-
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả
Thế giới
22/02/2018 20:29Cô gái Việt ở Anh bị cưỡng hiếp và châm lửa thiêu chết
BBC hôm qua cho hay tòa án Newcastle Crown đang xét xử vụ án sát hại nạn nhân Quyen Ngoc Nguyen, 29 tuổi, hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, hai bị cáo là Stephen Unwin, 40 tuổi và William McFall, 51 tuổi, phủ nhận việc cưỡng hiếp và giết cô gái người Việt.
Nguyen quen hai người đàn ông này vì họ đang làm việc cho chủ nhà trọ của cô. Cáo trạng cho hay tối 14/8, theo camera giám sát, Nguyen đến nhà Unwin ở Wearside, vùng Đông Bắc Anh. Bằng chứng cho thấy cô đã bị tên này và McFall giam giữ suốt hơn 4 giờ, cưỡng hiếp rồi ép tiết lộ mật khẩu của thẻ ngân hàng.
Unwin sau đó quấn Nguyen, người cao chỉ khoảng 1,5 mét, trong một tấm vải trắng và vác lên vai rời khỏi ngôi nhà. McFall còn kéo tấm vải xuống che mặt cô để tránh camera an ninh ở nhà hàng xóm.
Hai gã đưa nạn nhân lên xe hơi của cô và chở đến một khu đất tối, tưới xăng lên người và xe rồi châm lửa đốt. Bằng chứng pháp y cho thấy Nguyen có khả năng vẫn còn sống khi bị thiêu cháy.
"Họ còn chụp một bức ảnh selfie trên chiếc xe. McFall cầm điện thoại và cười khi họ lái xe đi", công tố viên Jamie Hill cho biết.
Tổng cộng 1.000 bảng (gần 1.400 USD) đã bị rút khỏi hai thẻ ngân hàng của Nguyen trước và sau khi cô thiệt mạng.
Theo tòa án, Nguyen không biết hai gã đàn ông âm mưu hãm hại cô. Họ đã trao đổi ý định này với nhau thông qua tin nhắn trên điện thoại và mạng xã hội trước khi ra tay một tuần.
Tại phiên xử, các bị cáo đổ tội cho nhau. ADN của Unwin được tìm thấy trên thi thể của Nguyen nhưng y tuyên bố họ đã quan hệ tình dục đồng thuận và từng qua lại với nhau vài ngày trước khi cô chết.
Nguyen, người đã có hai con, đến Anh năm 2010 và giúp chị gái điều hành một tiệm làm móng. Cô mang theo một con sang Anh còn đứa kia ở lại Việt Nam.
Theo công tố viên Hill, Nguyen liên quan tới việc giúp đỡ những người Việt nhập cư trái phép ở Anh thuê nhà, một vài nơi trong số này đã được dùng để trồng cần sa. Unwin và McFall từng trộm cần sa ở đó đem bán.
Giới chức xác định hành vi cưỡng hiếp và sát hại Nguyen của hai bị cáo trên xuất phát từ ham muốn tình dục và tiền bạc. Phiên tòa xét xử vụ án dự kiến kéo dài 4 tuần và vẫn đang tiếp diễn.
| Gia đình và bạn bè tiếc thương cô gái gốc Việt Quyen Ngoc Nguyen |
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
- Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến đến trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu châu Á (10:31)
- Một số thực phẩm giúp phòng ngừa và điều trị ung thư tốt nhất (10:20)
- Bày tiệc mừng 20 bàn cho người bạn gái vừa sinh, người đàn ông bỗng phát hiện sự thật cay đắng (10:19)
- Show của Bùi Công Nam, Duy Khánh tại Hàn Quốc bất ngờ bị hủy khiến fan bức xúc (10:13)
- Đề xuất sửa quy định thuế giá trị gia tăng lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi (10:06)
- Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn (10:00)
- Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược ngay trước thềm chuyến thăm của ông Trump đến Hàn Quốc (40 phút trước)
- Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (44 phút trước)
- Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... (46 phút trước)
- Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc (54 phút trước)