-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
-
Phụ huynh băn khoăn về khoản đóng góp 40 triệu đồng mua tivi
Thế giới
23/08/2024 19:17Bé gái 10 tuổi tử vong sau phẫu thuật cắt amidan, cha mẹ phẫn nộ vì 7 tiếng sau mới được thông báo
Một bé gái 10 tuổi ở (thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) đã qua đời sau khi thực hiện ca phẫu thuật cắt amidan tại một bệnh viện nhi đồng ở địa phương. Sự việc đau lòng này đã khiến gia đình bé gái vô cùng đau đớn và phẫn nộ, đồng thời đặt ra câu hỏi về quy trình phẫu thuật cũng như trách nhiệm của bệnh viện.
Vào ngày 6/8/2024, bé gái được mẹ là chị Thang đưa đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật cắt amidan bằng phương pháp vi phẫu. Ca phẫu thuật diễn ra lúc 12h40 cùng ngày và được phía bệnh viện thông báo là đã thành công tốt đẹp. Khoảng 13h40, gia đình được thông báo bé sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Tuy nhiên, đến khoảng 14h30, bác sĩ bất ngờ thông báo con gái chị Thang bị ho và xuất huyết phổi, cần được chuyển đến phòng ICU.
Dù vậy, theo camera bệnh viện cung cấp, bé gái không hề được đưa đến ICU. Đến 16h30, chồng chị Thang được yêu cầu ký vào giấy cam kết truyền máu.

Khoảng 10 phút sau đó, vợ chồng chị Thang được vào phòng phẫu thuật. "Lúc đó, mặt con tôi đã tím đen, miệng đầy máu", chị Thang nghẹn ngào trong nước mắt khi kể lại sự việc với phóng viên trang The Paper. Lúc này, có hơn 10 bác sĩ đang cấp cứu cho bé. Vợ chồng chị Thang bị đưa ra ngoài và đến khoảng 16h50, họ được thông báo vào nhìn mặt con lần cuối.
"Tôi suy sụp hoàn toàn", chị Thang đau đớn chia sẻ. Ngay sau đó, hơn 10 bảo vệ bệnh viện đã đến và có hành vi ngăn cản gia đình. Khi chị Thang gặng hỏi tình hình con, bác sĩ nói: "Đồng tử giãn rồi, không cứu được nữa". Dù gia đình yêu cầu tiếp tục cấp cứu nhưng từ 17 giờ ngày hôm đó đến tận 2h sáng ngày hôm sau, phía bệnh viện không hề thông báo tình hình của bệnh nhi.
Một nghi vấn được đặt ra: Tại sao bệnh viện không thông báo luôn về cái chết của đứa trẻ? Hơn nữa, nguyên nhân cháu bé qua đời cũng không được làm rõ.
Để tìm lại công bằng cho con gái, vợ chồng chị Thang quyết định khám nghiệm tử thi. "Nội tạng con bé đã bị lấy đi hết để khám nghiệm rồi, giờ thi thể con bé vẫn đang ở nhà xác", chị Thang nức nở. Dự kiến kết quả sẽ có sau 60 ngày làm việc. Phóng viên The Paper đã nhiều lần liên lạc với phía bệnh viện nhưng đều không có ai bắt máy. Trong khi đó, đại diện Trung tâm Y tế quận Đạo Lý của thành phố Cáp Nhĩ Tân cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc.
Theo Minh Anh (Nguoiduatin.vn)








- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (16:17)
- Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (16:16)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (16:15)
- Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên "qua mặt", ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày (16:13)
- Rời Pháp, Adou Minh chọn Việt Nam để tìm bản ngã (16:10)
- Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả (16:08)
- Điện thoại Trung Quốc vẫn "ảo ma" như ngày nào: Xiaomi 17 Pro Max pin 7.500mAh, hơn hẳn iPhone 17 Pro Max (16:00)
- Dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức ra mắt: Negav tươi rói hậu sóng gió, Vũ Cát Tường nổi bật giữa "binh đoàn tóc trắng"! (23 phút trước)
- Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ (25 phút trước)
- Kẻ bịt mặt đột nhập chung cư mini ở Hà Nội, trộm túi xách, sàm sỡ cô gái trong đêm (28 phút trước)




