-
Thả rông chó gây tai nạn chết người, người chủ đối diện án hình sự, hình phạt cực nặng? -
Dự báo thời tiết ngày 17/1/2026: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc mưa rào, Hà Nội cao nhất 23 độ -
Ít ai ngờ: Đĩa salad quen thuộc có thể chứa 2 "sát thủ" ký sinh trùng nguy hiểm -
Chàng trai Nghệ An bí mật về nhà sau 4 năm ở Nhật: Mẹ "đứng hình" rồi vỡ òa, video hút triệu view vì quá xúc động -
"Mật lệnh" HLV Kim Sang Sik nhắn Đình Bắc trước khi vào sân, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE -
Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn chạy ban ngày trong nội đô: Tài xế cần nắm rõ để tránh bị phạt nặng -
Xăng dầu trong nước tăng nhẹ giữa lúc giá dầu toàn cầu biến động mạnh -
Đấu giá xe vi phạm tại TPHCM trong 30 phút, hơn 24.500 xe máy được bán, số tiền thu về vượt xa dự tính ban đầu -
Tử vi thứ 7 ngày 17/1/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn, Thân cẩn trọng -
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh
Thế giới
28/04/2021 16:49Cô Thủ tướng Ấn Độ qua đời do Covid-19
"Cô Narmadaben được đưa vào bệnh viện khi bệnh tình xấu đi do nhiễm virus. Bà không có tiền sử bệnh lý và là người phụ nữ mạnh mẽ cả về thể chất và tinh thần. Bà đã trút hơi thở cuối cùng vào hôm 27/4", Prahlad Modi, em trai của Thủ tướng Modi, người sống cùng thành phố Ahmedabad, cho biết.
Bà Narmadaben Modi, 80 tuổi, được đưa vào bệnh viện Asarwa Civil ở thành phố Ahmedabad hôm 17/4. Bà sống cùng con trai ở khu New Ranip của thành phố Ahmedabad. Bà là vợ của ông Jagjivandas Modi, em trai của Damodardas Modi, cha của thủ tướng Ấn Độ, người đã qua đời hơn 25 năm trước.
"Chú của chúng tôi qua đời khi con trai họ mới được sáu tháng tuổi. Chính cô của chúng tôi đã tự tay nuôi dạy các con", Prahlad nói thêm.
Nghị sĩ Jyotiraditya Scindia của đảng Bharatiya Janata đã gửi lời chia buồn đến gia đình thủ tướng trên Twitter: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của bà Narmadaben Modi, cô của ông Narendra Modi. Xin chúa ban bình an cho linh hồn đã khuất của bà và tiếp thêm sức mạnh cho tang quyến để họ vượt qua nỗi đau này".
Bà Narmadaben qua đời trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ hai tấn công khiến Ấn Độ rơi vào thảm cảnh khi số ca nhiễm mới và tử vong tăng cao. Ấn Độ liên tục ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong suốt tuần qua. Tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ hiện đạt gần 18 triệu và hơn 201.000 ca. Trong khi đó hệ thống y tế nước này đứng bên bờ vực sụp đổ, nhiều bệnh viện ở các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai hay Ahmedabad đã rơi vào tình trạng quá tải, thiếu thốn thuốc men, oxy. Nhiều bệnh nhân phải chạy đến đền thờ xin oxy miễn phí hoặc chết gục ngoài cửa bệnh viện trong lúc chờ giường trống.
Theo Sơn Nam (Ngoisao.net)
- Đêm không ngủ của hàng triệu trái tim: Biển người đổ ra đường "đi bão" mừng U23 Việt Nam vào Bán kết (10:24)
- Mải mê lùi xe không nhìn gương, cô gái khiến người đàn ông "đứng hình" vì làm vỡ bình rượu quý (10:15)
- Phú Thọ: Anh trai chém em gái dã man, hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng (10:12)
- Thả rông chó gây tai nạn chết người, người chủ đối diện án hình sự, hình phạt cực nặng? (10:02)
- Đình Bắc thừa nhận nén đau thi đấu: "Tôi gần như không thể di chuyển bình thường..." (42 phút trước)
- Lý Á Bằng kiệt quệ vì nợ nần, cộng đồng mạng bất ngờ huy động hàng chục tỷ đồng để "giải cứu" (52 phút trước)
- IMF đề xuất gói hỗ trợ mới cho Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài (59 phút trước)
- Ít ai ngờ: Đĩa salad quen thuộc có thể chứa 2 "sát thủ" ký sinh trùng nguy hiểm (1 giờ trước)
- 200.000 người bị lừa trong chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 UAE (1 giờ trước)
- Quên Honda Winner R và Exciter đi, đây mới là mẫu xe côn tay được dân tình săn đón nhất, giá hấp dẫn (1 giờ trước)