-
Bi kịch sau ly trà sữa pha thuốc diệt chuột: Tin nhắn “tạm biệt” đau lòng và sự hồi sinh của 3 đứa trẻ vô tội -
"Tỷ phú vé số" và giấc mơ 7,6 tỷ đồng: Cái kết đắng vì để lòng tốt đặt nhầm chỗ -
U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Cuộc chiến danh dự và "canh bạc" niềm tin của HLV Kim Sang Sik -
Huế: Công bố danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải tông liên hoàn, khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Từ tiếng Việt vừa có nghĩa là đồ ăn, vừa hiểu là đánh đau, chuyên gia ngôn ngữ chưa chắc biết -
U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á -
[Ảnh] Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV -
Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc -
Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV -
Hôn lễ Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh xuất hiện, không gian cưới dần được hé lộ
Thế giới
30/05/2021 16:42Cô giúp việc bất ngờ được thừa kế cả gia tài của ông chủ triệu phú, mãi đến 6 năm sau mới lộ ra mánh khóe và tội ác ghê rợn phía sau
Ngày 28/5 vừa qua, tòa án Anh quốc đã mở phiên tòa xét xử Lynda Rickard, 62 tuổi và chồng - Wayne Rickard, 66 tuổi.
Lynda Rickard là người giúp việc lâu năm của gia đình ông James Sootheran, 59 tuổi - một triệu phú giàu có và sống trong một trang trại lớn tại vùng nông thôn hạt Oxfordshire. Ban đầu, bà Rickard được thuê để làm người chăm sóc cho mẹ già của ông Sootheran là bà Mary. Năm 2012, cụ bà qua đời, Rickard được giữ lại làm người giúp việc.
Không chỉ được trả mức lương cao 47,000 bảng Anh mỗi năm (khoảng 1,6 tỷ VNĐ), cả gia đình Rickard bao gồm chồng và 3 con đều được phép đến ở chung miễn phí trong trang trại của vị triệu phú. Ông Sootheran vốn không có con cái, người thân và sống một mình nên giữ mối quan hệ thân thiết, coi gia đình Rickard như người nhà.
Vào ngày 18/3/2014, vị triệu phú bị phát hiện tử vong trong phòng riêng của mình. Trước đó, ông Sootheran đã bị nhiễm trùng phổi và nằm liệt giường cả tháng. Cái chết của ông được xác định là chết vì tuổi già, không có dấu hiệu khả nghi.
Trong di chúc của mình, ông James Sootheran đã để lại hơn một nửa tài sản cho người giúp việc Lynda Rickard, bao gồm trang trại họ đang ở giá 1.5 triệu bảng Anh và tài sản khác giá trị hơn 1.3 triệu bảng.
Sau khi cô giúp việc trở thành triệu phú vì được thừa kế ông chủ giàu có, Lynda Rickard và gia đình sống thoải mái và thường xuyên ăn chơi như giới thượng lưu. Vì ông Sootheran có lối sống cô độc, không kết hôn không con cái nên việc để lại tài sản cho giúp việc thân thiết không khiến mọi người hoài nghi. Thay vào đó, người dân trong vùng không khỏi ngưỡng mộ vì vận may của Lynda Rickard.
Thế nhưng 6 năm sau, kế hoạch tài tình của vợ chồng Rickard cuối cùng cũng bị lật tẩy. Theo đó, ngân hàng nơi gia đình Sootheran gửi tiền khi còn sống thực hiện rà soát và phát hiện ra nhiều khoản thanh toán đáng nghi. Vào năm 2010, có nhiều khoản thanh toán giá trị rất lớn được thanh toán từ tài khoản của cụ bà Mary - mẹ ông James Sootheran có dấu hiệu bị giả chữ ký và mua các tài sản đều đứng tên Lynda Rickard.
Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra đã phát hiện nhiều chuyện đáng ngờ trong quá khứ tại gia đình Sootheran. Ví dụ như việc 3 con của người giúp việc Lynda đều đi học trường tư đắt đỏ dù không phù hợp với thu nhập của bố mẹ. Họ xác định cô giúp việc Lynda Rickard đã lợi dụng tình trạng đầu óc không minh mẫn của bà cụ để giả chữ ký, lừa đảo mua đồ và ăn cắp tiền của chủ nhiều lần. Nhưng đó chỉ là bước đệm để cơ quan điều tra vạch trần ra một tội ác kinh khủng hơn nhiều.
Vào năm 2014, chính vợ chồng Rickard đã giết hại người chủ của mình là triệu phú James Sootheran bằng cách thức dã man - bỏ đói đến chết. Khi mất, ông Sootheran bị suy dinh dưỡng và cân nặng chỉ còn một nửa so với trước đó vài tháng lúc còn khỏe. Họ nhốt ông Sootheran trong phòng riêng, khóa trái cửa và bỏ đói ông trong vài tuần đến khi nạn nhân tự kiệt sức.
Thêm vào đó, Lynda Rickard cũng đã lợi dụng tình trạng tâm thần bất ổn lúc cuối đời của ông để ép ký nhiều giấy tờ bàn giao tài sản, ép viết di chúc không theo đúng mong muốn.
Tại phiên toàn hôm 29/5, công tố viên Robbie Weber cho biết: "Ông James Sootheran đã phải trải qua một cái chết vô cùng kinh khủng và thương tâm. Đây là lần đầu tiên trong 100 năm, tòa án hạt Oxfordshire phải xét xử một vụ án giết người với cách thức là bỏ đói nạn nhân tới tử vong".
2 bị cáo vẫn chưa thừa nhận tội trạng và bào chữa rằng ông Sootheran đã chết vì tự muốn nhịn ăn và bị tâm thần.
2 vợ chồng Rickard đang bị tòa xét xử một loạt tội danh bao gồm giết người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bản án cuối cùng cho cặp đôi ác quỷ sẽ được đưa ra vào ngày 1/6 tới.
Nguồn: The Sun
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Trung Quốc gồng mình chống chọi với bão tuyết kỷ lục đầu năm 2026 (08:13)
- Bi kịch sau ly trà sữa pha thuốc diệt chuột: Tin nhắn “tạm biệt” đau lòng và sự hồi sinh của 3 đứa trẻ vô tội (28 phút trước)
- "Tỷ phú vé số" và giấc mơ 7,6 tỷ đồng: Cái kết đắng vì để lòng tốt đặt nhầm chỗ (36 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 23/1/2026 (52 phút trước)
- U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Cuộc chiến danh dự và "canh bạc" niềm tin của HLV Kim Sang Sik (56 phút trước)
- Bí ẩn vết bầm trên tay Tổng thống Trump và lời giải thích từ chủ nhân Nhà Trắng (1 giờ trước)
- Huế: Công bố danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải tông liên hoàn, khẩn trương làm rõ nguyên nhân (1 giờ trước)
- Nữ thần sắc đẹp 29 tuổi qua đời vào sáng nay vì mắc bệnh hiếm gặp (1 giờ trước)
- Ông Zelensky lần đầu thông báo đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine tại UAE (1 giờ trước)
- Công bố đề cử Oscar 2026: Sinners tạo cột mốc lịch sử với 16 đề cử (1 giờ trước)