Thế giới

Cơn ác mộng của gia đình sống với 'Tiểu Cường': Suốt 2 năm lo âu sợ hãi, sau cùng phải nhờ 30 người dọn dẹp và phát hiện thủ phạm dẫn đường

Thông thường ngày lễ sẽ là những ngày nghỉ ngơi đáng nhớ của nhiều người, nhưng với một gia đình ở Hàng Châu (Trung Quốc) thì đó là một cơn ác mộng.

Ngày 4/10, trang 163 đưa tin, vào ngày 2/10 vừa qua, gia đình của cô Từ sống tại một khu dân cư ở Hàng Châu đã gọi cho ban quản lý tòa nhà ở Tân Giang, Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) chia sẻ về một vấn đề vô cùng nặng lòng. Đó chính là một căn hộ đầy gián đang tồn tại ngay giữa tòa nhà này.

Cơn ác mộng của gia đình sống với 'Tiểu Cường': Suốt 2 năm lo âu sợ hãi, sau cùng phải nhờ 30 người dọn dẹp và phát hiện thủ phạm dẫn đường
Khu dân cư nơi cô Từ ở.

Cô Từ cho biết, trong 2 năm qua, gia đình cô bị bao vây bởi một đội quân gián, không chỉ ở trong nhà bếp mà ngay cả trên bàn ăn và giường ngủ cũng toàn là gián, giống như gia đình cô đang sống chung ổ với chúng vậy. Vì lý do này mà gia đình cô Từ đã mua nhiều loại thuốc diệt gián và liên tục vệ sinh nhiều lần trong ngày.

Cô Từ mua căn nhà này vào năm 2017, đến tháng 6/2018 thì bố mẹ cô chuyển đến ở cùng. “Lúc tôi mới chuyển đến, thỉnh thoảng chỉ có một vài con là chuyện bình thường. Nhưng khi trời nóng thì chúng lại xuất hiện nhiều hơn”.

Mẹ cô Từ nói rằng khu vực nhà bếp bị ảnh hưởng nặng nề nhất. “Đôi lúc chúng tôi ăn tại bàn, đang ăn ngon thì một con gián bất ngờ xuất hiện. Có lúc nó nằm ngay bên giường, tôi sợ nó chui vào lỗ tai nên phải nhét bông tai khi ngủ", bà nói.

Cơn ác mộng của gia đình sống với 'Tiểu Cường': Suốt 2 năm lo âu sợ hãi, sau cùng phải nhờ 30 người dọn dẹp và phát hiện thủ phạm dẫn đường - 1
Cuộc tổng tiến công đã "thu hoạch" được hơn 10 thùng "Tiểu Cường".

Mẹ cô Từ rất suy sụp, bà nói rằng rõ ràng đã mua một căn phòng rộng 100 mét vuông để tận hưởng view nhìn ra sông, nhưng tại sao lại trở thành nỗi ác mộng khi phải sống chung với gián hằng ngày như thế. “Tôi cũng nói với con gái, ở đây nhiều gián quá, tôi muốn dọn đi nơi khác. Nhưng tôi vẫn phải chịu cảnh tượng kinh khủng như thế ở cái tuổi già này", bà nói.

Tuy nhiên, không lâu sau, gia đình phát hiện những con gián không tự động mà đến, rõ ràng là có người đưa chúng đến. Thủ phạm không ai khác, đó chính là ông Từ, người hàng xóm thích nhặt rác ở tầng trên.

Cô Từ cho biết: “Ban đầu, khi chưa có nhiều gián, chúng tôi vẫn băn khoăn không biết nhà mình có sạch sẽ hay không, nhưng sau đó mới biết vấn đề không nằm ở nhà của mình mà là đến từ người đàn ông hàng xóm thích nhặt rác ở tầng trên. Chúng tôi cũng đáng trách vì không có kinh nghiệm khi mua nhà, đáng lẽ chúng tôi phải xem xét kỹ hơn".

Cơn ác mộng của gia đình sống với 'Tiểu Cường': Suốt 2 năm lo âu sợ hãi, sau cùng phải nhờ 30 người dọn dẹp và phát hiện thủ phạm dẫn đường - 2

Nói về thủ phạm, ông Từ ở tầng cao nhất của khu dân cư, năm nay đã ngoài 50 tuổi và mua căn hộ này vào năm 2010. Khi gia đình cô Từ báo cáo với ban quản lý, họ đã điều động lực lượng dọn dẹp, đến thẳng nhà ông Từ để quét dọn vào tháng 5 năm nay.

Nhân viên quét dọn cho hay: “Khi bước vào nhà ông Từ, tôi không thể chịu đựng được. Mùi hôi kinh khủng, mặt đất đầy rác, côn trùng và bọ bò lổm ngổm, trong nhà còn có hai con chó, chất thải của chó cũng không có ai dọn dẹp. Chúng tôi đã phải mất một thời gian dài để dọn dẹp chỗ ấy”. Thế nhưng không lâu sau, nơi đây lại tiếp tục có rác. Và những con gián lại tiếp tục tấn công gia đình cô Từ và những căn hộ khác.

Cơn ác mộng của gia đình sống với 'Tiểu Cường': Suốt 2 năm lo âu sợ hãi, sau cùng phải nhờ 30 người dọn dẹp và phát hiện thủ phạm dẫn đường - 3

Cơn ác mộng của gia đình sống với 'Tiểu Cường': Suốt 2 năm lo âu sợ hãi, sau cùng phải nhờ 30 người dọn dẹp và phát hiện thủ phạm dẫn đường - 4

Cơn ác mộng của gia đình sống với 'Tiểu Cường': Suốt 2 năm lo âu sợ hãi, sau cùng phải nhờ 30 người dọn dẹp và phát hiện thủ phạm dẫn đường - 5
Rác ở nhà ông Từ.

Vào ngày 27/9, ban quản lý đã liên lạc với ông Từ, nhưng ông trả lời: “Tôi không sống ở đó nữa, không còn tâm trí giải quyết những việc này, các người thích làm gì thì tùy”. Sau đó ông còn hậm hực với lý lẽ vô cùng vô lý: “Làm sao mà dám chắc lũ gián này từ nhà tôi chạy ra. Trước đây không có chuyện đó. Là do các người đã dọn dẹp và vứt hết đồ đạc của tôi đấy”.

Cơn ác mộng của gia đình sống với 'Tiểu Cường': Suốt 2 năm lo âu sợ hãi, sau cùng phải nhờ 30 người dọn dẹp và phát hiện thủ phạm dẫn đường - 6

Cơn ác mộng của gia đình sống với 'Tiểu Cường': Suốt 2 năm lo âu sợ hãi, sau cùng phải nhờ 30 người dọn dẹp và phát hiện thủ phạm dẫn đường - 7
Nhà ông Từ sau khi được dọn dẹp và phun thuốc diệt côn trùng.

Chiều ngày 3/10, ban quản lý căn hộ đã tổ chức cuộc họp dân cư khẩn cấp và thông báo thúc giục đẩy nhanh quá trì dọn rác trong nhà. Ông Từ đã đồng ý qua điện thoại.

Hiện tại, vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Theo Tiểu Lương (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/con-ac-mong-cua-gia-dinh-song-voi-tieu-cuong-suot-2-nam-lo-au-so-hai-sau-cung-phai-nho-30-nguoi-don-dep-va-phat-hien-thu-pham-dan-duong-162200510000800009.htm