-
Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương -
Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? -
Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? -
Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại -
Rau má được ví như "thức uống vàng" mùa nóng nhưng đại kỵ với 3 nhóm người -
Kia Sportage 2026 chính thức trình làng Việt Nam: Bản hybrid mạnh 231 mã lực, tham vọng "soán ngôi" Honda CR-V -
Bất ngờ thân thế người tổ chức tiệc sinh nhật bằng cách khiêng quan tài chứa người sống diễu phố -
Dự báo thời tiết 7/6: Miền Bắc và Trung Bộ lên 39 độ, mưa lớn xuất hiện từ ngày 8/6 tại nhiều nơi -
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM
Thế giới
11/11/2024 16:28Tử vong vì thực hiện 6 ca phẫu thuật thẩm mỹ trong 24h
Theo SCMP, ngày 9/12/2020, cô Lưu (Liu) sống tại vùng nông thôn ở thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, đã đến một phòng khám ở Nam Ninh để vay hơn 40.000 nhân dân tệ (140 triệu đồng) để chi trả cho 6 ca phẫu thuật thẩm mỹ mà cô vừa thực hiện.
Trước đó, cũng vào chiều 9/12, cô trải qua ca phẫu thuật lần đầu tiên là tạo mắt 2 mí và nâng mũi với thời gian phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Nhưng ngay tiếp đó, cô tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật hút mỡ ở đùi, sau đó mỡ được tiêm vào mặt và ngực vào sáng hôm sau và thời gian phẫu thuật cũng kéo dài 5 giờ.
Ngày 11/12, cô Lưu được xuất viện và khi đến thang máy của phòng khám, cô đột nhiên ngã gục.
Dù ngay sau đó đã được nhân viên phòng khám cấp cứu, và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Nam Ninh nhưng cô Lưu không qua khỏi. Cô được tuyên bố đã tử vong vào buổi chiều cùng ngày.
Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cô Lưu tử vong do suy hô hấp cấp do thuyên tắc phổi sau khi hút mỡ. Vào thời điểm đó, con gái cô Lưu mới 8 tuổi trong khi con trai chỉ mới lên 4.
Gia đình cô Lưu đã gửi đơn kiện phòng khám tại Tòa án nhân dân quận Giang Nam, thành phố Nam Ninh, yêu cầu bồi thường 1,18 triệu nhân dân tệ (4,1 tỷ đồng).
“Phòng khám đề nghị bồi thường 200.000 nhân dân tệ (704 triệu đồng). Tôi nói ít nhất phải trả 1 triệu nhân dân tệ cho cái chết của một người. Cho dù chúng ta chia nhau trách nhiệm, thì ít nhất cũng phải là 500.000 nhân dân tệ (1,7 tỷ đồng). Tôi từ chối giải quyết nội bộ và yêu cầu ra tòa" - chồng cô Lưu cho biết.
Kết quả điều tra cho thấy phòng khám có đủ giấy tờ pháp lý để làm thủ thuật và 2 bác sĩ tham gia phẫu thuật cho cô Lưu cũng đều được cấp giấy phép hành nghề hợp pháp. Ngoài ra, lượng mỡ được hút của Lưu cũng đạt tiêu chuẩn y tế, theo SCMP.
Trong quá trình tố tụng, phòng khám vẫn nhất quyết khẳng đinh cô Lưu phải chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ những rủi ro liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời nói thêm rằng báo cáo khám nghiệm tử thi không chứng minh được bất kỳ khiếu nại nào về hành vi sai trái nghề nghiệp.
Tuy nhiên, mặc dù nhiều cơ quan được tòa án ủy quyền yêu cầu phòng khám cung cấp tiêu chuẩn điều trị nhưng phòng khám vẫn không tuân thủ.
Tháng 5/2021, tòa án sơ thẩm phán quyết rằng phòng khám phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái chết của Lưu và yêu cầu bồi thường hơn 1 triệu nhân dân tệ.
Phòng khám đã kháng cáo và vào tháng 8/2023, tòa án đã sửa đổi mức bồi thường thành 590.000 nhân dân tệ (2 tỷ đồng), chỉ thừa nhận một phần trách nhiệm của phòng khám.
Đánh giá cho thấy tình trạng thể chất của Lưu có thể đã góp phần gây ra cái chết của cô, dẫn đến phán quyết chia sẻ trách nhiệm giữa cô và phòng khám.
Vụ việc được kênh truyền hình nhà nước CCTV đưa tin đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem trên mạng xã hội và gây ra phản ứng dữ dội.
“6 ca phẫu thuật trong một ngày? Phòng khám không có ý thức sao? Họ không cân nhắc đến nguy cơ biến chứng, đặc biệt là với hút mỡ, có thể dễ dẫn đến hiện tượng đông máu hay sao?” - một người dùng mạng bình luận.
“Một phòng khám vô lương tâm! Họ thuyết phục một phụ nữ ở nông thôn đi vay 40.000 nhân dân tệ chỉ để phẫu thuật thẩm mỹ” - người khác nói thêm.
“Chết chỉ vì theo đuổi cái đẹp. Điều này thực sự quá mức cực đoan” - một người khác nói.
Theo dữ liệu năm 2020 của iResearch Consulting, chỉ có 24% bác sĩ trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ của Trung Quốc có giấy phép hành nghề hợp pháp, trong khi hơn 100.000 người hoạt động bất hợp pháp.
Mỗi năm, các thủ thuật bất hợp pháp gây ra khoảng 100.000 trường hợp tàn tật hoặc tử vong.
QT (SHTT)
- Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương (1 giờ trước)
- Đội trưởng tuyển Iraq bị điều tra nghi vấn khủng bố suốt 7 tiếng ngay khi vừa hạ cánh xuống Mỹ (1 giờ trước)
- Đại lý hé lộ Yamaha Exciter 155 phiên bản 2026 sắp ra mắt: Thiết kế chất hơn, "xé vé" Honda Winner R (1 giờ trước)
- Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay giảm cắm đầu, dự báo tuần tới đầy biến động, nên mua hay bán lúc này? (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? (1 giờ trước)
- Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? (2 giờ trước)
- U19 Việt Nam quyết đấu U19 Indonesia: Từ bỏ tư tưởng cầu hòa, hướng tới lời khẳng định của nhà vô địch (2 giờ trước)
- Hoàng Hoa Trung giải thích lý do dự án Nuôi Em bị trùng mã, 2-3 người cùng nuôi một em nhỏ (2 giờ trước)
- Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại (2 giờ trước)
- Thảm kịch cắm trại ở Indonesia, cả gia đình 4 người tử vong bí ẩn trong chiếc lều đóng kín (2 giờ trước)