-
Hôm nay, Tập đoàn FPT tổ chức lễ tang ông Hoàng Nam Tiến
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 5: Thiếu tá Huy nhận loạt đơn kiện chủ tịch xã Thứ
-
Mẹ đơn thân "hot" bậc nhất showbiz Việt, 30 tuổi có nhà từ Bắc vào Nam, cát xê gần 700 triệu/show
-
Chàng trai sinh năm 2000 choáng váng khi biết mắc ung thư: "Tôi không uống rượu, hút thuốc, thức khuya, cũng không thấy khó chịu"
-
Nữ diễn viên Việt là mẹ đơn thân được chồng giàu kém 4 tuổi yêu say đắm, thương con riêng như con đẻ
-
Giao thông khác lạ khi đường phố ở Hà Nội được dỡ hàng loạt dải phân cách cứng
-
Hotgirl lấy con trai nghệ sĩ "Biệt động Sài Gòn", 3 năm ly hôn: Hiếm hoi nhắc gia đình chồng mà thấy nể cách dạy con!
-
Trọng tài V.League qua đời ở tuổi 43
-
Nước đậu đen tốt nhưng 3 nhóm người không nên dùng
-
Tử vi thứ 2 ngày 4/8/2025 của 12 con giáp: Sửu có lộc, Mão khó khăn
Thế giới
26/11/2024 09:04Cô gái tử vong thương tâm sau 10 ngày đi xóa vết bớt
Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã qua đời sau 10 ngày điều trị bằng laser để loại bỏ vết thâm và vết bớt làm dấy lên mối lo ngại từ người dân xứ tỷ dân về tính an toàn của phẫu thuật thẩm mỹ, SCMP đưa tin.
Nạn nhân trong vụ việc được xác định là người phụ nữ họ Lưu (Liu) đến từ thành phố Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc. Trước đó, chồng của Lưu cho biết, cô có nhiều đốm sắc tố trên cơ thể, một số đốm rất lớn và sẫm màu.
Lưu được chẩn đoán mắc bệnh u xơ thần kinh và bớt cà phê sữa, cần phải trải qua nhiều lần làm thủ thuật để loại bỏ các vết như tàn nhang này. Cô đã điều trị bằng laser 9 lần tại Bệnh viện Da liễu Kim Môn ở Thiên Tân và một phòng khám tư nhân với tổng chi phí 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng).

Tuy nhiên, Lưu đã báo với bác sỹ rằng các triệu chứng của cô trở nên tồi tệ hơn sau khi làm các thủ thuật. Mẹ của người phụ nữ này tiết lộ rằng, có lần việc điều trị phải ngừng lại khi cô gặp cơn đau dữ dội do gây tê không đều.
Ngày 21/10, trong lần làm thủ thuật thứ 10, cô bị chóng mặt sau khi bôi kem gây tê. Mặc dù các bác sỹ đã nhanh chóng loại bỏ kem nhưng Lưu vẫn bị sốc, lên cơn co giật và ngừng tim.
Các dịch vụ cấp cứu đã được gọi đến và cô được đưa đến một bệnh viện khác để chăm sóc khẩn cấp, nhưng cô đã qua đời sau đó 10 ngày. Theo báo cáo của các bác sỹ cấp cứu, Lưu tử vong do biến chứng liên quan đến áp lực nội sọ quá cao. Thi thể của cô đã được gửi đi khám nghiệm tử thi và đang chờ xử lý kết quả.
Chồng của Lưu nghi ngờ rằng lượng thuốc gây mê quá lớn đã gây ra phản ứng dị ứng và điều này dẫn đến cái chết của vợ anh. Trong khi đó, đội ngũ nhân viên tại Bệnh viện Da liễu Kim Môn tuyên bố rằng, lượng kem gây tê được sử dụng theo quy trình chuẩn và cơ quan chức năng có thể xét nghiệm dị ứng theo yêu cầu.
Giám đốc bệnh viện bày tỏ sự tiếc nuối về cái chết của Lưu và tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu phát hiện có lỗi”.
Ở Trung Quốc, những chuyên gia y tế sơ suất gây ra cái chết cho bệnh nhân có thể phải đối mặt với án tù lên tới 3 năm và nộp tiền phạt.
Thông tin về cái chết của cô Lưu khiến cộng đồng mạng Trung Quốc lo ngại, tin tức về sự việc đạt tới 58 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo.
Một phụ nữ tự nhận là bạn của Lưu cáo buộc rằng bệnh viện không có đủ dịch vụ cấp cứu, dẫn đến bỏ lỡ giờ vàng để cứu mạng Lưu.

Một cư dân mạng bình luận: "Nếu Lưu không làm thủ thuật, thảm kịch này có thể đã không xảy ra. So với sức khỏe, sắc đẹp không đáng kể".
Tuy nhiên, có cư dân mạng lại tỏ ra đồng cảm và tôn trọng quyết định của cô: “Những vết bớt cà phê sữa không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, chúng có thể tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần của một người. Lưu không sai khi tìm cách điều trị, vấn đề nằm ở bệnh viện".
Ngoài ra, một ý kiến nữa lại đề cập các vấn đề rộng hơn trong ngành y tế: “Các phòng khám tư nhân thường thiếu an toàn và độ tin cậy. Các ca can thiệp nên được thực hiện tại các bệnh viện công có uy tín”.
Theo SCMP, ngành công nghiệp mỹ phẩm tại Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều tranh chấp y khoa. Thống kê cho thấy chỉ 12% trong số 13.000 phòng khám thẩm mỹ tại Trung Quốc tuân thủ các quy định pháp lý. Các trường hợp tử vong do can thiệp thẩm mỹ xảy ra rất nhiều ở nước này. Cuối tháng 1/2023, một phụ nữ 43 tuổi ở miền đông Trung Quốc tử vong do sơ suất y khoa trong quá trình hút mỡ.
Tháng 12/2020, một phụ nữ ở miền nam Trung Quốc chết sau khi trải qua 6 ca phẫu thuật thẩm mỹ trong vòng 24 giờ.
QT (SHTT)








- Nam thanh niên ngừng tim khi đang tập gym vào buổi trưa (09:10)
- MU chuyển nhượng ‘Messi 2 mét’ khi bất lợi vụ Sesko (09:06)
- Hôm nay, Tập đoàn FPT tổ chức lễ tang ông Hoàng Nam Tiến (09:00)
- NATO sắp điều binh, đưa quân đoàn tới nước giáp ranh Nga: Tín hiệu xung đột cận kề? (09:00)
- Trọng tài Trần Đình Thịnh và câu nói cuối cùng trước khi qua đời: "Để tôi chạy nốt về đích đã…" (19 phút trước)
- "Có anh nơi ấy bình yên" tập 5: Thiếu tá Huy nhận loạt đơn kiện chủ tịch xã Thứ (29 phút trước)
- Mẹ đơn thân "hot" bậc nhất showbiz Việt, 30 tuổi có nhà từ Bắc vào Nam, cát xê gần 700 triệu/show (37 phút trước)
- Man United hòa Everton, HLV Ruben Amorim có danh hiệu đầu tay cùng "Quỷ đỏ" (41 phút trước)
- Chàng trai sinh năm 2000 choáng váng khi biết mắc ung thư: "Tôi không uống rượu, hút thuốc, thức khuya, cũng không thấy khó chịu" (42 phút trước)
- Với iOS 26, việc sạc pin iPhone sẽ trở nên thú vị hơn (46 phút trước)




