-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
Thế giới
01/09/2021 15:10Cô gái xinh đẹp chết tức tưởi dưới nhát dao cay độc của anh ruột, nguyên nhân được tiết lộ thổi bùng căm phẫn trong dư luận
Những ngày gần đây, dư luận trên khắp đất nước Iraq đang vô cùng bức xúc trước vụ việc một cô gái xinh đẹp bị đâm chết trên phố ngay giữa ban ngày ở thủ đô Baghdad. Điều đáng nói kẻ cầm dao lấy mạng cô gái lại chính là anh ruột của cô và nguyên nhân phía sau nhát dao tàn ác ấy càng khó chấp nhận.
Đoạn video, quay lại toàn bộ sự việc xảy ra tại hiện trường, được tung lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông. Nạn nhân là Nourzan Al-Shammari (30 tuổi) sống cùng gia đình ở thành phố Baghdad.

Nourzan đang trên đường đi làm về thì bị 3 kẻ đội khăn trùm đầu tiến đến dùng dao đâm chết. Theo truyền thông địa phương Alsumaria News của Iraq, cô đã bị sát hại bởi cái gọi là "giết người vì danh dự" sau khi "dám" từ chối cuộc hôn nhân đã được gia đình sắp đặt. Nourzan đã nhiều lần cự tuyệt kết hôn với một người em họ.

Cảnh sát đã bắt giữ anh trai của Nourzan vì bị tình nghi là 1 trong 3 người cầm dao tấn công Nourzan, trong khi 2 người anh em họ của anh ta vẫn đang bỏ trốn.
Người ta tin rằng đây không phải là cuộc hôn nhân sắp đặt đầu tiên mà Nourzan phải trải qua. Từ khi Nourzan còn là một đứa trẻ 13 tuổi, cô đã bị ép gả cho một gã đàn ông. Sau khi Nourzan ly dị người chồng đầu tiên, một người chú của cô (người chưa được công khai danh tính) đã cố ép cô kết hôn với con trai của ông ta. Điều này đồng nghĩa với việc Nourzan phải lấy em họ của mình làm chồng.


Giám đốc Thông tin và Quan hệ của Bộ Nội vụ Iraq, ông Saad Maan, đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng họ đã bắt giữ nhiều nghi phạm nhưng không nêu rõ danh tính.
Ông Maan cho biết một "nhóm làm việc gồm các chuyên gia và điều tra viên" đã được thành lập để tìm ra thủ phạm gây án. Đoạn phim cho thấy toàn bộ hành vi giết người đã được Cục chống tội phạm Baghdad phát hành.
Người thân của Nourzan cho biết gần đây cô thường chia sẻ các bài đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình và nói rằng cô cảm thấy không an toàn.

Tờ Gulf News dẫn lời ông Saad Maan cho biết, hiện tại, anh trai của Nourzan đã thừa nhận vụ giết người, đổ lỗi cho "các vấn đề gia đình" khiến anh ta gây ra tội ác này.
Vụ giết người này đã và đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở quốc gia Trung Đông. Tên của Nourzan được chia sẻ như một hashtag để phản đối bạo lực đối với phụ nữ.
Nguồn: Mirror
Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Ô tô mới được "bơm" mạnh ra thị trường, giá xe còn giảm sâu dịp cuối năm (10:47)
- Gia tộc Shinawatra rút khỏi cuộc đua tranh cử thủ tướng Thái Lan (10:45)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ (10:40)
- Chồng tổ chức nghi lễ "trao vợ cho nhân tình" trước mặt 2 gia đình (10:34)
- Sắc vóc cô gái nổi bật nhất Miss Grand (10:33)
- Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm (10:32)
- Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu (10:30)
- 3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể (10:29)
- Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử (10:21)
- Xe máy "rẽ sóng" giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội (10:17)




