Sau 26 năm kể từ ngày nhận được sự giúp đỡ của một nữ cảnh sát xa lạ, chị Tào, hiện là kỹ sư làm việc tại Thâm Quyến, vẫn không ngừng tìm kiếm ân nhân đã hỗ trợ mình vượt qua những năm tháng khó khăn nhất để được tiếp tục đến trường.
23-1784799007-co-gai-tim-lai-nu-canh-sat-da-am-tham-doi-thay-cuoc-doi-minh-sau-26-nam
Chị Tào mong muốn đi tìm lại ân nhân đã giúp chị vượt qua nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ còn dang dở. Ảnh: QQ

Ngày 21/7, chia sẻ với chương trình “Tiểu Lệ giúp bạn”, chị Tào cho biết điều mong mỏi lớn nhất của mình là được gặp lại người phụ nữ đã âm thầm đóng học phí cho mình khi còn nhỏ. Theo chị, chính sự giúp đỡ ấy đã mở ra cơ hội thay đổi cuộc đời.

Chị Tào sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Diêm Trì, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Khi đó, ông nội mắc bệnh ung thư, chi phí điều trị khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Thu nhập mỗi năm chỉ vài trăm nhân dân tệ nhưng cả nhà vẫn phải gồng gánh cuộc sống và nuôi hai người con.

Trong giai đoạn khó khăn ấy, một nữ cảnh sát đến từ tỉnh Hà Nam đã âm thầm gửi tiền hỗ trợ học phí cho chị từ lớp 3 đến hết lớp 5. Mỗi học kỳ, chị nhận được 50 nhân dân tệ, tổng cộng hơn 300 nhân dân tệ.

Dù khoản tiền không lớn, nhưng với cô bé nghèo khi đó, đây là nguồn động viên quý giá giúp em có thể tiếp tục việc học và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai. Sau một thời gian, hai người mất liên lạc, nhưng chị Tào chưa bao giờ quên sự giúp đỡ ấy.

"So với tuổi thơ, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Nếu không có sự giúp đỡ của bà ấy, tôi sẽ không có ngày hôm nay", chị xúc động chia sẻ.

Từ năm 2020, chị bắt đầu hành trình tìm lại ân nhân nhưng không thành công. Dựa trên những thông tin ít ỏi còn nhớ, cùng sự hỗ trợ của Công an thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, các phóng viên cuối cùng đã tìm được nữ cảnh sát năm xưa. Được biết, bà đã nghỉ hưu vào năm 2024.

Không chỉ mong muốn bày tỏ lòng biết ơn, chị Tào còn tiếp nối nghĩa cử mình từng nhận được. Hiện chị thường xuyên quyên góp tiền và vật phẩm cho các cơ sở phúc lợi trẻ em, đồng thời thông qua giáo viên ở vùng núi để tìm và hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Chị cho biết sẽ tiếp tục giúp đỡ những em nhỏ cần được sẻ chia, như cách mình từng được một người xa lạ dang tay giúp đỡ nhiều năm trước.

QT (SHTT)