của Dương Lệ Quyên. Đó là khi Haidilao mở chi nhánh thứ hai tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Trương Dũng đã bổ nhiệm cô vào vị trí quản lý của cửa hàng mới.
Khi đến thành phố mới, việc quản lý nhà hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Với cương vị là người quản lý, Dương Lệ Quyên cùng các nhân viên đi dán quảng cáo trên khắp các con đường, đi phát tờ rơi. Tuy nhiên, vì làm trái quy định nên giấy phép kinh doanh bị thu hồi. Sau đó, Dương Lệ Quyên bình tĩnh đến gặp chính quyền địa phương để chia sẻ về những khó khăn của cửa hàng và đã lấy lại được giấy phép kinh doanh.
Dương Lệ Quyên chia sẻ: "Đừng hoảng sợ vào những thời điểm quan trọng". Đây chính là nguyên tắc làm việc của cô khi trở thành quản lý nhà hàng.
Một lần khác, có ba khách hàng nam say rượu gây ồn ào trong nhà hàng và thậm chí còn đánh hai nữ nhân viên phục vụ. Một số nam bồi bàn trong nhà hàng đã đánh lại ba người đàn ông này. Sau đó, nhóm người này rời đi và đã kéo thêm hơn 60 người khác đến. Trong tay họ cầm gậy gộc đến cửa hàng và đòi số tiền bồi thường là 50.000 NDT.
Đúng lúc này, Dương Lệ Quyên là người đầu tiên xông lên phía trước. Cô thậm chí còn kêu gọi các nhân viên trong quán đối đầu với nhóm người hung hãn này. Trước khí thế và sự cứng rắn của nữ quản lý trẻ tuổi, đám người kia không dám manh động cho đến khi cảnh sát tới và tiến hành dẹp đám đông.
Nhớ lại vụ việc này, cô Quyên kể: "Thực ra khi đó tôi quên cả sự sợ hãi. Bởi điều quan trọng nhất khi đó là tôi làm sao để giữ được cửa hàng và không để cho đám người đó đập phá và gây ảnh hưởng xấu".
Dù đã trở thành người quản lý nhà hàng và rất bận rộn với công việc, nhưng Dương Lệ Quyên luôn dành thời gian để đọc nhiều loại sách, học máy tính cùng nhiều kỹ năng khác.
Trở thành nữ tỷ phú ở tuổi 40
Đến năm 2008, khi mới 30 tuổi, Dương Lệ Quyên được thăng chức làm Phó giám đốc của Hadilao để hỗ trợ cho ông chủ Trương trong việc quản lý và điều hành nhân sự.
Năm 2012, Dương Lệ Quyên trở thành Giám đốc điều hành duy nhất nắm giữ cổ phần của công ty. Cô phụ trách toàn bộ chuỗi nhà hàng Haidilao. Đây cũng là năm chuỗi nhà hàng lẩu này bắt đầu mở rộng và hoạt động ở nước ngoài. Dưới sự lãnh đạo của nữ giám đốc tài năng, Haidilao dẫn đầu trong việc mở các cửa hàng tại Singapore và Mỹ.
Đến tháng 9/2018, Haidilao bắt đầu được niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Haidilao lớn mạnh và phát triển giúp tài sản của vợ chồng ông Trương Dũng tăng lên tới 60 tỷ NDT (hơn 200.000 tỷ đồng), lọt Top 50 người giàu nhất ở Trung Quốc. Dương Lệ Quyên là nhân sự cốt cán của Haidilao nên cũng sở hữu tài sản tới 3,9 tỷ NDT (hơn 13.300 tỷ đồng).
Đến nay, ông Trương Dũng, Chủ tịch của Haidilao sở hữu khối tài sản là 112 tỷ NDT (tương ứng với hơn 382.000 tỷ đồng). Trong khi đó, Dương Lệ Quyên, một cánh tay đắc lực của ông Trương cũng sở hữu khối tài sản là 12,5 tỷ NDT (tương ứng với hơn 42.700 tỷ đồng).
Hiện nay, Dương Lệ Quyên đang giữ chức Giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao. Cô cũng nằm trong sách sách những nữ tỷ phú giàu ở Trung Quốc (theo Viện Nghiên cứu Hurun công bố hàng năm). Câu chuyện khởi nghiệp của cô cũng truyền rất nhiều cảm hứng cho giới trẻ ở Trung Quốc.
Theo Minh Hằng (Nguoiduatin.vn)
- Lý Đức đưa "hot girl bắn súng" Phí Thanh Thảo về quê du xuân, lộ bằng chứng hẹn hò khó chối cãi (10:29)
- Vía Thần Tài 2026 rơi ngày nào, mua vàng sao cho vừa đón lộc đầu năm vừa bảo toàn tài sản? (10:18)
- Nicki Nicole và phép so sánh đầy ẩn ý về "chú chim cánh cụt" sau khi chia tay Lamine Yamal (10:14)
- Báo chốt nồng độ cồn trên mạng, tưởng giúp bạn bè nhưng có thể "bay" chục triệu (50 phút trước)
- Hoàng gia Anh khẳng định thượng tôn pháp luật sau vụ em trai Vua Charles III bị bắt (54 phút trước)
- Giải mã hiện tượng iPhone sạc "rùa bò" và bí kíp tăng tốc tức thì (1 giờ trước)
- Hyundai với tham vọng tái định nghĩa siêu xe hạng sang (1 giờ trước)
- Tóc Tiên thừa nhận "không có tư cách" khi tư vấn chuyện bị gia đình cấm cản yêu đương (1 giờ trước)
- Hot girl Australia bị "tấn công mạng" dữ dội vì trộm bikini tại Bali (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc ông nội lặng nhìn con cháu rời đi sau Tết khiến cộng đồng mạng nghẹn lòng (1 giờ trước)